Theo truyền thông Trung Quốc, lễ cưới được tổ chức tại thành phố Tân Thái vào đầu tháng 10. Cô dâu có vóc dáng đầy đặn, từng kết hôn và có con trai đã trưởng thành. Dù vậy, chú rể Chen vẫn quyết tâm tổ chức hôn lễ theo nghi thức truyền thống, chuẩn bị kỹ lưỡng từ lễ phục, xe hoa đến nghi thức rước dâu.
Trong loạt ảnh lan truyền trên mạng, cô dâu xuất hiện nổi bật trong chiếc váy đỏ trễ vai, trùm khăn voan khi bước vào sảnh tiệc, còn chú rể ân cần đỡ tay vợ, sợ cô vấp ngã. Thế nhưng, điều khiến khán giả “bật ngửa” lại là gương mặt nghiêm nghị, không nở nổi một nụ cười của bố mẹ chú rể suốt buổi lễ.
Một người quen tiết lộ, cha mẹ Chen từng phản đối kịch liệt vì lo ngại khác biệt tuổi tác và văn hoá. Khi đám cưới diễn ra, họ chỉ miễn cưỡng tham dự để “cho phải phép”.
Giữa lúc câu chuyện còn gây tranh cãi, mạng xã hội lại rộ lên nhiều tin đồn xoay quanh thân thế cô dâu. Có người cho rằng cô là con gái tù trưởng giàu có ở Nam Phi, mang của hồi môn hàng chục triệu USD, kèm cổ phiếu và bất động sản. Số khác lại nói cô chỉ là giáo viên tiếng Anh giản dị.
Sau lễ cưới, chú rể bất ngờ khoe đồng hồ và điện thoại đời mới trên mạng, càng khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Bên khen tình yêu vượt ranh giới, bên nghi ngờ “có điều gì đó mờ ám”.
Dù thực hư ra sao, đám cưới “lạ đời” này vẫn đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.