Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã bay từ Mỹ về Việt Nam để tham gia các hoạt động từ thiện và dự lễ cúng 100 ngày mất của con gái nuôi Kim Tiểu Ly. Dù đã ba tháng trôi qua nhưng nỗi đau mất mát vẫn chưa nguôi ngoai trong tim nam nghệ sĩ.
Sinh thời, Kim Tiểu Ly được NSƯT Kim Tiểu Long nhận nuôi và yêu thương như con ruột. Những ngày cuối đời của cô, nam nghệ sĩ luôn túc trực bên cạnh người con gái nuôi. Khi Kim Tiểu Ly qua đời, anh còn về quê nhà của cô và cùng người thân lo hậu sự chu đáo.
Trở về trong dịp 100 ngày mất của con gái nuôi, NSƯT Kim Tiểu Long không giấu được cảm xúc: "100 ngày của con gái Kim Tiểu Ly, ba đã về với con rồi nha!". Bà ngoại của Kim Tiểu Ly khi gặp lại nam nghệ sĩ đã không kìm được nước mắt. Đã ba tháng kể từ ngày cháu gái ra đi nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu trong tim bà. Đối diện với nỗi đau mất mát, NSƯT Kim Tiểu Long chỉ biết động viên, an ủi bà cố gắng vượt qua.
Nói về tình cảm với con gái nuôi, nam nghệ sĩ nói anh thương con như con ruột. Anh cũng thường nhớ về những kỷ niệm với Kim Tiểu Ly hay thường có những giấc mơ về khoảnh khắc gắn bó với cô. Đứng trước bàn thờ con gái, nam nghệ sĩ không giấu nỗi xúc động, nguyện hồi hướng cho người con xấu số. Sau đó, nam nghệ sĩ đến thăm mộ cô. Được biết, mộ phần của Kim Tiểu Ly được đặt ngay trong vườn nhà, để bà ngoại của cô có thể thường xuyên trông nom.
Được biết đến với thể trạng nhỏ bé, Kim Tiểu Ly được biết đến là "Cô bé tí hon". Cũng chính vì thể trạng nhỏ bé và mắc nhiều bệnh nên nam nghệ sĩ phải bế cô mỗi lần xuất hiện. Sau thời gian đổ bệnh, cô qua đời vào tháng 11/2024 trong niềm tiếc thương vô hạn của mọi người.