Ngày 14/4 vừa qua, truyền thông Indonesia đưa tin về một vụ việc xảy ra tại huyện Buton, tỉnh Đông Nam Sulawesi khiến dư luận nước này không khỏi bàng hoàng và ám ảnh.
Cụ thể, một người phụ nữ 55 tuổi đã bị trăn khổng lồ dài 7 mét tấn công và nuốt chửng ngay trong vườn nhà. Nạn nhân được xác nhận là bà Wa Siti (55 tuổi), một người phụ nữ hiền lành, được hàng xóm vô cùng quý mến.
Chiều hôm đó, bà một mình ra vườn để hái rau như thường lệ. Vì thấy mẹ quá lâu chưa quay về, con trai bà là anh La Faru bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh vội ra vườn kiểm tra và phát hiện chiếc giỏ hái rau quen thuộc của mẹ bị bỏ lại một cách bất thường.
Chàng trai vội vã ra vườn tìm mẹ thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng
Anh lập tức chạy đi tìm thì phát hiện con trăn lớn đang cố nuốt chững mẹ mình. Cảnh tượng ám ảnh khiến người đàn ông sợ hãi hét lên rồi ngã quỵ vì quá sốc.
Những người hàng xóm có mặt ngay sau đó cũng chứng kiến cảnh tượng ám ảnh. Nhóm người lập tức đã mổ bụng con trăn để cố gắng giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn – bà Siti đã không còn dấu hiệu sự sống.
Không ngờ hôm ấy đã trở thành lần cuối cùng bà được nhìn thấy ánh mặt trời.
Theo tờ The Sun đưa tin, bà Siti bị một con trăn khổng lồ dài khoảng 7 mét siết chặt cơ thể trước khi bị nó cố gắng nuốt sống. Khi được con trai phát hiện ra, nạn nhân đã hoàn toàn nằm trong miệng con trăn.
Anh La Faru chia sẻ chia sẻ về mẹ của mình: "Mỗi lần mẹ đi làm vườn, chúng tôi đều lo. Ở đây trước kia từng có trăn lớn xuất hiện. Nhưng mẹ tôi lớn lên ở vùng này, bà quen rồi và không bao giờ tỏ ra sợ hãi."
Người con trai khác của bà là anh Saimin nghẹn ngào nói thêm: "Mẹ tôi luôn mang theo chiếc giỏ ấy mỗi lần đi hái rau. Khi thấy giỏ mà không thấy mẹ, tôi biết chắc có chuyện chẳng lành."
Hàng xóm cố gắng cứu nạn nhận nhưng đã quá muộn
Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, chính quyền huyện Buton đã phát đi cảnh báo đến toàn bộ người dân trong khu vực về nguy cơ trăn khổng lồ xuất hiện. CCác chuyên gia cảnh báo, trăn khổng lồ dù không chủ động săn người, nhưng khi cảm thấy bị đe dọa hoặc đói, chúng có thể tấn công con người – nhất là những người có thể hình nhỏ hoặc đi một mình.