Cuối năm 2025, màn ảnh Hàn chứng kiến làn sóng tranh luận sôi nổi xoay quanh hai tác phẩm Genie, Make A Wish và Dear X – đều xây dựng hình tượng nữ chính có biểu hiện lệch chuẩn xã hội, gợi liên tưởng đến rối loạn nhân cách chống đối. Dù chỉ là mô-típ hư cấu cường điệu nhằm tăng kịch tính, kiểu nhân vật này lại đang khiến khán giả “nghiện” không dứt.
Vì sao hình mẫu “có vấn đề” lại được yêu thích?
Khán giả ngày nay không còn tin vào những hình tượng hoàn hảo. Họ bị cuốn hút bởi những tâm hồn méo mó nhưng “thật”, tò mò trước các vấn đề tâm lý và đồng cảm với những sang chấn ẩn giấu – điều phản ánh rõ tâm thế của một thế hệ chịu nhiều áp lực nhưng ít khi được lắng nghe.
Nhân vật lệch lạc không còn là biểu tượng để phê phán, mà trở thành tấm gương soi chiếu, giúp người xem thấu hiểu bản chất mong manh của con người. Nói cách khác, khán giả không tôn vinh sự méo mó, mà đang đi tìm “sự thật tâm lý” đằng sau lớp vỏ hoàn hảo.
Nữ chính “thái nhân cách” học cách kìm hãm ham muốn giết người
Trong Genie, Make A Wish, Ki Ka Young (Bae Suzy) là hình mẫu nữ chính hiếm gặp trên màn ảnh Hàn – một cô gái có xu hướng mất kiểm soát hành vi, thiên hướng bạo lực, thiếu đồng cảm và hạn chế khả năng biểu lộ cảm xúc. Thay vì đẩy nhân vật này vào con đường tăm tối, bộ phim chọn đặt cô trong một môi trường tràn đầy tình thương, nơi người bà chính là điểm tựa duy nhất giúp Ka Young tìm thấy ánh sáng.
Tình yêu vô điều kiện của bà trở thành kim chỉ nam đạo đức cho Ka Young. Cô tự rèn luyện bản thân, kiềm chế bản năng xấu, hành xử đúng mực và nỗ lực trở thành “một công dân tốt”. Không muốn phản bội lại giao ước thiêng liêng với bà, Ka Young dần tự xây dựng hình ảnh gần như hoàn hảo – xinh đẹp, học giỏi, nhân cách tốt và đầy lòng vị tha.
Dù đó không phải cuộc sống cô khao khát, Ka Young vẫn kiên định hướng thiện, xem đó như cách duy nhất để giữ lại phần người trong mình. Và chính lựa chọn đầy dằn xé ấy khiến cô trở thành “con người đáng tôn kính nhất” trong lòng thần đèn Iblis, biểu tượng cho sức mạnh của tình yêu và lòng nhân trong việc cảm hóa những tâm hồn méo mó nhất.
Nữ chính “thích lợi dụng” người khác để chiến thắng
Trái ngược với hành trình hướng thiện trong Genie, Make A Wish, Dear X lại lựa chọn một quỹ đạo tăm tối và khốc liệt hơn, đặt nhân vật Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) vào vùng xám giữa tham vọng và nhân tính.
Ah Jin mang vẻ ngoài lạnh lùng, lý trí và gần như tách biệt cảm xúc. Cô lớn lên trong một môi trường bạo lực, nơi tình thương là thứ xa xỉ và bài học sinh tồn duy nhất là: “Muốn tồn tại, phải chiến thắng.” Chính hoàn cảnh đó đã rèn cho cô sự sắc bén, bản năng toan tính và khả năng lợi dụng người khác như một chiến lược sống còn.
Tính cách ấy khiến Ah Jin vừa đáng nể vì sự thông minh, bản lĩnh, lại vừa đáng sợ vì sẵn sàng đánh đổi cả cảm xúc và đạo đức để đạt được mục đích. Cô biến mọi mối quan hệ thành bàn cờ, nơi người khác chỉ là công cụ cho con đường vươn lên của mình.
Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: khán giả vẫn không thể ghét cô. Họ thương cảm cho tuổi thơ thiếu chở che, cho cuộc đời không lối thoát của một cô gái phải khoác lên mình lớp giáp lạnh lùng để sinh tồn. Ngay cả khi được người bạn trai Yoon Seo (Kim Young Dae) yêu thương và sẵn sàng hi sinh vì mình, Ah Jin vẫn không thể tháo bỏ lớp mặt nạ quyền lực đã gắn chặt với bản năng sinh tồn.
Nếu trong Genie, Make A Wish, tình yêu từ gia đình là bệ đỡ giúp nhân vật hướng thiện, thì ở Dear X, sự vắng bóng tình thương lại trở thành đòn bẩy buộc con người tự trang bị “áo giáp” bằng tham vọng, chiến lược và bản năng sinh tồn.
Chính vì vậy, những câu chuyện về sang chấn tâm lý luôn dẫn khán giả về cùng một thông điệp: Không có “đứa trẻ hư”, chỉ có những đứa trẻ chưa từng được yêu đúng cách.
Dear X hiện đang phát sóng, hé lộ những bí ẩn và chiều sâu tâm lý của các nhân vật, mời khán giả theo dõi để khám phá. Trong khi đó, Genie, Make A Wish đã được phát hành đầy đủ trọn bộ 13 tập phim, cho phép người xem trải nghiệm trọn vẹn hành trình nhân vật.