Những tình tiết mới trong chuỗi bê bối của Ngô Diệc Phàm liên tiếp được hé lộ. Đặc biệt, tin tức liên quan đến mẹ ruột của nam nghệ sĩ khiến dư luận không khỏi sửng sốt.
Nhiều người cho rằng, chính hot girl Đô Mỹ Trúc là người đã kết thúc sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm khi công khai tố cáo toàn bộ quá khứ bê bối của anh. Tuy nhiên, xét về diễn biến thực tế, người góp phần đẩy cựu thành viên nhóm EXO đến bước đường cùng lại là mẹ ruột của anh - bà Ngô Tú Cầm.
Người phụ nữ khiến Ngô Diệc Phàm nghe lời tuyệt đối
Theo trang 163, mẹ của Ngô Diệc Phàm tên thật là Ngô Tú Cầm. Bà từng kết hôn với một người đàn ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc và đang giữ chức vụ lãnh đạo tại một viện nghiên cứu. Tên thật của Ngô Diệc Phàm là Lý Gia Hằng. Anh từng sống cùng bố mẹ tại Quảng Châu (Trung Quốc) cho đến năm 10 tuổi.

Tuy nhiên, sau khi bố mẹ ly hôn, Lý Gia Hằng theo mẹ sang Canada định cư và đổi tên thành Ngô Diệc Phàm. Bà Ngô Tú Cầm đã dành toàn bộ tâm huyết để chăm sóc con trai duy nhất. Ban đầu, bà mong con trai sẽ trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Tuy vậy, Ngô Diệc Phàm lại ấp ủ giấc mơ trở thành vận động viên bóng rổ. Sau cùng, anh chuyển hướng và sang Hàn Quốc để bắt đầu hành trình làm thực tập sinh trong ngành giải trí.
Bà Ngô Tú Cầm sở hữu khuôn mặt sắc sảo, thần thái cuốn hút không kém giới nghệ sĩ. Ngô Diệc Phàm từng chia sẻ một vài hình ảnh của mẹ lên mạng xã hội và nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Từ nhỏ, Ngô Diệc Phàm đã được mẹ bao bọc, yêu thương hết mực. Tình cảm mẹ con vô cùng khăng khít. Nam ca sĩ luôn nghe lời mẹ trong mọi chuyện, ngoại trừ việc kiên quyết theo đuổi con đường làm thần tượng tại Hàn Quốc. Vào mỗi dịp Ngày của mẹ, anh thường gửi lời chúc, tự tay nấu ăn để bày tỏ tình cảm với mẹ.
Theo trang BJH, ngay từ nhỏ, Ngô Diệc Phàm đã ý thức được sự hy sinh và vất vả của mẹ dành cho mình. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh luôn nhấn mạnh rằng mẹ chính là chỗ dựa vững chắc và là "lá chắn" bảo vệ cuộc đời mình. Trong khi đó, anh gần như không bao giờ nhắc đến cha: "Tôi chẳng nhớ gì nhiều và cũng không giữ liên lạc với ông ấy".
Trong một lần chia sẻ, nam ca sĩ từng nói rằng, từ nhỏ anh đã mong muốn được sống độc lập khi bước sang tuổi 18. Điều này phần nào phản ánh khát vọng thoát khỏi cái bóng quá lớn của mẹ. Sau đó, Ngô Diệc Phàm một mình sang Hàn Quốc, trải qua nhiều khó khăn, nhưng theo lời anh, đó là quãng thời gian đáng nhớ.
Người dung túng cho những tội ác của con trai
Sau khi Ngô Diệc Phàm trở về Trung Quốc, bà Ngô Tú Cầm trở thành người đại diện kiêm quản lý chính thức. Bà kiểm soát mọi hoạt động của con trai. Tuy nhiên, truyền thông cho rằng việc nhận quá nhiều sự can thiệp từ mẹ khiến Ngô Diệc Phàm không thể phát triển trọn vẹn tài năng và trí tuệ cảm xúc. Anh dần trở thành một "mama boy" đúng nghĩa.
Một số nguồn tin trong giới giải trí tiết lộ mọi thành viên trong ê kíp của Ngô Diệc Phàm đều do chính mẹ anh tuyển chọn. Do yêu cầu khắt khe và chế độ đãi ngộ kém hơn mặt bằng chung, nhiều nhân viên đã nghỉ việc chỉ sau 3 tháng thử việc. Không tin tưởng ai ngoài bản thân và một người cháu trong gia đình, bà Ngô Tú Cầm luôn muốn tự mình giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong sự nghiệp của con.
