Vào sáng ngày 26/2, mẹ Bắp (Minh Hải) đã bất ngờ đăng tải status đầu tiên sau đêm livestream của Phạm Thoại, thu hút sự chú ý.
Trong bài viết, chị Thu Hòa gửi lời xin lỗi đến mọi người, nhận lỗi về việc thiếu khéo léo trong cách diễn đạt, dẫn đến những phát ngôn gây hiểu lầm và làm người nghe, người đọc cảm thấy khó chịu. Chính vì thế, mẹ Bắp đã quyết định im lặng cho đến hôm nay mới lên tiếng giải thích và mong nhận được sự tha thứ từ mọi người.
Cô cũng mong mọi người sẽ bao dung với mình sau tất cả.
Nguyên văn chia sẻ của chị Thu Hòa như sau:
“Một lần nữa cho mẹ Bắp cúi đầu xin lỗi cô chú rất nhiều về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, từ phát ngôn không khéo của mình làm cho cô chú yêu thương Bắp khó chịu gây cho cô chú sự hiểu lầm, mẹ Bắp cúi đầu xin lỗi cô chú rất nhiều, mẹ Bắp xin cúi đầu sống một đời với sự biết ơn mà cô chú đã dành cho Bắp ạ.
Cuộc đời em hiện tại sống và cố gắng tất cả chỉ lo cho con thôi cô chú ạ, em không có nhu cầu riêng cho bản thân mình, thời gian qua do mẹ Bắp bị xuyên tạc câu chuyện quá nhiều nên em cũng không biết mình nên làm gì, sợ mình càng nói mọi chuyện càng tệ hơn không nên mẹ Bắp chọn cách im lặng cho tới hôm nay để có thể giải thích rõ hơn cho cô chú hiểu ạ.
Một lần nữa em xin cô chú bao dung cho mẹ Bắp lần này, em cúi đầu xin lỗi và cảm ơn cô chú rất nhiều”.
Đính kèm bài đăng là hình ảnh chị Thu Hòa khi mang bầu bé Bắp.
Bà mẹ hai con vẫn giữ chế độ giới hạn bình luận bài viết, chỉ những người là bạn bè trên Facebook của cô mới có thể comment.
Dưới bài đăng, bên cạnh những lời động viên và chúc sức khỏe gửi đến hai mẹ con cô, cũng không thiếu những bình luận thể hiện sự quan tâm và thắc mắc về thời điểm chị Thu Hòa chia sẻ sao kê tài khoản cùng những thông tin mà Phạm Thoại đã hỏi cô trong buổi livestream tối qua (25/2).
Trong phiên livestream này, mẹ Bắp đã cúi đầu xin lỗi và cầu xin mọi người đừng tấn công gia đình cũng như con trai cô.
Chị Thu Hòa vừa khóc vừa nói: “Con trai em mới có 5 tuổi thôi, để cho nó đi học. Mọi người tấn công như vậy nó không đi học được nữa. 2 tuần nay con em không đi học rồi. Tội nghiệp nó lắm. Ngày hôm nay ba mẹ em ở quê cũng rất mệt. Em rất lo sợ vì ông bà cũng già rồi mà cô chú tấn công kiểu này thì ba mẹ em làm sao mà sống nổi”.
Trước đó, khi trả lời phỏng vấn, chị Thu Hòa chia sẻ rằng thời gian qua, cô đã phải “sống trong áp lực khủng khiếp từ dư luận, không chỉ riêng mình mà cả người thân.” Bố mẹ cô và con trai còn lại ở Ninh Thuận cũng đang phải đối mặt với những lời xầm xì, bàn tán từ hàng xóm.
Trong phiên livestream tối qua, chị Thu Hòa cũng đã quay video từ bệnh viện tại Singapore, nơi cô đang chăm sóc cho con trai. Cô khẳng định rằng bé Bắp vẫn đang điều trị tại bệnh viện và đã được cấy CarT, sức khỏe của bé đang có dấu hiệu cải thiện.
Đồng thời, chị cũng lên tiếng phủ nhận những tin đồn tiêu cực trên mạng xã hội gần đây. Về việc làm răng sứ, cô cho biết đã thực hiện từ trước khi bé Bắp bị bệnh vào năm 2015 và 2023, đồng thời số tiền được trả góp hàng tháng. Còn về việc đi máy bay hạng thương gia khi sang Singapore và sử dụng điện thoại xịn, Thu Hòa giải thích rằng đó là quà tặng từ mọi người dành cho hai mẹ con. Đối với việc con trai lớn học ở trường quốc tế ở quê, Thu Hòa cho biết học phí của bé chỉ khoảng 4-5 triệu/tháng, không phải 30 triệu/tháng như lời đồn, và việc học phí được hai chị gái của cô hỗ trợ.
Không dừng lại ở đó, chị Thu Hòa cũng giải đáp thắc mắc của netizen liên quan đến số tiền ủng hộ và sao kê ở hai tài khoản M. và T. Cô cho biết tài khoản thiện nguyện tại ngân hàng M. đã nhận được hơn 500 triệu đồng, còn số dư tài khoản tại ngân hàng T. hiện tại chỉ còn 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, cô giải thích rằng hiện tại cô không thể sao kê vì đã ký cam kết phải ở Singapore để chăm sóc bé Bắp trong vòng 4 tháng nữa, do đó cô sẽ thực hiện sao kê khi về nước.
Cuối cùng, cô cũng cam kết sẽ sao kê online một số chi tiêu trong tài khoản để mọi người biết vào ngày hôm nay (26/2). Vì cô không rành cách làm và cần thời gian tìm hiểu, nên chia sẻ của mẹ bé Bắp sau phiên livestream tối qua vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.