Lọ Lem (tên thật: Mai Thảo Linh, sinh năm 2005) đã thu hút sự chú ý khi là con gái của MC Quyền Linh. Tuy nhiên, chính vì danh xưng "con gái MC Quyền Linh", nhiều người cho rằng cô nàng chỉ đứng ở vạch xuất phát và không cần làm gì cũng nổi tiếng.
"Bé này có giỏi gì đâu", "Lọ Lem chỉ là cái lọ hoa di động", "Nó đã làm được gì đâu", "Chỉ là cái tên bình thường không ai biết"... – đó là những bình luận tiêu cực mà Lọ Lem từng phải đón nhận.
Tuy nhiên, sự thật là Lọ Lem còn giỏi hơn rất nhiều! Mới đây, cô bạn đã lần đầu tiên chia sẻ toàn bộ những gì mình đã làm từ khi 3 tuổi để có thể sở hữu khối tài sản ấn tượng hiện tại. "Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Lem sẽ bước sang tuổi 19. Lem sẽ không ngừng cố gắng để trở thành niềm tự hào của ba mẹ và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Cảm ơn mọi người đã luôn thương và ủng hộ Lem. Lem vô cùng biết ơn ạ" – cô bạn chia sẻ trên trang cá nhân.
Lọ Lem chia sẻ về quá trình kiếm tiền của mình như sau:
“Tớ may mắn lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện của gia đình, điều đã nuôi dưỡng một Lọ Lem tình cảm, độc lập và không ngừng cố gắng như hiện tại.
Năm 3 tuổi, tớ bén duyên với quảng cáo và từ đó bắt đầu nhận job. Điều này đã giúp ba mẹ một phần nào đó của học phí và sinh hoạt lúc Lem còn nhỏ.
Khi lên lớp 1, tớ được chuyển vào trường quốc tế và nỗ lực hoà nhập với tiếng Anh - thử thách lớn nhưng cũng là động lực. Thành quả khi bắt đầu hoà nhập được là đứng trước cả trường, nhận bằng khen này một mình.
Vào năm 10 tuổi, Lọ Lem bắt đầu đam mê kinh doanh từ việc bán tranh. Nhưng thấy còn nhiều điểm cần khắc phục nên quyết tâm đi học vẽ. Bắt đầu mua thêm đồ để bán từ việc tưới cây 5k một buổi, bán tranh và slime. Có tháng được 3 triệu vui lắm luôn.
Lớp 4 trượt Hội học sinh, lớp 5 thi lại đậu. Cấp 2 Lem quyết định tham gia nhảy múa, diễn kịch và 3 đội tuyển thể thao của trường rồi được cử đi thi đấu. Ngày nào cũng dậy từ 5h để tập một mình và đến lớp 8, Lem được giải ở cả 3 môn thể thao trong lễ trao giải của năm.
14 tuổi, Lem bắt đầu tập làm TikTok. Năm 15 tuổi thì bắt đầu nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người hơn. Vừa bước sang tuổi 16, Lem đã nhận được lời mời làm đại sứ thương hiệu. Sau đó nhận được nhiều hợp đồng và bắt đầu làm việc từ sáng đến tối luôn.
Năm 16 tuổi, kiếm được hơn 1 tỷ luôn, vui lắm!
Song song với đó, tớ vẫn cố gắng học tập và tham gia các cuộc thi từ vẽ, âm nhạc, chụp ảnh đến kinh doanh, cũng như nhận những trọng trách lãnh đạo trong trường. Giai đoạn này mệt lắm luôn, nhưng mà thành quả rất xứng đáng. Tới cuối tuần thì sẽ đi làm tiếp nhưng mà bệnh tới, có khi ngủ quên lúc chờ quay luôn. Vào tuần thì học từ sáng tới tối và gần lúc thi làm được hơn 100 đề thi thử luôn.
Năm 2022, Lem hoàn thành chứng chỉ IGCSE (Chứng chỉ Giáo dục THPT Quốc tế) với toàn bộ môn đều đạt A - A*. Giải Nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh FOBISIA với các thí sinh từ 24 trường quốc tế khắp châu Á. Rồi tới giải Nhất vẽ, tham gia giải bóng rổ năng khiếu nữa.
