Trong những ngày gần đây, ngoài các lùm xùm liên quan đến việc minh bạch trong chi tiêu các khoản tiền từ thiện, chị Thu Hoà (28 tuổi), thường được biết đến với biệt danh "Mẹ Bắp", cũng trở thành tâm điểm của nhiều sự việc khác.
Liên tiếp xuất hiện những thông tin về "món nợ cũ" và gia đình "du lịch sang chảnh", điển hình là một đoạn video ghi lại cuộc gọi giữa một người phụ nữ và chị Hoà, liên quan đến một khoản tiền mà chị Hoà được cho là đã vay từ trước. Đoạn video này được một người khác ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Trong cuộc gọi, chị Hoà cho biết mình chưa có điều kiện trả nợ và phủ nhận việc có tiền để gửi cho bố mẹ hay trả các khoản nợ khác. Tuy nhiên, thái độ của chị trong cuộc trò chuyện đã khiến nhiều người cảm thấy bức xúc.
Cụ thể, người phụ nữ trong clip đã nói: "Em có tiền thì trả cho chị đi Hòa", "Em không có nợ ai hết, em nợ có một mình chị thôi, vậy em thương chị thì trả cho chị", "Người ta chuyển 500 triệu cho em, em chuyển trả chị đi".
Đáp lại, chị Hoà khẳng định số tiền đó đã được dùng để đóng viện phí cho Bắp. "Chị muốn thì lên cộng đồng mạng kêu tụi nó trả cho chị...", "Chị làm vậy thì em sẽ không bao giờ trả đâu", "Em có là em trả chị liền chứ ăn làm gì 1 triệu 2 triệu của chị làm gì?", "500 triệu đó là ông Thành chuyển cho em, ông ấy chụp hình đăng lên rồi thằng Thoại nó lấy làm content đăng lên hồi xưa đó!".
Về đoạn clip gây sốc này, chị Thu Hòa chia sẻ với Báo Đời sống Pháp luật rằng người xuất hiện trong video là chị Tr., người đồng nghiệp mà chị Hòa đã làm việc và chơi thân lâu năm. Chị Hòa cho biết “không rõ số tiền nợ” là bao nhiêu, vì đây là khoản tiền phát sinh từ nhiều năm trước, khi hai người còn làm chung trong một công ty.
Chia sẻ với Báo Đời sống Pháp luật, Thu Hòa cho biết: “Năm ấy team chúng tôi phải xử lý một sự cố trong quá trình vận hành công việc nên mọi người phải tự bỏ tiền túi ra để đền bù cho công ty, số tiền đó chị Tr. ứng trước cho tôi và tôi bảo sẽ trả dần dần, mỗi lần 1 - 2 triệu cho đến hết. Thực sự bây giờ tôi cũng không nhớ số tiền đó còn nợ Tr. bao nhiêu, nhưng không đến 50 triệu như Tr. nói. Hiện tại Tr. đã chặn zalo của tôi nên cũng không biết phải trao đổi lại với chị ấy như thế nào nhưng tôi rất buồn vì cuộc điện thoại riêng tư giữa 2 chị em lại bị quay video lại và đưa lên mạng như thế. Tôi đã rất tin tưởng chị Tr.”
Hòa cũng bác bỏ việc mình đã mắng chửi mạnh thường quân. Về việc gọi Phạm Thoại là “thằng”, Hòa thừa nhận đó là cách nói chuyện không khéo của mình, nhưng khẳng định không có ý gì khác, vì “bản thân tôi và Bắp rất biết ơn anh Thoại”.
Về những hình ảnh được cho là "ông bà ngoại Bắp đi du lịch sang chảnh," chị Hòa xác nhận rằng ba mẹ chị có đi du lịch cùng mọi người trong xóm vào vài năm trước, và chuyến đi đó là theo tour giá rẻ.
“Đợt đó, ba mẹ có nhắn tin báo với các chị em tôi về việc muốn đi du lịch Nha Trang cùng mọi người trong xóm với giá chỉ hơn 1,5 triệu/ người. Chị em chúng tôi mỗi người góp tiền vào cho ba mẹ đi chơi cho khuây khỏa. Trong những bức ảnh có hình ba tôi đeo dây chuyền nanh hổ, thực chất chỉ là một dây chuyền rẻ tiền, bên trong có thuốc của ba, không phải là hàng đắt hàng hiếm. Đây là chuyến du lịch từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Tết năm nay gia đình chúng tôi không đi đâu cả.”
