Mới đây, Nene Trịnh Nãi Hinh đã livestream và phản hồi về thông tin chia tay bạn trai Bright. Nữ diễn viên khẳng định tinh thần hiện tại ổn định: “Tôi ổn, tôi ổn hơn bao giờ hết.”
Cô cũng chia sẻ thêm rằng bản thân đã sẵn sàng bỏ lại quá khứ: “Tôi bỏ lại quá khứ... không phải tôi không quan tâm, không phải là tôi không có cảm xúc, mà là tôi tôn trọng bản thân. Tôi biết điều gì không phù hợp với mình, biết lúc nào nên rời đi và lúc nào cần tiếp tục tiến về phía trước.”
Trước buổi livestream, Nene gây chú ý khi liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội. Trên Instagram Story, cô viết: “Tôi thậm chí không thể khóc được – nỗi căm ghét còn mạnh hơn cả nỗi buồn.” Ngay sau đó, người đẹp tiếp tục đăng một bức ảnh khác kèm chú thích ngắn gọn: “Tạm biệt.”
Những chia sẻ đầy cảm xúc của Nene nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả cho rằng đây là phản ứng của cô sau khi kết thúc mối quan hệ với Bright. Song song đó, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội trước đó cũng xuất hiện bài đăng đặt nghi vấn cặp đôi vốn được xem là “bị ghét bỏ bậc nhất châu Á” đã thực sự tan vỡ sau hơn hai năm hẹn hò. Lý do là người hâm mộ phát hiện Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh đã ngừng theo dõi nhau trên Instagram.
Ngoài ra, không ít anti-fan của cả hai cũng nhân dịp này nhắc lại chuyện cũ, rằng Bright từng gọi Nene là “vùng an toàn” của mình. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, khi cả Bright lẫn Nene đều chưa lên tiếng phản hồi.
Đáng chú ý, trên mạng xã hội Thái Lan và Trung Quốc, nhiều người hâm mộ của Bright đã tỏ ra “ăn mừng” trước thông tin nam diễn viên chia tay Nene. Trước đó, mối quan hệ với người đẹp này từng khiến ngôi sao Vườn Sao Băng phiên bản Thái đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí bị “cấm cửa” tại thị trường Trung Quốc.
Được biết, tin đồn hẹn hò giữa Bright và Nene bắt đầu rộ lên từ tháng 4/2024, khi cả hai bị bắt gặp cùng xuất hiện thân thiết tại Nhật Bản.