Năm 2023, tiếp tục cố gắng chinh phục bằng tốt nghiệp Giáo dục Quốc tế Tú tài Anh. Lem 17 tuổi đã đạt điểm AS Level cao nhất trường ở 2 môn Kinh doanh và Thiết kế - Hội hoạ. Lem cũng vinh dự là người duy nhất nhận được "Outstanding Leaner Awards" ghi nhận thành tích xuất sắc trong môn Thiết kế và Hội hoạ ở trường từ Hội đồng Cambridge (trực thuộc ĐH Cambridge, một trong những ngôi trường danh giá ở nước Anh).
Sự cố gắng không ngừng nghỉ là lý do Lem được nhận vào trường Top 2 thế giới - là ước mơ hồi nhỏ của Lem. Lem là người duy nhất được A* năm 2024, cho môn A level này ở trường luôn.
Cấp 3 Lem đã độc lập tài chính cá nhân, ngoài đóng học phí, còn thành lập quỹ từ thiện mang tên "Lo Cho Em". Đặc biệt trong mùa bão, Lem và Dẻ đã cùng đóng góp 200 triệu đồng. Tất cả hoạt động từ thiện, đóng góp đều đến từ quỹ Lo Cho Em, được trích từ tiền lương của Lem nha.
18 tuổi, Lem tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng tốt nghiệp with Honours (PV - bằng danh dự). Trong thời gian này, Lem vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhiều nhãn hàng nhờ sự yêu thương của cả nhà.
Giờ đây, Lem là sinh viên RMIT và vẫn tự chi trả toàn bộ học phí đại học.
Không có thành công nào mà không có sự cố gắng. Cảm ơn cả nhà đã đọc tới đây".
Nhìn vào hàng loạt thành tích đáng nể của Lọ Lem, dân tình chỉ biết ngỡ ngàng vì quá xuất sắc! Với tất cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ở tuổi 16, Lọ Lem đã kiếm được 1 tỷ đồng và hiện tại hoàn toàn tự chủ về tài chính, tự đóng học phí tại ĐH RMIT. Theo thông tin trên website của trường, học phí năm học 2025 dao động từ 350-360 triệu đồng/năm, tương đương với hơn 1 tỷ đồng cho toàn bộ chương trình!
Mới đây, Lọ Lem còn khiến mọi người choáng váng khi tự tay "đập hộp" chiếc Maybach S450 mới tinh, với giá từ 7,5 - 8,1 tỷ đồng. Điều này chứng minh rằng Lọ Lem đã vượt qua cái bóng con gái MC Quyền Linh, hoàn toàn tự làm chủ tài chính và cuộc sống của mình!
Có thể nói, việc sinh ra trong một gia đình giàu có đã giúp Lọ Lem có một nền tảng tài chính vững chắc. Tuy nhiên, cô không bao giờ ỷ lại vào sự giàu có của gia đình mà luôn nỗ lực trong công việc và chăm chỉ đi làm thêm từ sớm.
MC Quyền Linh cũng từng chia sẻ rằng, các con của anh phải tự lập về tài chính từ khi còn trẻ. "Khi con tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ không chu cấp tiền nữa, để con tự đứng trên đôi chân của mình."
Anh cũng giáo dục con gái theo lối sống giản dị, không phô trương hay hào nhoáng, mà luôn coi trọng sự hợp lý và tiết kiệm. "Tôi dạy con ngủ dưới đất, ăn cơm đơn giản, dùng quạt thay vì điều hòa. Tôi luôn bảo bé nhìn vào tôi để học hỏi, phải tự lập và không dựa dẫm vào ai, tự vươn lên bằng chính sức lực của mình," anh chia sẻ.
Với cách giáo dục con cái chu đáo từ MC Quyền Linh và nỗ lực không ngừng của Lọ Lem, chắc chắn trong tương lai cô nàng sẽ còn sở hữu thêm nhiều tài sản lớn nữa!