Thuở nhỏ, nhiều lần Đinh Good Otani – sinh sống tại Trảng Bom, Đồng Nai – từng ao ước được đổi sang một cái tên bình thường hơn. Lý do là bởi cô sở hữu một cái tên quá độc lạ, "không thể đụng hàng" ở Việt Nam.
Chia sẻ về tên gọi của mình, cô gái sinh năm 1990 cho biết, cái tên đặc biệt ấy bắt nguồn từ niềm đam mê của cha. Trước khi lập gia đình, cha cô là một doanh nhân chuyên kinh doanh vỏ lốp xe ô tô, từng hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài.
Khi con gái đầu lòng chào đời, ông quyết định gửi gắm tình yêu với nghề vào chính cái tên của con.
"Đinh là họ theo cha mình. Good trong Goodyear, vốn là một trong những thương hiệu lốp xe lớn nhất thế giới ở Mỹ. Còn Otani lại là loại vỏ lốp xe của Thái Lan. Với cha mình, đây là tên gọi đẹp, độc lạ, lại liên quan tới ngành nghề mà ông kinh doanh", cô gái quê Đồng Nai chia sẻ với Báo Dân trí.
Sở hữu một cái tên hiếm gặp, Otani thừa nhận cô từng không ít lần gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.
Nhớ lại thời còn đi học, Otani cho biết cô thường xuyên bị thầy cô gọi lên bảng kiểm tra đầu giờ, đơn giản chỉ vì tên cô quá lạ, khiến các giáo viên tò mò muốn biết học sinh đặc biệt này là ai.
"Thời đó, mình liên tục được gọi lên bảng. 6 ngày đi học thì 5 ngày bị gọi. Nhưng ngược lại, chưa bao giờ mình bị bạn bè đối xử khác biệt chỉ vì cái tên lạ", cô chia sẻ.
Dù mang một cái tên đặc biệt, Otani tiết lộ rằng hầu hết hàng xóm xung quanh đều không biết tên thật của cô. Ở nhà, cha mẹ và người thân vẫn thường gọi cô bằng cái tên thân mật: "Ni".
Khi trưởng thành, Otani không còn cảm thấy ngại ngần với cái tên đặc biệt của mình. Trái lại, cô ngày càng tự hào và hãnh diện, bởi hiểu rằng đó là cả một ước mơ mà cha cô gửi gắm: “Mong con có cuộc sống không đụng hàng với bất cứ ai.”
Dù vậy, trong nhiều tình huống đời thường như làm giấy tờ cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính hay đến bệnh viện, cô vẫn không ít lần rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.
Tâm sự với Báo Dân trí, Otani nói tiếp: “Nhiều người còn nhầm tưởng mình là con lai hoặc dân tộc thiểu số. Đi làm căn cước công dân, cán bộ địa phương còn gọi nhầm tên của mình rất nhiều, thành Ovantin hoặc Nobita. Có lần đi khám bệnh, cô y tá phải nhìn kỹ lại nhiều lần và thắc mắc tại sao tên lạ như vậy. Dù đang đau nên mình phải bảo để bác sĩ khám bệnh trước rồi sẽ trả lời sau”.
Do xuất thân trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, hiện tại Otani vừa hỗ trợ công việc của cha, vừa tự kinh doanh trong lĩnh vực riêng. Cô chia sẻ rằng hai cha con rất hợp tính, một phần vì cùng chung niềm đam mê với xe cộ.
Hiện tại, cô gái 9X vẫn chưa lập gia đình. Sở hữu gương mặt ưa nhìn, Otani thường xuyên nhận được tin nhắn làm quen từ nhiều chàng trai. Tuy nhiên, cô cho biết vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại và chưa vội nghĩ đến chuyện kết hôn, bởi muốn tìm được người thật sự phù hợp.
"Sau này khi có con, mình nhất định sẽ đặt cho bé một cái tên đẹp và dễ nghe, chứ không chọn sự độc lạ. Cái tên sẽ đi theo con suốt hành trang cuộc đời, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của bé, nên chỉ cần những gì bình dị, an yên là đủ", cô gái Đồng Nai chia sẻ với Báo Dân trí.