Trong bê bối với Đô Mỹ Trúc, bà Ngô Tú Cầm chính là người đứng sau lo liệu mọi việc. Bà từng dự định gửi số tiền 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,81 tỉ đồng) để dàn xếp vụ việc. Sau khi scandal bùng phát, Ngô Diệc Phàm lập tức yêu cầu mẹ đứng ra "dập lửa".

Bà Ngô Tú Cầm luôn can thiệp vào mọi chuyện của con trai, thậm chí cả những mối quan hệ của anh. Trong vụ bê bối với Tiểu GNa, có một điều thu hút sự chú ý của công chúng. Khi cô gái nóng bỏng này muốn đến nhà Ngô Diệc Phàm thì anh đột nhiên nói: "Mẹ anh đang ở nhà". Có vẻ như Ngô Diệc Phàm thực sự sợ và muốn giấu mẹ những mối quan hệ ngoài luồng.
Tại một chương trình truyền hình, khi MC nói: "Tôi nghĩ rằng khi cậu có bạn gái, điều quan trọng không phải là cậu có thích cô ấy không, mà là mẹ cậu có chấp nhận không". Ngô Diệc Phàm đã trả lời: "Mẹ tôi rất nghiêm khắc, con gái bình thường sẽ khó được bà ấy chú ý. Mẹ tôi là người truyền thống, giỏi giang mọi việc. Chuyện tình cảm của tôi, tôi sẽ nghe theo quyết định của mẹ".
Chính bà Ngô Tú Cầm là người giúp Ngô Diệc Phàm vươn lên trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Cbiz. Nhưng cũng chính bà là người góp phần đẩy anh đến vực thẳm. Trang 163 nhận định, chính sự kiểm soát quá mức và phong cách quản lý cứng nhắc của bà đã khiến tâm lý Ngô Diệc Phàm luôn trong trạng thái bị dồn nén, áp bức.
Nhìn lại vụ bê bối hồi tháng 5.2021, bức ảnh Ngô Diệc Phàm cùng hot girl Tiểu Di đi xem phim bị phát tán. Một người hâm mộ cảm thấy ghen tuông đã chụp lại, quay video và đăng lên mạng xã hội. Từ đó, thông tin lan truyền rộng rãi, khiến Đô Mỹ Trúc lên tiếng cáo buộc Ngô Diệc Phàm từng chuốc say và tấn công tình dục cô. Sau đó, nhiều hot girl khác tố cáo cho rằng họ cũng là nạn nhân của anh.
Khi scandal nổ ra, như thường lệ, mẹ của Ngô Diệc Phàm lập tức tìm cách dập tắt khủng hoảng. Bà chủ động đến đồn cảnh sát trình báo và cho rằng Đô Mỹ Trúc đã lợi dụng truyền thông để bôi nhọ. Nhưng "giấy không gói được lửa", cuối cùng sự thật cũng bị phanh phui và kết quả là Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ.
Một blogger Trung Quốc nhận định: "Fan là người khơi mào vụ việc, nhưng mẹ anh mới là người khiến nó trở thành thảm họa. Hiệu ứng cánh bướm lần này còn kịch tính hơn cả phim". Đặc biệt, cảnh sát Bắc Kinh xác nhận rằng họ chỉ nhận đơn tố giác từ phía Ngô Diệc Phàm chứ không hề có đơn tố cáo từ Đô Mỹ Trúc, điều này càng củng cố giả thuyết rằng chính mẹ anh đã vô tình "tiếp tay" đẩy con trai vào vòng lao lý.
Trong lúc Ngô Diệc Phàm bị tạm giam, có nguồn tin cho rằng bà Ngô Tú Cầm gần như suy sụp. Suốt nửa tháng, bà chỉ ngủ vỏn vẹn 15 tiếng và ngày nào cũng "rửa mặt bằng nước mắt".
Người chồng cũ đã không liên lạc suốt hàng chục năm cũng bất ngờ xuất hiện, bay từ Quảng Châu đến Bắc Kinh để hỗ trợ bà và tìm luật sư bào chữa cho con trai.
Có lẽ, sự sụp đổ của Ngô Diệc Phàm là hệ quả từ lối sống sa đọa nhiều năm. Nhưng một phần trách nhiệm cũng đến từ chính bà Ngô Tú Cầm - người mẹ, người quản lý, người trợ lý… và cũng là người dung túng cho những tội ác của con trai.