Trong tập 138 của chương trình "Mái ấm gia đình Việt", Lê Bống đã có những chia sẻ đầy xúc động về tuổi thơ của mình, đặc biệt là ký ức không thể quên vào đêm 30 Tết khi căn nhà cũ của gia đình ngập trong nước thải. Những hình ảnh ấy không chỉ là nỗi buồn mà còn là động lực lớn lao giúp cô phấn đấu trong cuộc sống.
Trong chương trình, Lê Bống cùng diễn viên Trương Minh Cường đã góp sức mang về 100 triệu đồng hỗ trợ cho các em nhỏ mồ côi, thể hiện tấm lòng nhân ái và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn.
Câu chuyện của em Vi Thảo My, một cô bé người dân tộc Tày, đã khiến nhiều người xót xa. Mẹ của My mất từ năm 2013, khi em mới chỉ 4 tuổi. Sau khi mất mẹ, My cùng em gái được cha và bà nội chăm sóc. Cha của My, anh Vi Văn Kèm, một mình gồng gánh gia đình với những khó khăn chồng chất.
Trước hoàn cảnh đó, Lê Bống đã không khỏi bùi ngùi. Cô nhớ lại thuở nhỏ, khi gia đình phải sống trong căn tập thể chật chội, và những đêm Tết phải quét nước thải ra ngoài để đón năm mới. “Tôi luôn ao ước có một không gian riêng, nhưng mỗi khó khăn lại khiến tôi mạnh mẽ hơn,” Lê Bống chia sẻ.
Cô động viên Thảo My hãy luôn nhớ về mẹ và không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cha. Những lời động viên chân thành từ diễn viên Trương Minh Cường cũng đã giúp hai chị em My vơi bớt nỗi buồn.
Với tâm huyết và nỗ lực, Lê Bống hy vọng rằng các em nhỏ sẽ giữ vững ước mơ của mình. Cô tin rằng, sự kiên trì và cố gắng sẽ giúp các em vượt qua mọi khó khăn để thực hiện ước mơ.
Chương trình cũng đã trao tặng tổng cộng gần 300 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là số tiền hỗ trợ mà còn là nguồn động viên lớn lao cho các em nhỏ trong hành trình vươn lên trong cuộc sống. Như vậy, trong tập 138 của chương trình Mái ấm gia đình Việt, tổng số tiền hỗ trợ được trao cho các gia đình lên đến gần 300 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng là tiền thưởng đến từ Tập đoàn Hoa Sen.
Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, mang đến nhiều câu chuyện cảm động và ý nghĩa cho khán giả.