Đến với chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, Thái Vũ chia sẻ, anh cảm thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng một chương trình nhân văn, nơi những hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia và thay đổi tích cực.
MisThy tiết lộ bản thân thường lén xem chương trình một mình vì sợ ai thấy mình khóc. Cô cho rằng Mái ấm gia đình Việt không chỉ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mà còn là chương trình chữa lành, giúp khán giả biết đồng cảm và trân trọng cuộc sống hơn.
Cậu bé mồ côi ước mơ làm thầy giáo gần nhà để chăm sóc ông bà
| | |
Em Nguyễn Công Hậu (sinh năm 2014, học lớp 6 Trường THCS Hòa Tân, Cà Mau) mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi, bệnh tật và khó khăn. Bữa cơm chỉ có rau luộc, nước tương, món “xa xỉ” nhất là trứng chiên. Dù vậy, Hậu vẫn kiên trì đến trường bằng chiếc xe đạp cũ và ước mơ trở thành giáo viên để chăm lo cho ông bà khi về già.
Chứng kiến hoàn cảnh của Hậu, MC Thanh Thảo xúc động vì con trai cô cũng bằng tuổi em. Hình ảnh cậu bé thiếu thốn tình cảm cha mẹ khiến nữ MC nghẹn ngào. Streamer MisThy rơi nước mắt khi nghe Hậu chia sẻ chỉ thích ăn trứng vì “vừa ngon vừa rẻ”. Thái Vũ cảm phục nghị lực của ông bà và động viên Hậu cố gắng học thật giỏi để trở thành niềm tự hào của gia đình.
Cô bé mồ côi vừa đi học, vừa nhặt ve chai kiếm tiền phụ giúp ông bà
| |
Em Võ Thị Như Quỳnh (sinh năm 2015, Cần Thơ) mồ côi cha, chưa từng biết mặt mẹ. Mỗi ngày, em đi bộ hơn 40 phút đến trường, nhặt ve chai trên đường về để phụ giúp ông bà đã già yếu, bệnh tật. Như Quỳnh chỉ mong học giỏi để sau này lo cho ông bà và anh trai. Anh trai Như Quỳnh mới 16 tuổi vẫn còn đi học, ông bà phải mò cua, bắt cá mưu sinh trong căn nhà dột nát, mái tốc sau mưa.
Khi kể rằng mẹ từng trở về một lần nhưng không ôm mình, cô bé bật khóc: “Không biết mẹ có thương con không, sao mẹ lại bỏ con đi?”. Câu nói khiến MC Thanh Thảo và hai khách mời không kìm được nước mắt.
Thanh Thảo nhắn gửi: “Nếu có thể, hãy trở về thăm con, đừng để con chịu thiệt thòi vì thiếu tình thương.”
MisThy dịu dàng an ủi: “Mẹ có thể có nhiều lý do để rời đi, nhưng con đừng bao giờ nghĩ rằng mẹ không thương con là do con. Con không có lỗi. Dù mẹ không ở bên, con vẫn có tình yêu thương của ông bà, của mọi người – đó là điều rất quý giá. Con hãy thương ông bà, thương anh trai và yêu bản thân mình nhiều hơn.”
Thái Vũ lặng người khi nghe Như Quỳnh kể về những bữa cơm chỉ có cơm trắng và nước tương, nói rằng hình ảnh ấy khiến anh nhớ đến con gái mình và càng trân quý lòng kiên cường của cô bé.
Đón xem chương trình “Mái ấm gia đình Việt” phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.