Yeah1

Cô dâu Mai Anh “xả vai” ru con ngủ ngay trong đám cưới của chính mình

Hình ảnh Mai Anh dù đang mặc váy cô dâu vẫn không quên ru con ngủ khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm.

Sau 2 năm bên nhau và có một cậu con trai kháu khỉnh Cookie, JayKiiMai Anh mới đây đã tổ chức tiệc báo hỷ ở TP.HCM để chiêu đãi bạn bè. Trong ngày trọng đại của bố mẹ, cậu con trai Cookie cũng không thể vắng mặt, cậu bé được mẹ bế vào lễ đường.

Bên cạnh đó, có thể do tiệc cưới diễn ra khá muộn nên con trai của JayKii và Mai Anh có vẻ khá mệt mỏi. Cậu bé buồn ngủ nên liên tục mè nheo mẹ. Do đó mà dù đang diện váy cô dâu lộng lẫy, Mai Anh vẫn nhanh chóng ôm lấy con, đứng vào một góc ru bé ngủ. Thậm chí, khi cô dâu chào tiễn bạn bè, quan khách ra về thì tay vẫn liên tục dỗ dành bé. Nhìn hình ảnh này, hội mẹ bỉm sữa ai nấy đều vô cùng đồng cảm. Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng, đây là một hình ảnh dễ thương, là một kỷ niệm quý giá của con trai JayKii - Mai Anh trong ngày cưới của bố mẹ. 

mai-anh-1
Cô dâu Mai Anh mặc váy cưới ru con trai ngủ
mai-anh-2
Cậu bé có vẻ đã khá buồn ngủ

Trong hôn lễ của chính mình, cô dâu Mai Anh bày tỏ: “Sống chung với nhau 2 năm nhưng bạn chưa bắt mình dọn nhà bao giờ vì bạn nói mình dọn xong thì bạn phải dọn lại. Đây là người đàn ông không nịnh vợ và không khen vợ xinh nhưng màn hình nào cũng để ảnh vợ. Thật sự bạn không phải gu đàn ông của mình, nhưng mọi thứ mình cần bạn đều có, đối với mình như thế cũng đủ rồi. Mình sẽ không thề , không hứa điều gì cả nhưng mình mong chặng đường dài phía trước thì bạn và Cookie hợp tác với mình”. 

Mai Anh vẫn giữ cách xưng hô “bạn - mình” với chú rể JayKii khiến nhiều người không khỏi bật cười.

mai-anh-3
Bé Cookie cùng bố mẹ lên lễ đường

Đáp lại tình cảm của bà xã Mai Anh, chú rể JayKii nói: “Em nhiều lúc nhõng nhẽo, em bé nhưng mà không sao bởi như thế anh mới có cảm giác bảo vệ được em, đó là lý do khi ra ngoài anh luôn nắm tay em. Em hỏi anh yêu em nhiều như thế nào thì anh không biết diễn tả đâu, anh chỉ biết mình luôn có cảm giác muốn lao về nhà thật nhanh sau buổi làm việc mệt mỏi, về để được ăn bữa cơm mà em nấu. Anh nghĩ cuộc đời anh lúc đầu như bản nhạc buồn vậy nhưng khi gặp được em anh viết bài Ba Giờ Sáng. Anh thích cách em nạp năng lượng cho anh bằng cái ôm chặt anh mỗi khi anh thấy ngộp thở trước cuộc sống. Anh cảm ơn em chấp nhận những điều dở hơi từ anh, bỏ đi những tiêu cực mà đôi lúc bản thân anh không thể kiểm soát được.

Em đã sinh ra em bé Cookie không thể nào đáng yêu hơn, em sinh con và đi cùng anh ngay độ tuổi xuân ngời. Trong phần đời còn lại anh không biết bức tranh ấy là màu gì cả, mỗi ngày có thể là một khởi đầu mới, có những bài học vui và buồn nhưng anh mong chúng ta sẽ có nhau trong đời. Anh sẽ không hứa gì cả, vì sợ nói ra sẽ khó làm được nhưng 10 năm nữa anh mong chúng ta cùng đọc lại lá thư này”.

mai-anh-4
Tổ ấm hạnh phúc của JayKii và Mai Anh

CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.