Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng, xót xa, đặc biệt đối với những ai đã dõi theo hành trình kiên cường của mẹ con chị suốt thời gian qua. Trong bài viết, chị Lê Thị Thu Hòa (còn được biết đến là mẹ bé Bắp) gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả cô chú, anh chị gần xa đã dành sự yêu thương và đồng hành cùng bé trong chặng đường gian nan.
Theo chia sẻ, ngày 16 tháng 4 năm 2025, bệnh viện đã cho bé Bắp xuất viện trong tình trạng sức khỏe không còn khả quan. Dù vậy, em vẫn gắng gượng từng hơi thở để trở về với gia đình. Đến 23 giờ đêm ngày 17 tháng 4, bé đã nhẹ nhàng ra đi trong vòng tay yêu thương của những người thân yêu.
"Con đã quá mạnh mẽ và chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng để được về nhà. Một chặng đường dài chiến đấu với căn bệnh quái ác này, con đã quá kiên cường rồi, Bắp ơi. Từ nay, con sẽ không còn phải chịu những cơn đau đớn nữa. Nghỉ ngơi nhé Bắp. Mẹ và mọi người yêu con", chị Hòa nghẹn ngào viết.
Từ giữa năm 2024, hành trình chữa bệnh của bé Bắp bắt đầu thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt trong các hội nhóm mẹ bỉm sữa. Trong nỗ lực xoay xở chi phí điều trị cho con, chị Lê Thị Thu Hòa đã chủ động livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Hình ảnh một người mẹ đơn thân vừa chăm con bệnh nặng vừa gồng gánh mưu sinh đã lay động nhiều người, khiến lượng quan tâm và hỗ trợ dành cho chị ngày càng tăng.
Cuối năm 2024, Phạm Thoại (titoker nổi tiếng) sau nhiều lần xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng cùng chị Hòa và kêu gọi cộng đồng ủng hộ bé Bắp. Chỉ sau một ngày, tài khoản của Phạm Thoại đã nhận được hơn 500 triệu đồng, và đến ngày 24 tháng 2 năm 2025, con số lên tới hơn 16 tỷ đồng. Phần lớn số tiền đã được rút để phục vụ cho việc điều trị.
Ngày 18 tháng 2 năm 2025, Phạm Thoại thông báo bé Bắp đã thực hiện ca cấy KT quan trọng. Đến ngày 22 tháng 2, mẹ bé chia sẻ rằng con vẫn đang chiến đấu kiên cường. Tuy nhiên, việc chị Hòa tắt bình luận trang cá nhân và hạn chế cập nhật tình hình cụ thể của bé đã khiến dư luận dấy lên nhiều nghi vấn.
Cùng thời gian đó, một số hành động riêng tư của chị Hòa như làm răng sứ, cười nói khi livestream, cho con lớn học trường quốc tế cũng gây tranh cãi, khiến áp lực dư luận gia tăng.
Trước sức ép, tối 25 tháng 2, Phạm Thoại livestream sao kê chi tiết số tiền hơn 16 tỷ đồng, công khai hóa đơn viện phí và mốc thời gian giao dịch. Buổi livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Tuy vậy, nỗ lực minh bạch này vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn sự hoài nghi của công chúng, khiến hành trình chữa bệnh của bé Bắp thêm phần nặng nề.
Theo thông tin mới nhất, Công an tỉnh Ninh Thuận và huyện Thuận Nam đã tiếp nhận đơn trình báo từ một số cá nhân liên quan đến vụ việc kêu gọi từ thiện cho bé Minh Hải, tức bé Bắp. Nội dung trình báo yêu cầu làm rõ việc vận động quyên góp, trong đó có hơn 16 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của TikToker Phạm Văn Thoại, cùng nghi vấn về những khoản tiền khác chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Lê Thị Thu Hòa và người thân.
Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan theo đúng quy định pháp luật. Mục đích của việc trình báo là để cộng đồng mạnh thường quân có được câu trả lời thỏa đáng, tránh những hoang mang không đáng có, đồng thời đảm bảo rằng những tấm lòng nhân ái sẽ đến đúng người cần giúp đỡ.
Giữa lúc những lùm xùm vẫn chưa có kết luận cuối cùng, sự ra đi của bé Bắp để lại nỗi xót xa lớn trong lòng những ai đã từng dõi theo hành trình chiến đấu kiên cường của em. Bé đã nỗ lực bám lấy sự sống cho đến những giây phút cuối cùng, điều này khiến dư luận không khỏi nghẹn lòng khi nghĩ về một sinh mệnh nhỏ bé đã ra đi khi tương lai còn dang dở.