Một người đàn ông tên Triệu Xã Lương đến từ Thiểm Tây, Trung Quốc đã làm việc trong ngành công nghiệp thạch anh nhiều năm. Vào năm 2014, anh gặp khó khăn khi không thu được lợi nhuận mà còn bị lỗ nặng. Các viên ngọc bội mà anh sở hữu khó bán được với giá tốt, vì vậy anh quyết định tìm cách cứu vãn công việc kinh doanh của mình.
Anh quyết định đi đến La Bố Lạc, Tân Cương để khai thác ngọc. Muốn tìm được ngọc chất lượng cao cần phải đi vào núi sâu, nơi hình thành quá trình chuyển động của vỏ trái đất. Sau khi đến Tân Cương, Triệu Xã Lương sàng lọc rất cẩn thận, cuối cùng chọn một mỏ được khai thác qua và ký hợp đồng. Ngoài ra, anh còn thuê một nhóm người và phương tiện để bắt đầu công việc.
Sau nhiều ngày làm việc, anh cùng mọi người tìm thấy một thứ phát sáng. Đó là một viên đá vô cùng lớn màu xanh lá cây. Các công nhân tiếp tục đào sâu để lấy được viên đá lên trên mặt đất. Ước tính khối lượng của viên đá lên đến gần 6 tấn.
Với một khối nguyên liệu ngọc khổng lồ như vậy đòi hòi phải có nhiều người thợ lành nghề để đánh bóng và đẽo gọt nó. Việc này tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc cũng như công sức vì phải tuyệt đối cẩn thận để không xảy ra sai sót làm ảnh hưognr đến giá tị của viên ngọc.
Viên dạ minh châu này có đường kính đến 1,6 mét. Đây là kích thước vô cùng hiếm có so với một viên ngọc. Sau khi thẩm định, các chuyên gia ước tính viên dạ minh châu khổng lồ có trị giá 2,6 tỷ NDT (tương đương hơn 8.000 tỷ đồng). Số tiền này đủ để anh chi trả tất cả các chi phí đầu tư, thậm chí tiêu cả đời cũng không hết.
Tuy nhiên viên dạ minh châu này lại không ai đủ sức mua vì quá lớn và đắt đỏ, việc bảo quản nó cũng gặp nhiều khó khăn.
Vì vậy để tận dụng giá trị của món bảo vật này, Triệu Xã Lương đã mở một triển lãm trưng bày tại thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Nhờ có triễn lãm mà anh trở nên nổi tiếng và kiếm được tiền từ những du khách hiếu kì. Vào ban đêm, viên dạ minh châu còn phát ra ánh sáng đủ để chiếu sáng khu vực xung quanh, vì vậy nó được gọi là "đèn đường".
Ảnh: Tổng hợp.