Tập 150 của chương trình Mái ấm gia đình Việt đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả với câu chuyện đầy nước mắt của cậu bé Trương Nhật Đình. Dù mới 10 tuổi, Nhật Đình đã phải gánh chịu những mất mát và thiếu thốn lớn, khiến MC Đại Nghĩa cùng các khách mời Ngô Lan Hương và Nguyễn Thái Học không thể cầm được nước mắt.
Mất mẹ từ nhỏ, cha bệnh nặng xa nhà
Sinh ra trong một gia đình dân tộc Thái ở Nghệ An, cuộc đời của Nhật Đình đã phải đối mặt với nhiều biến cố từ rất sớm. Mẹ em bỏ đi từ khi em chỉ mới 1-2 tuổi, để lại em sống cùng bà nội và cha. Bi kịch tiếp tục ập đến khi cha em, anh Trương Văn Minh, mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận ba lần mỗi tuần.
Vì bệnh tình trở nặng và đường đi lại khó khăn, anh Minh phải thường xuyên ở lại viện để điều trị. Kể từ đó, đã 7 năm trôi qua, Nhật Đình chưa một lần được gặp mặt cha trực tiếp. Dù chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, tình yêu thương và nỗi nhớ của cậu bé dành cho cha vẫn luôn đong đầy, làm lay động trái tim người xem.
Bữa cơm đạm bạc và lời ước muốn lớn lao
Cuộc sống của Nhật Đình và bà nội Lò Thị Hiền vô cùng thiếu thốn. Bà phải làm công việc bóc vỏ cây keo thuê với thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí mua quả lọc thận cho anh Minh vẫn là gánh nặng lớn. Trong khi bạn bè đồng trang lứa được ăn uống đủ đầy, bữa cơm của Nhật Đình chỉ có rau và cơm.
Hình ảnh Nhật Đình với vóc dáng nhỏ thó nhưng đã biết tự đào khoai, phụ giúp bà làm việc nhà đã khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Ước mơ của cậu bé cũng thật lớn lao: “Con chỉ ước mình mau lớn để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho cha và phụng dưỡng bà nội”.
Giọt nước mắt của MC Đại Nghĩa và các nghệ sĩ
Cậu bé hồn nhiên kể lại: “Thỉnh thoảng ăn cơm với cá, với mắm là món ngon nhất con được ăn. Bà sẽ kho hai con, cá to bằng hai ngón tay thôi nhưng phải ăn dè sẻn, tiết kiệm để đủ cho một ngày. Những ngày còn lại con phải ra vườn đào khoai ăn”. Câu chuyện giản dị, đầy xót xa ấy đã phơi bày một thực tại khắc nghiệt, khiến cậu bé 10 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng.
Khi nghe những lời tâm sự của Nhật Đình, MC Đại Nghĩa không thể kìm nén cảm xúc. Anh chia sẻ: "Nhật Đình đã 10 tuổi nhưng nhìn bé như chỉ mới 6-7 tuổi. Bé rất ốm, ăn uống không đầy đủ nhưng không oán trách vì thương bà vất vả. Nghe bé nhắc đến bữa cơm với vài con cá kho nhỏ xíu khiến tôi không cầm lòng được”. Nam MC nghẹn ngào gửi lời nhắn nhủ đến mẹ của cậu bé, mong chị quay về và đừng để con phải chịu thêm thiệt thòi.
Ca sĩ Ngô Lan Hương và Nguyễn Thái Học cũng xúc động trước câu chuyện của Nhật Đình. Cả hai đều bày tỏ sự đồng cảm và quyết tâm nỗ lực hết mình để mang về phần thưởng giá trị cho cậu bé.
Cuối chương trình, nhờ sự chung tay của các khách mời, ban tổ chức và mạnh thường quân, gia đình Nhật Đình đã nhận được số tiền thưởng lớn là 60 triệu đồng.
Ngoài Nhật Đình, 2 gia đình người chơi khác cũng nhận được phần thưởng có giá trị. Gia đình em Nguyễn Văn Anh giành giải ba với phần thưởng 18 triệu đồng. Gia đình em Trương Khánh Dương đạt giải nhì, nhận 24 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen trao tặng ba gia đình trong tập này là 102 triệu đồng.
Bên cạnh đó, các nghệ sĩ, mạnh thường quân và người dân địa phương cũng đã chung tay quyên góp được hơn 277 triệu đồng để gửi đến các nhân vật trong chương trình.