Phát hiện chồng là Đăng (Doãn Quốc Đam) có mối quan hệ mờ ám, Mỹ Anh không khóc lóc hay làm loạn. Cô bước vào nhà tình địch trong dáng vẻ điềm tĩnh đến lạnh người - đúng chất của một người vợ bản lĩnh biết mình đang nắm thế chủ động.
Ngay khi Linh bắt đầu than phiền về ban quản lý chung cư, Mỹ Anh khẽ cười, buông một câu tưởng chừng nhẹ tênh nhưng đủ khiến đối phương khựng lại: “Chắc là Linh ở đây chỉ là thuê nhà, mượn nhà cho nên ý kiến không có giá trị đấy”.
Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn. Mỹ Anh mở điện thoại, bình thản đưa ra đoạn ghi hình Linh chủ động hôn Đăng, rồi dứt khoát ra: “Tôi cho cô 5 phút để trình bày”.
Không cần lời qua tiếng lại, chỉ một câu nhẹ mà đủ khiến không khí đặc quánh lại từng lời nói như dao cứa vào tim:
“Cô có thể làm thoả mãn sự tò mò của chồng tôi, nhưng cô không bao giờ có thể thay thế vị trí của một người vợ trong lòng anh ấy. Đàn ông họ khôn lắm, họ biết đâu là bến đỗ, đâu chỉ là hái hoa bên đường thôi. Cùng là phận đàn bà với nhau, thấy cô chật vật đi tìm một hơi ấm, tôi chỉ thấy thương hại thôi. Phụ nữ thông minh và bản lĩnh họ chọn cách xây tổ ấm cho riêng mình, chứ không xin ở nhờ trong hạnh phúc của người khác. Người đàn ông mà cô ngưỡng mộ từ đầu đến gót chân là một tay tôi tạo nên. Cảm ơn cô đã ngưỡng một".
Bị dồn đến bước đường cùng, Linh lập tức phản công, đổ hết lỗi cho Đăng. Cô nói chính anh ta là người chủ động tán tỉnh ở Quảng Ninh, muốn biến cô thành “bí mật riêng”, làm người chữa lành cho cuộc hôn nhân ngột ngạt của mình. Chỉ có điều là anh ấy quá kinh sợ Mỹ Anh nên chưa thoát ra được.
Nghe đến đó, Mỹ Anh không kiềm chế nổi nữa. Cô run rẩy, ánh mắt căm phẫn, lao thẳng về phía Linh:
“Ngậm miệng lại đi, nếu không tôi có thể bóp cổ cô đấy!” – rồi rời đi trong cơn giận nghẹn.
Không nhạc nền, không nước mắt - chỉ còn lại hai người phụ nữ, một chính thất, một tiểu tam và vài câu thoại đủ khiến người xem rùng mình.
Từng câu nói như dao cắt vào tự trọng, vừa cay đắng vừa đanh thép. Cảnh phim được dàn dựng tinh tế, nhạc nền ghép vừa phải nhưng đủ khiến cao trào bật lên.
Khán giả gọi đây là “phân đoạn kết liễu” thật sự của phim mà không cần tát, chỉ bằng ngôn từ cũng đủ khiến người xem nổi da gà. Chỉ vài phút xuất hiện, Phương Oanh đã khiến dư luận xoay chiều. Những bình luận “diễn nhạt” nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là cơn mưa lời khen:
Ở góc độ kịch bản, đây được xem là điểm bùng nổ khi tam giác Mỹ Anh – Đăng – Linh chạm đến đỉnh điểm. Mâu thuẫn không dừng ở ghen tuông thường tình mà chuyển hóa thành cuộc chạm trán giữa hai người phụ nữ hiểu biết, mạnh mẽ và đầy tự trọng.
Từ chỗ bị chê chậm nhịp, “Gió Ngang Khoảng Trời Xanh” bỗng trở lại đường đua với tập 39 - nơi Phương Oanh chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “chính thất quốc dân”.