Chị Hòa cũng phủ nhận tin đồn rằng đã gửi 150 triệu đồng cho ba mẹ để mua vàng. “Tôi không biết những thông tin này từ đâu mà ra nhưng tôi khẳng định không có. Hiện tại sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ tập trung live bán hàng để kiếm tiền lo cho Bắp. Mạnh thường quân đã giúp mẹ con tôi một số tiền rất lớn rồi, tôi và Bắp rất biết ơn cô chú, xin cúi đầu cảm ơn cô chú đã cho Bắp đi được một hành trình dài vừa qua”.
Chị Hòa cũng đã gửi cho Báo Đời sống Pháp luật một tờ "Care Cost Form" (Mẫu Chi Phí Điều Trị) mới nhất từ Bệnh viện Đại học Quốc gia (National University Hospital - NUH). Theo thông tin trong tài liệu, đây là bảng báo giá chi phí điều trị cho bệnh nhân NGUYEN PHAN MINH HAI (bé Bắp), với tổng chi phí dự kiến là 350,001 đô Singapore (khoảng 6,6 tỷ đồng) và có thể tăng lên 455,001 đô (khoảng 8,6 tỷ đồng) nếu tình trạng bệnh phức tạp. Không có hỗ trợ tài chính từ Chính phủ, bảo hiểm MediShield Life hay MediSave, nghĩa là bệnh nhân sẽ phải tự chi trả toàn bộ số tiền này.
Ủy ban MTTQ địa phương sẽ có những động thái liên quan đến vụ việc này
Liên quan đến những ồn ào xung quanh việc minh bạch trong việc nhận tiền từ thiện của chị Thu Hoà, ông Phạm Thông – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã nơi bố mẹ ruột của chị Hoà đang sinh sống chia sẻ rằng, ông đã nắm được một số thông tin về chị Hoà và gia đình đang được lan truyền trên mạng xã hội.
“Hoà mấy hôm trước cũng đã lên mạng trả lời, xin lỗi cộng đồng và các mạnh thường quân rồi, cũng hứa khi nào chữa bệnh cho con trở về sẽ giải trình và công khai sổ sách các tài khoản nhận từ thiện.” - ông Thông cho biết.
Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, tại cuộc họp giao ban sắp tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc địa phương sẽ có những hành động liên quan đến vấn đề này.
Về những lời đồn đoán cho rằng Hoà đã sử dụng tiền từ thiện cho các mục đích cá nhân như mua nhà, mua xe… ông Thông cho hay, đến thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là những thông tin chưa được xác thực và địa phương đang tiến hành xác minh làm rõ.
Ông Văn Vinh, trưởng thôn nơi ông bà ngoại bé Bắp sinh sống, cho biết ông chỉ nắm bắt thông tin qua mạng xã hội. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân ông, việc kêu gọi quyên góp được một số tiền lớn đồng nghĩa với việc chị Hoà cần có trách nhiệm sao kê và giải trình các khoản chi tiêu một cách rõ ràng, minh bạch để tránh những ồn ào không cần thiết.
"Theo tôi biết, Bệnh viện nhi TP.HCM cũng có hàng trăm em nhỏ bị ung thư máu như vậy. Nhưng bé Bắp rất may mắn được ủng hộ số tiền lớn để có cơ hội chữa trị. Đây là điều chưa từng thấy, rất mừng nhưng Hoà cũng nên có trách nhiệm phải làm rõ với mọi người. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã cũng đang theo dõi trường hợp này.", - ông Vinh chia sẻ.
Trưởng thôn cũng cho hay, tại địa phương hầu như không có ai ủng hộ cho bé Bắp, bởi nơi đây có một hoàn cảnh còn éo le hơn rất nhiều. "Có một trường hợp nặng và khổ hơn bé Bắp nữa, cùng trong làng. Là trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Thơ có 2 con đều bị ung thư máu và là hộ cận nghèo. Thời gian trước có đài truyền hình xuống làm việc với thôn xã, thấy hoàn cảnh chị Thơ khó khăn nên mới vận động tất cả được 140 triệu gửi ngân hàng chữa bệnh cho hai con. Mừng ơi là mừng."