Sáng 15/10, thông tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp kết hôn đã gây sốt cộng đồng mạng. Theo hình ảnh thiệp cưới được chia sẻ, nàng hậu sẽ chính thức lên xe hoa cùng bạn trai Nguyễn Viết Vương, người cô đã vướng tin đồn hẹn hò và bị bắt gặp sánh đôi suốt thời gian qua.
Thiệp cưới của cặp đôi được thiết kế đơn giản, tinh tế với logo chữ H&V lồng vào nhau, tượng trưng cho sự gắn kết. Theo thông tin, lễ nạp tài sẽ diễn ra tại cư gia nhà gái. Sau đó, hôn lễ chính thức của Đỗ Thị Hà và Viết Vương sẽ được tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài (TP. Đồng Hới, Quảng Trị) – quê nhà của chú rể.
Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà, Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994 (hơn cô 7 tuổi). Nam doanh nhân gây ấn tượng với ngoại hình bảnh bao, trẻ trung và xuất thân từ một gia đình kinh doanh có tiếng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, đường sắt và đường bộ.
Viết Vương là người khá kín tiếng, trái ngược với sự nổi tiếng của bạn gái. Tuy nhiên, anh từng có động thái check-in "đánh dấu chủ quyền" với Đỗ Thị Hà sau khi tin đồn hẹn hò rộ lên.
Mối quan hệ của cặp đôi được hai bên gia đình hết lòng ủng hộ. Viết Vương có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà, thậm chí bố của nàng hậu từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà chú rể. Cách đây hơn một năm, đã có thông tin bố mẹ Viết Vương trực tiếp đến nhà Đỗ Thị Hà để thăm hỏi và tính chuyện kết hôn cho hai con.
Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn giữ được sức hút. Tuy nhiên, trong 1-2 năm gần đây, Đỗ Thị Hà đã có sự chuyển mình ngoạn mục sang định hướng kinh doanh. Cô đảm nhận vị trí CEO Viện Thẩm mỹ ở tuổi 23, xây dựng hình ảnh "nữ tổng tài" xịn sò và sang chảnh.
Trang cá nhân của nàng hậu thường xuyên cập nhật hình ảnh bộ sưu tập túi xách hiệu giá trị cùng những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Thần thái của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng trở nên mặn mà và chững chạc hơn.
Trước đây, Đỗ Thị Hà từng chia sẻ quan điểm về dâu hào môn: "Tôi muốn trở thành đại gia, thành phú bà của chính cuộc đời mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng sánh bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay."
Nói về chuyện kết hôn, Đỗ Thị Hà từng bày tỏ quan điểm cởi mở: "Tôi nghĩ việc kết hôn còn tùy duyên số. Nếu duyên tới, có lẽ tôi sẽ chẳng cần đợi tới năm 27, 28 tuổi... Nhưng nếu thông tin đó trở thành sự thật thì cũng tốt thôi." Nàng hậu cũng mong muốn một đám cưới không cần quá rầm rộ, linh đình mà vẫn giữ được các yếu tố lễ nghi truyền thống.