Tập 10 chương trình Gia đình Haha đưa khán giả đến bãi biển Ba Tri trong khung cảnh rực rỡ nắng vàng và gió biển mặn mòi. Tại đây, dàn cast đã cùng người dân địa phương tham gia một trải nghiệm đặc biệt cào nghêu, nghề mưu sinh gắn bó với nhiều thế hệ ngư dân miền Tây.
Không chỉ là trò chơi “lội bùn bắt nghêu”, hoạt động còn tái hiện sinh động đời sống lao động vùng ven biển. Các nghệ sĩ không ngại khó xắn quần, lấm lem bùn đất để trực tiếp thử sức cùng bà con, mang lại bầu không khí vừa sôi nổi, vừa gần gũi.
Đồng hành cùng đoàn là chú Sáu, đại diện Hợp tác xã quản lý nguồn nghêu tự nhiên tại địa phương. Ông cho biết, nghề cào nghêu thường diễn ra vào sáng sớm hoặc chiều muộn tùy theo con nước và mùa gió. Sau khi thu hoạch, nghêu được đưa về bể chứa để nhả cát, phân loại rồi bán ra thị trường với giá khoảng 42.000 đồng/kg. Trung bình mỗi ngày, bà con có thể thu hoạch từ 10 đến 15 tấn. Đặc biệt, mô hình hợp tác xã ở Ba Tri còn duy trì đội bảo vệ bờ biển, thường xuyên kiểm tra mật độ, hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo nguồn lợi bền vững, luôn chừa lại 20% sản lượng cho mùa sau.
Ngay từ đầu, sự lóng ngóng của dàn nghệ sĩ với chiếc rổ và cào sắt đã mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Mỗi người được giao chỉ tiêu thu hoạch 10 kg nghêu tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở thành thử thách không hề dễ dàng. Nhờ có chị Ngọc tận tình hướng dẫn “vũ điệu cào nghêu”, cả nhóm dần bắt nhịp, không khí ngày càng rộn ràng và đầy hứng khởi.
Khoảnh khắc Ái Phương được khen ngợi vì cào được nhiều nghêu khiến Út Khánh lập tức “cự nự”: “Anh ơi, chú Sáu ơi, chứ em không giỏi hả?”. Nhìn anh chật vật kéo chiếc túi tưởng nặng trĩu lên khỏi mặt nước, mọi người trầm trồ khen giỏi, nhưng rồi lại bật cười khi phát hiện bên trong toàn cát.
Không chỉ mang đến tiếng cười, trải nghiệm còn để lại nhiều cảm xúc. Hình ảnh các nghệ sĩ vốn quen ánh đèn sân khấu nay lấm lem bùn đất, say sưa với từng động tác cào nghêu, đã truyền tải rõ nét giá trị của lao động. Anh Hai Thiện dí dỏm cho rằng mình đã “học thêm kỹ năng sinh tồn nếu chẳng may lạc trên đảo hoang”, trong khi Út Khánh lại hóm hỉnh đáp: “Xui cái là lạc vào đảo không có nghêu thôi”.
Buổi trải nghiệm khép lại với bất ngờ dành cho Duy Khánh ngoài số nghêu tự tay cào, anh còn được chú Sáu tặng thêm phần của mình và Anh Linh thưởng thêm 3 kg. Nhờ đó, Khánh xuất sắc giành chiến thắng ngoạn mục.
Nhiều khán giả cho biết họ thực sự xúc động khi chứng kiến dàn cast không ngần ngại lấm lem, sẵn sàng hòa mình vào nhịp lao động của ngư dân. Chính sự chân thành và hết mình ấy đã biến trải nghiệm cào nghêu trở thành một hành trình vừa mang tính giải trí, vừa khắc họa rõ nét giá trị mộc mạc của nghề biển, công việc mưu sinh đã gắn bó qua bao thế hệ người dân Ba Tri.
Qua một buổi trên bãi nghêu, khán giả không chỉ được giải trí mà còn cảm nhận rõ sự vất vả, kiên nhẫn và niềm tự hào lao động của người dân miền biển. “Gia đình Haha” đã khéo léo lồng ghép yếu tố giải trí với trải nghiệm thực tế, mang đến một góc nhìn gần gũi, đời thường nhưng giàu ý nghĩa. Chính sự chân thành, hết mình của dàn cast khi hòa vào nhịp sống lao động đã tạo nên cảm xúc lan tỏa, để lại dấu ấn khó quên trong lòng người xem.