Giữa lịch trình dày đặc những chương trình Tết trên khắp các tỉnh thành, MC Vũ Mạnh Cường vẫn giữ cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch: phải có mặt ở quê nhà Tây Ninh để đón giao thừa cùng gia đình – dù thời khắc ấy diễn ra muộn hơn mọi nhà. “Nhà tôi có thói quen đón giao thừa lúc 3 giờ sáng để đủ mặt các thành viên. Năm nào cũng vậy”, anh chia sẻ.
Năm qua, Vũ Mạnh Cường liên tiếp được xướng tên tại Giải Mai Vàng lần thứ 31 và nhận thêm danh hiệu “Nghệ sĩ vì cộng đồng” năm 2025. Hai giải thưởng đến gần như cùng thời điểm, được xem như sự ghi nhận cho một năm anh miệt mài với nghề lẫn các hoạt động thiện nguyện.
Trong mắt đồng nghiệp, nam MC là một “người lao động” đúng nghĩa. Anh ít khi nói về những việc mình làm, đặc biệt là các hoạt động vì cộng đồng. Tuy nhiên, với những ai từng đồng hành, việc anh được trao giải “Nghệ sĩ vì cộng đồng” không phải điều bất ngờ.
Suốt một năm, bên cạnh việc dẫn dắt các chương trình lớn kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước hay 80 năm Quốc khánh, Vũ Mạnh Cường còn tham gia đều đặn các hoạt động của Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TP.HCM. Anh không xuất hiện với tư cách “khách mời”, mà trực tiếp tham gia nhiều khâu, đồng hành cùng các nghệ sĩ tình nguyện ở những nơi cần hỗ trợ.
Với anh, cầm micro trên sân khấu và xắn tay áo trao quà đều quan trọng như nhau – một bên là trách nhiệm với nghề, một bên là trách nhiệm với đời. Giải thưởng, vì thế, không chỉ tôn vinh một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình mà còn ghi nhận một thái độ sống bền bỉ.
Người con của Tây Ninh và giao thừa lúc 3 giờ sáng
Dù bận rộn đến đâu, Vũ Mạnh Cường vẫn cố gắng hoàn tất công việc đêm 30 để kịp trở về Tây Ninh. Là người con của quê hương này, anh thường xuyên được giao dẫn dắt các chương trình lớn dịp Tết như lễ khai hội xuân tại Núi Bà Đen hay các buổi họp mặt đồng hương.
Sau khi hoàn thành công việc, anh chỉ mong được dành trọn ba ngày Tết ở nhà với bố mẹ và đi lễ chùa. “Tôi rất thích đi chùa ngày Tết. Trước mùng 10, tôi thường tự đặt mục tiêu phải đi được bao nhiêu chùa và năm nào cũng hoàn thành”, anh nói.
Năm nay, Vũ Mạnh Cường xuất hiện dày đặc trên các chương trình phát sóng Tết của nhiều đài, từ Hà Nội, Vĩnh Long, Tây Ninh đến VTV. Sau những bữa cơm sum vầy và buổi đi chùa đầu năm, anh lại cùng bố mẹ quây quần trước màn hình tivi xem chính những chương trình mình tham gia.
Giữa một năm đầy vinh danh, điều nam MC giữ lại cho mình vẫn giản dị: trở về nhà, chờ đủ người thân để đón giao thừa lúc 3 giờ sáng, và tiếp tục sống với hai chữ trách nhiệm – với nghề và với đời.