Theo tờ OC đưa tin hôm 26/3, đó là câu chuyện của chàng trai người Nhật 27 tuổi Terauchi Happy. Vì cái tên tưởng chừng như rất "hạnh phúc", anh chàng đã gặp phải vô vàn rắc rối và đau khổ.
Theo đó, Terauchi Happy là cái tên cho chính mẹ của anh đặt, với hy vọng con trai sẽ gặp nhiều vui vẻ. Tuy nhiên, bà không thể ngờ rằng nó sẽ trở thành một gánh nặng suốt cuộc đời của con trai mình.
Chàng trai 27 tuổi cho biết, dù chịu nhiều khó khăn vì cái tên đặc biệt, anh không hề oán trách mẹ, bởi bà chỉ đặt tên "Happy" để thể hiện niềm vui sướng vô bờ khi anh ra đời. Vì lý do này mà anh không bao giờ đổi tên dù nó khiến anh gặp phải rất nhiều phiền toái trong cuộc sống.
Chàng trai 27 tuổi gặp nhiều rắc rối vì cái tên "Happy"
Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã phải chịu đựng sự chế giễu của bạn bè với những câu chế nhạo như "Là hạnh phúc nhưng sao trông không vui vẻ vậy?".
Khi trưởng thành, anh gặp phải không ít khó khăn. Mỗi lần anh gửi hồ sơ xin việc, các công ty đều nghi ngờ và nghĩ anh đang đùa giỡn. Đến khi được mời đi phỏng vấn, mọi người vẫn không tin vào sự nghiêm túc của anh, cho đến khi anh phải xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh tên của mình là thật.
Một trong những lần hiếm hoi cái tên của anh mang lại lợi ích là khi anh xin việc tại một công ty bán hàng, nơi người ta coi cái tên của anh như một điềm lành.
Cái tên không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Terauchi mà còn phá hủy cuộc sống tình cảm của anh. Trong một chương trình truyền hình, anh chia sẻ rằng cái tên là nguyên nhân khiến anh không thể kết hôn.
Trong lần đầu gặp gia đình bạn gái, anh nhận ra sự ngượng ngùng, thậm chí là sự phản đối của cha mẹ cô khi nghe đến cái tên của anh. Cuối cùng, mối quan hệ đó cũng đổ vỡ. Anh chia sẻ rằng người lớn thường không thích những cái tên không theo truyền thống và thường tỏ ra khó chịu khi nghe tên của anh.
Câu chuyện của anh sau khi lan truyền trên các mạng xã hội ở Nhật đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không chỉ bày tỏ sự cảm thông mà còn gửi lời động viên và ủng hộ anh trong cuộc sống.