Trong tập 122 của chương trình "Mái ấm gia đình Việt," những câu chuyện đau thương về hai bé gái mồ côi, Nguyễn Hải Duyên và Nguyễn Thị Nhi, đã khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Cả hai em đều không biết mặt cha từ nhỏ, và hoàn cảnh khó khăn đã trở nên tồi tệ hơn khi mẹ của Hải Duyên đột ngột qua đời, để lại em sống đơn độc trong căn nhà tình thương.
Nguyễn Hải Duyên, sinh năm 2013, sống tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Mẹ em bị nhiễm chất độc màu da cam, sức khỏe yếu ớt và qua đời vào đầu năm 2024 do di chứng của Covid-19. Từ đó, Duyên sống một mình trong căn nhà được xây tặng 10 năm trước. Ông bà ngoại của em, dù đã ngoài 70 tuổi, vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc. Trợ cấp 750.000 đồng mỗi tháng từ chính quyền là nguồn sống chính của em, nhưng không đủ để trang trải cho cả việc học và sinh hoạt.
Diễn viên Băng Di không thể kìm nén cảm xúc khi xem clip về hoàn cảnh của Duyên. Cô chia sẻ: “Duyên chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã phải đối mặt với cú sốc mất mẹ quá lớn.” Sự lo lắng của cô dành cho tương lai của Duyên khi ông bà đã lớn tuổi, không thể chăm sóc em mãi, khiến nhiều người cảm nhận rõ nỗi buồn và xót xa.
Câu chuyện của em Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 2014 tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình, cũng không kém phần bi thương. Mẹ em mắc bệnh tâm thần, khiến Nhi hầu như không nhận được tình yêu thương. Cô bé chỉ có thể tâm sự với chú gấu bông đã sờn cũ của mình trong những lúc buồn. Hoàn cảnh của Nhi càng thê thảm hơn khi mẹ em thường xuyên lên cơn và có hành động bạo lực.
Nỗi khổ tâm của các em khiến MC Đại Nghĩa không khỏi xót xa. Anh quyết định hỗ trợ chi phí xây mộ cho mẹ Duyên, điều mà em luôn mong mỏi nhưng chưa bao giờ có thể thực hiện.
Tại chương trình, sau khi nghe câu chuyện về Nhi, các nghệ sĩ như Samuel An và Anh Quân cũng bày tỏ sự xúc động. Hình ảnh Nhi tâm sự với gấu bông khiến Samuel An cảm thấy đau lòng. Anh Quân đã động viên các em cố gắng học tập để tương lai có thể trở thành chỗ dựa cho ông bà.
Bước vào phần thi của chương trình, các nghệ sĩ đã không ngại mưa gió để hoàn thành thử thách ném cầu. Cơn mưa lớn ở Quảng Bình khiến cho thử thách trở nên khó khăn hơn, nhưng họ vẫn quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để mang về số tiền thưởng giúp đỡ các em nhỏ mồ côi.
Kết quả, gia đình em Nguyễn Thị Nhi giành được 15 triệu đồng, trong khi gia đình em Nguyễn Hải Duyên nhận 20 triệu đồng. Gia đình em Phan Lê Tấn Lộc còn xuất sắc bước vào vòng đặc biệt, mang về 70 triệu đồng. Tổng cộng, cả ba gia đình đã nhận được 105 triệu đồng từ nhà tài trợ Tập đoàn Hoa Sen cùng nhiều phần quà ý nghĩa từ khán giả.
Trước những hoàn cảnh đáng thương, MC Đại Nghĩa và các khách mời đã quyết định tặng thêm mỗi gia đình 5 triệu đồng, cùng với 15 triệu đồng cho gia đình bé Hải Duyên và bé Nhi. Dưới cơn mưa miền Trung, khán giả vẫn nhiệt tình đến theo dõi chương trình và quyên góp ủng hộ các gia đình.
Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" không chỉ mang lại những giây phút giải trí mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cộng đồng. Những câu chuyện về tình thương và nghị lực sống của các em nhỏ đã khiến trái tim nhiều người lay động, nhắc nhở chúng ta về những giá trị cao đẹp trong cuộc sống.