Chiến Sĩ Quả Cảm tập 14 lên sóng tối 26/10 trên VTV3 với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng”, tiếp tục tái hiện hành trình phá chuyên án 279LL, 18TN, 19TN - chuyên án đặc biệt, chưa có tiền lệ, huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma tuý trái phép với số lượng lớn từ biên giới Việt - Lào vào nội địa.
Nếu ở tập trước, lực lượng truy quét vũ trang thô sơ để khống chế bước đầu, thì trong tập này, các chiến sĩ bước vào giai đoạn sinh tử hơn: phục kích, nổ súng để trấn áp chứ không bắn hạ, đảm bảo an toàn tối đa cho dân thường và đồng đội. Hồi tưởng mất mát từ thực tế chiến đấu, đặc biệt là sự hy sinh của Đại úy Lường Phát Chiêm năm phục.
Đại tá Trần Thanh Sơn xúc động nhớ lại: “Hơn ai hết, chúng ta là những người trong cuộc, chúng ta mất nhưng đằng sau còn gia đình, còn cơ quan, còn đơn vị, còn màu cờ sắc áo Công an Nhân dân. Nên một lần nữa, tôi nhắc các đồng chí những hình ảnh gượng trong lòng, nhớ về những mất mát để làm tốt hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn”.
Đinh Tiến Đạt rơi nước mắt khi nghe câu chuyện thực tế: “Thật sự tôi rất khâm phục người chiến sĩ. Bởi khi tham gia vào các trận đánh như thế, họ đã xác định có thể… không quay trở lại”.
Khi tội phạm gia tăng quân số và liều lĩnh hơn, Ban chuyên án buộc đổi chiến thuật, huy động lực lượng tinh nhuệ về trinh sát, địa hình, sử dụng vũ khí. Trước giờ xuất quân, các chiến sĩ phải bắn đạn thật AK-47, rèn bản lĩnh làm chủ nỗi sợ. Họ từng băng rừng hơn 20km, gùi gần 30kg quân trang, phục kích 5 ngày 4 đêm chỉ với lương khô và nước để đánh úp hơn 50 đối tượng có vũ trang.
| | | |
| | | |
Đêm phục kích căng như dây đàn: chỉ cần tiếng bộ đàm nhỏ nhất cũng trả giá bằng mạng sống. Nhận thấy có trẻ nhỏ đi cùng nhóm đối tượng, Ban chỉ huy lập tức quyết định “không đánh”, thể hiện nguyên tắc nhân văn trong mọi trận tuyến.
Khi nhóm đối tượng tiếp tục áp sát, báo cáo: “Nhóm đối tượng có vũ trang rất đông, 30 người. 300 người có đánh không?”. Hai tổ tác chiến đồng thanh “Đánh!”, khiến MONO sởn gai ốc trước khoảnh khắc quyết tử. Loạt đạn nổ, trận chiến nghẹt thở mở ra và cũng từ đó.
Cuối tập, cảm xúc lắng lại khi các chiến sĩ tâm sự về những cuộc chia ly sau mỗi chuyên án. Đại tá Trần Thanh Sơn không giấu được nước mắt: “Khi đồng sự mình ngã xuống, mình là những người được tham vấn và giơ tay biểu quyết nhất trí vị trí sắp xếp cho đồng sự tác chiến. Sai số không mong muốn xảy ra… chắc ai cũng nghĩ rằng trong đó có lỗi của mình.
Thế mới hiểu rằng là đấu tranh trên trận chiến phòng, chống ma tuý này gian nan trả giá bằng xương, bằng máu. Nhưng cũng mừng một điều khi đằng sau sự mất mát to lớn ấy cũng để lại những nghị lực, quyết tâm hơn trong nội bộ.”
Tập 14 khép lại trong niềm tự hào và biết ơn dành cho những người lính đang ngày đêm bảo vệ bình yên Tổ quốc ở những mặt trận không tiếng súng.
Chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm sẽ lên sóng vào 20h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 và 20h30 trên kênh YouTube Chiến Sĩ Quả Cảm.