Chiều 14-10, đoàn phim Nhà ma xó có buổi gặp gỡ với giới truyền thông, giới thiệu nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh quá trình thực hiện bộ phim.
Tại buổi gặp gỡ có sự góp mặt của ca sĩ Hoài Lâm xuất hiện với ca khúc “Má thương con hoài”, kết hợp cùng nghệ sĩ Thanh Hằng. Tiết mục được thể hiện giản dị nhưng nhiều cảm xúc với chất giọng mộc mạc, tại sự kiện Hoài Lâm cũng thể hiện một đoạn hát chay trong phim “Nhà Ma Xó”
Tái xuất điện ảnh sau thời gian sinh con và toàn tâm toàn ý cho gia đình, Vân Trang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Trong phim, cô vào vai Quỳnh - cô con dâu “mỏ hỗn”, Vân Trang hé lộ ba má cô ở nhà khi theo dõi các video trên mạng xã hội cũng rất bất ngờ vì khi nhập vai cô bán rau trong phim, cô "chửi rất mượt".
Vân Trang cho biết, trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, có hai người mà chỉ cần họ mời, cô sẽ nhận lời ngay mà không cần xem kịch bản đó là đạo diễn Trương Dũng và diễn viên Huỳnh Đông. Với Nhà Ma Xó, cô hoàn toàn tin tưởng đạo diễn Trương Dũng sẽ tiếp tục “đo ni đóng giày” cho mình một vai diễn phù hợp, bởi cả hai từng hợp tác rất ăn ý trong các bộ phim như Sông dài, Dòng nhớ hay Một thời ta đuổi bóng.
Trước khi bấm máy, đạo diễn chỉ có một yêu cầu duy nhất là Vân Trang phải giảm cân một chút (vì cô vừa sinh con khoảng 6–7 tháng), đồng thời trấn an: “Em yên tâm, vai này hay và rất hợp với em.” Thế nhưng, khi đọc kịch bản, nữ diễn viên bật cười vì không hiểu sao đạo diễn lại chọn mình vào vai một nhân vật chửi nhiều đến vậy. Dù vậy, khi trailer và hình ảnh hậu trường được công bố, cô bất ngờ nhận về nhiều phản hồi thú vị từ khán giả như: “Chửi mà mặt vẫn hiền” hay “Chửi mà dễ thương quá.”
Tại sự kiện, Vân Trang đã ngẫu hứng tái hiện lại một phân cảnh tranh cãi gay gắt với nhân vật của Lâm Thanh Nhã. Màn tung hứng ăn ý, khả năng ứng biến linh hoạt cùng cách nhập vai tự nhiên của cả hai khiến khán phòng bật cười thích thú và vỗ tay không ngớt.
Nhắc đến vai diễn này, Vân Trang kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với nghệ sĩ Thanh Hằng – người thủ vai mẹ chồng trong phim. Trong một phân cảnh, nhân vật của cô bị mẹ chồng tát, và để mang lại cảm xúc thật nhất, Vân Trang chủ động đề nghị Thanh Hằng tát thật. Kết quả, cảnh quay ấy được thực hiện đến sáu lần liên tiếp, khiến cô “bần thần cả người” sau khi hoàn thành. Tuy vậy, khi xem lại cảnh phim, Vân Trang cho biết cô hoàn toàn hài lòng vì cú tát đó đã giúp cảm xúc và tình huống được thể hiện một cách chân thực nhất.