Câu chuyện của cô bé Phạm Bảo Ngọc và gia đình đã khiến nhiều nghệ sĩ như Đại Nghĩa, Hoàng Sơn và á hậu Hạnh Nguyên xúc động, rơi nước mắt khi nghe ước mơ giản dị của em.
Trong một buổi ghi hình chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, câu chuyện của em Phạm Bảo Ngọc (2015) đã chạm đến trái tim của nhiều người. Ngồi bên giường bệnh, chứng kiến cha mình trút hơi thở cuối cùng, Bảo Ngọc đã trải qua một nỗi đau lớn mà không thể làm gì để cứu vớt. Cảnh tượng đó đã khiến MC Đại Nghĩa, nghệ sĩ Hoàng Sơn và á hậu Hạnh Nguyên không cầm được nước mắt.

Bảo Ngọc hiện đang học lớp 5 tại Trường tiểu học Hòa Nghĩa B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cha của em, người trụ cột duy nhất trong gia đình, đã qua đời vào tháng 9/2024 do bệnh ung thư gan. Trong những ngày cuối cùng, cha em không dám đi khám bệnh vì gánh nặng mưu sinh, và đến khi bệnh tình trở nặng thì đã quá muộn. Chỉ vỏn vẹn 20 ngày sau khi nhận “án tử”, cha em đã ra đi mãi mãi.
Ngày cha mất, Bảo Ngọc ngồi bên cạnh giường, gọi mãi mà không nhận được câu trả lời. Nhắc lại khoảnh khắc đau thương đó, cô bé không kìm được nước mắt. Hiện tại, Bảo Ngọc sống cùng mẹ là Phan Thị Bích Thủy (1981) và hai anh trai, Phạm Hoàng Minh (2010) và Phạm Hoàng Tiến (2012). Để nuôi sống gia đình, chị Bích Thủy phải làm nghề đan bội gà, nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Nỗi đau mất cha cùng với những lo toan bệnh tật của ông nội đã khiến gia đình Bảo Ngọc rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Các em thường lén ôm nhau khóc nhưng không dám để mẹ biết vì sợ mẹ buồn. Họ tự thay phiên nhau dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc ông và cùng mẹ đan bội gà để kiếm thêm tiền. Ngôi nhà của họ đã cũ nát, mái dột, mỗi khi mưa gió họ chỉ biết thức trắng đêm vì lo sợ.
Mong ước lớn nhất của chị Bích Thủy là có đủ sức khỏe để nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Chị lo lắng rằng nếu không thể trụ nổi, các con lại rơi vào cảnh mồ côi. Điều ước giản dị của em Bảo Ngọc là có đủ gạo ăn mỗi ngày, một ước mơ mà nhiều người coi là hiển nhiên nhưng lại trở thành xa xỉ với gia đình em.

Trước hoàn cảnh éo le của Bảo Ngọc, nhà tài trợ Hoa Sen Home đã quyết định hỗ trợ lợp lại mái tôn cho ngôi nhà của em, giúp hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm lành lặn hơn. Trong khoảnh khắc xem lại video về Bảo Ngọc, MC Đại Nghĩa nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ quá nhỏ đã phải chứng kiến nỗi đau lớn.
Á hậu Hạnh Nguyên cũng không kìm được nước mắt khi nghe Bảo Ngọc chia sẻ về cha. Cô đã đứng cạnh an ủi và nắm chặt tay các em với hy vọng sẻ chia phần nào nỗi buồn. Nghệ sĩ Hoàng Sơn cũng đã ôm Bảo Ngọc vào lòng để động viên em, và căn dặn người anh cả Hoàng Minh phải cố gắng học tập, trở thành chỗ dựa cho gia đình trong tương lai.

Tại buổi ghi hình, các gia đình tham gia đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ những nhà tài trợ. Gia đình Bảo Ngọc nhận về 24 triệu đồng, ngoài ra còn được tặng 5 triệu đồng cùng 50kg gạo và 5kg thịt từ nghệ sĩ Hoàng Sơn cùng MC Đại Nghĩa. Á hậu Hạnh Nguyên cũng trích tiền túi tặng thêm 10 triệu đồng cho mỗi gia đình.
Sự đồng cảm và tấm lòng của cộng đồng đã giúp quyên góp gần 100 triệu đồng cho các gia đình khó khăn. Đặc biệt, con trai út của Hoàng Sơn đã dùng tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh tương tự.

Trong tập 130 của chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, tổng cộng gần 260 triệu đồng đã được trao tặng cho ba gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, với sự đồng hành của Tập đoàn Hoa Sen. Thông qua chương trình, những câu chuyện cảm động và ý nghĩa luôn được lan tỏa, mang lại hy vọng cho những mảnh đời khó khăn.