Sau hành trình một tháng chiếu rạp, Mưa Đỏ sẽ chính thức rời rạp vào ngày 29/9. Chỉ trong ba ngày cuối tuần, bộ phim của Điện ảnh Quân đội Nhân dân vẫn kịp bổ sung 14,05 tỷ đồng doanh thu với 144.696 lượt vé bán ra. Mưa Đỏ đã thu tổng cộng 713,8 tỷ đồng, trở thành bộ phim Nhà nước đầu tiên trong thập kỷ vượt mốc 700 tỷ đồng – một cột mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Thành tích này không chỉ ghi dấu bước tiến mạnh mẽ của dòng phim Nhà nước mà còn khẳng định sức hút của những tác phẩm điện ảnh mang đậm giá trị lịch sử, nhân văn đối với khán giả đại chúng.
Vào tối ngày 28/9, dàn diễn viên Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang đã có dịp giao lưu khán giả tại một cụm rạp ở TP HCM. Trong không khí xúc động của các suất chiếu cuối cùng, bộ ba diễn viên đã có những chia sẻ vô cùng cảm xúc và biết ơn đối với khán giả cũng như đối với bộ phim Mưa Đỏ.
Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ: “Đây là suất chiếu cuối của Mưa Đỏ, em đang rất xúc động. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, phim chiếu rạp cũng đến ngày rời rạp thôi, nhưng em tin khán giả vẫn có thể gặp tất cả diễn viên trên các nền tảng khác, và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi gần gũi hơn.”
Khi được hỏi về thành tích ấn tượng của bộ phim, Đỗ Nhật Hoàng bày tỏ lòng biết ơn: “Doanh số của bộ phim là điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới, em rất bất ngờ và cảm động. Em biết ơn quý khán giả vì giữa vô vàn bộ phim, mọi người vẫn chọn Mưa Đỏ để xem. Sau dự án này, em được khán giả biết tới nhiều hơn và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ tất cả anh em, không chỉ riêng em. Tất cả mọi người đã nỗ lực rất nhiều và xứng đáng nhận được sự yêu thương từ khán giả.”
Bên cạnh đó, Đình Khang nhấn mạnh ý nghĩa và cơ hội phát triển từ dự án: “Đối với tụi em, mỗi dự án đều là cơ hội để phát triển. Riêng về Mưa Đỏ, tụi em quan tâm nhiều đến sự lan tỏa của bộ phim. Dự án truyền tải tình yêu nước và chúng em rất vui khi có cơ hội tham gia một dự án ý nghĩa như vậy. Cơ hội trong mỗi dự án sẽ mở ra những hướng phát triển khác nhau, quan trọng là tụi em tập trung và phát triển bản thân từng ngày.”
Diễn viên Steven Nguyễn cũng bày tỏ những cảm xúc bồi hồi khi chuẩn bị tinh thần cho việc Mưa Đỏ sẽ rời rạp: “Tụi em biết buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này. Tuy nhiên, vẫn rất buồn và nhiều cảm xúc ngay tại thời điểm này. Đây chắc chắn là trải nghiệm mà tụi em sẽ không bao giờ quên trong đời. Em cũng mong rằng, dù hành trình của Mưa Đỏ đã kết thúc, ở đâu đó trong tim khán giả vẫn còn dư âm về bộ phim, càng lâu càng tốt.”
Khi được hỏi về ý tưởng xuất hiện trong suất chiếu cuối cùng của Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng bày tỏ: “Lúc đầu tụi em chỉ mong được đi xem phim. Trước đó, tụi em xem phim nhiều lần với tâm trạng khác nhau: xem trên YouTube, xem cùng khán giả, xem tại buổi premiere. Nhưng lần này, tụi em muốn ngồi xuống thưởng thức bộ phim như một khán giả thực thụ, không còn lo lắng hay phòng thủ gì hết. Tới thời điểm này, có vẻ bộ phim đã hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Steven Nguyễn cũng chia sẻ với sự gần gũi có chút hài hước: “Cũng một phần là tụi em muốn níu kéo khoảnh khắc này càng lâu càng tốt, tận hưởng thêm từng cảm xúc mà Mưa Đỏ mang lại.”
Trước thành công vượt ngoài dự đoán của Mưa Đỏ, khi được hỏi về ảnh hưởng từ sự quan tâm của khán giả, Steven Nguyễn chia sẻ: “Thật sự thì, tụi em chỉ cảm thấy là mình đang được yêu thương nhiều hơn. Và em lấy cái đó là động lực, tụi em lấy những sự yêu thương đó là động lực để giúp cho tụi em có thể phát triển bản thân ngày một tốt hơn. Để có những sản phẩm tốt nhất để mang tới cho những người đã yêu thương tụi em, để không làm cho mọi người thất vọng, vậy thôi. Chứ còn để nói là tụi em tự tin hơn thì đương nhiên là tụi em sẽ có một cái sự tự tin, một chút xíu nào đó tự tin hơn. Lúc trước tụi em không tự tin. Nhưng mà giờ thì tụi em cũng có một cái gì đó, nó làm điểm tựa cho em là sự yêu thương của mọi người.”
Sau đó, khi được hỏi việc được biết đến nhiều hơn có mở ra một mục tiêu mới hay không, Steven tiếp lời: “Thật sự tụi em tự tin thì có tự tin, nhưng mà tụi em tự tin dựa trên tình cảm và điểm tựa là khán giả, và tụi em tự tin chứ không tự phụ.”
“Nghĩa là tụi mình lấy cái sự hạnh phúc mà tụi mình nhận được, được yêu thương thì đó là cộng một niềm vui hàng ngày. Chỉ là mở mắt ra một cái là đã được cộng một niềm vui rồi, để trả qua một ngày có nhiều niềm vui hơn.”- Đỗ Nhật Hoàng cũng tiếp lời bạn diễn.
Đình Khang khép lại phần chia sẻ: “Nói chung thì tụi em được khán giả yêu thương và tụi em sẽ luôn nhớ điều đó. Tại vì biết trong con đường của mỗi người sẽ có những thử thách, những khó khăn, tụi em được khán giả yêu thương từ những điều đó. Và đương nhiên, con đường sự nghiệp sẽ có những vai diễn khó, phù hợp với mình. Có sự yêu thương đó là một động lực, là sức mạnh để em cố gắng nhiều hơn nữa. Tụi em rất biết ơn quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ.”
Hành trình chiếu rạp của Mưa Đỏ đã chính thức khép lại, để lại những ấn tượng mạnh mẽ không chỉ về doanh thu mà còn về cảm xúc và sự đồng hành của khán giả. Những chia sẻ chân thành từ Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của tình cảm khán giả – nguồn động lực lớn nhất giúp các diễn viên tiếp tục nỗ lực, phát triển và tạo ra những sản phẩm chất lượng trong tương lai.