Từ chiều muộn, không khí trước giờ diễn tại Regal Legend đã trở nên rộn ràng khi dòng người đổ về từ khắp nơi. Chưa từng có sự kiện nào tại Quảng Bình thu hút đông đảo người dân địa phương và khách thập phương đến vậy. Khi ánh đèn sân khấu bật lên, hơn 10.000 khán giả cùng hòa nhịp vào một không gian âm nhạc đầy cảm xúc và bùng nổ.
Gây ấn tượng tại đêm diễn là màn giao lưu của Chi Pu với fan. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ rằng sáng nay, một fan đã đưa cho cô một tờ giấy kết hôn để ký, khiến nhiều người phải ganh tỵ khi cô nói: “Bây giờ Chi chính thức làm dâu Quảng Bình rồi nha!”
Chi Pu xuất hiện cùng vũ đoàn trong một tiết mục thị giác mãn nhãn, kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng và chuyển động.
Orange và Quân A.P mang đến những khoảnh khắc tình cảm, sâu lắng, trong khi Isaac cất giọng với những bản phối hiện đại, đưa người xem vào những tầng âm nhạc đầy tinh tế.
Từ sự xuất hiện cuốn hút của Vũ Phụng Tiên – mở màn bằng những ca khúc mang đậm chất Gen Z, phong cách indie mới mẻ,
Quang Hùng MasterD theo sau với sắc thái pop-R&B hiện đại, tạo ra không gian âm nhạc trẻ trung và phóng khoáng.
Captain Boy cũng khiến khán giả bất ngờ với sự xuất hiện muộn màng, thu hút sự chú ý theo cách riêng của anh.
Đỉnh cao của đêm diễn không đến từ một màn trình diễn cụ thể mà từ khoảnh khắc tất cả cùng lặng lại. Ánh đèn dịu xuống, một bản hòa âm trầm hùng vang lên, và lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ – 20x30 mét được kéo căng giữa biển người. Tùng Dương xuất hiện như nhịp tim chủ đạo của sân khấu trong bản phối đặc biệt Một Vòng Việt Nam, cùng Isaac, Orange và Vũ Phụng Tiên.
Hình ảnh pháo hoa ấn tượng và rực rỡ trên bầu trời Đồng Hới khiến hàng nghìn khán giả không thể rời mắt. Không kịch bản nào có thể viết nên cảm xúc ấy: người già, người trẻ, khán giả địa phương và du khách thập phương cùng đồng thanh hát vang, giơ cao lá cờ nhỏ, ánh đèn flash hòa thành một biển sáng đỏ rực dưới trời Đồng Hới.
Legend Fest 2025 không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả những ai tham gia.