Chiều 4/11, không khí tại buổi trao sash của Miss Universe bất ngờ trở nên căng thẳng khi xảy ra tranh cãi giữa ông Nawat và nhiều thí sinh quốc tế. Một số đại diện bày tỏ thái độ không hài lòng trước cách ứng xử của chủ tịch cuộc thi. Tuy nhiên, thay vì xoa dịu tình hình, ông Nawat lại lớn tiếng phản ứng, khiến nhiều thí sinh rời khỏi khán phòng giữa chừng.
Trước đó, ekip Thái Lan được cho là đã liên hệ với nhiều thí sinh để tham gia quay TVC quảng cáo, song không ít đại diện quốc gia đã từ chối lời mời.
Trong phần mở đầu buổi trao sash, ông Nawat yêu cầu những thí sinh từ chối tham gia quảng cáo đứng dậy. Dù khẳng định trong tay nắm danh sách gần 20 người, song không ai lên tiếng thừa nhận, khiến không khí tại khán phòng trở nên nặng nề.
Tiếp đó, ông Nawat gây chú ý khi tiết lộ bốn nhân viên trong ê-kíp Miss Universe vừa bị trục xuất do liên quan đến hoạt động quảng bá cờ bạc trái phép. Ông đồng thời chỉ đích danh đại diện Mexico – Fatima Bosch, yêu cầu cô đứng lên giải thích lý do không đăng tải nội dung quảng bá về Thái Lan. Ông Nawat còn chất vấn rằng Giám đốc quốc gia Mexico đã yêu cầu cô không chia sẻ nội dung quảng bá, đồng thời khẳng định người này “đang gặp rắc rối pháp lý”.
Ông Nawat sau đó tiếp tục yêu cầu toàn bộ thí sinh chia sẻ bài quảng bá cho sự kiện “Special Dinner with Victoria” tại Phuket. Tuy nhiên, nhiều thí sinh bày tỏ lo ngại rằng việc tham gia hoặc đăng tải nội dung này có thể ảnh hưởng đến vị thế của họ trong cuộc thi, đặc biệt khi phía Miss Universe đã ban hành thông cáo chính thức về các hoạt động được phép tham dự trong khuôn khổ chương trình, nên đã từ chối thực hiện.
Căng thẳng lên cao khi một thí sinh đứng dậy phản đối, khiến ông Nawat cho rằng cô “thiếu lịch sự”. Người đẹp này ngay lập tức đáp trả: “Ông cũng đâu lịch sự với tôi.” Lời qua tiếng lại khiến bầu không khí trong khán phòng trở nên hỗn loạn. Ông Nawat sau đó gọi bảo vệ vào can thiệp, trong khi nhiều thí sinh bật khóc, bày tỏ bức xúc, thậm chí có người tuyên bố rời khỏi cuộc thi, đồng thời đứng lên và muốn rời khỏi hội trường.
Đáp lại phản ứng của các thí sinh, ông Nawat lớn tiếng tuyên bố: “Ai đứng dậy ra về thì khỏi thi nữa!” Phát ngôn gay gắt này khiến khán phòng càng thêm căng thẳng. Ngay sau đó, livestream buổi lễ bất ngờ bị ngắt kết nối, khiến toàn bộ thí sinh và khán giả theo dõi trực tuyến không khỏi bàng hoàng.
Trước khi buổi phát sóng bị cắt, một số thí sinh bật khóc và nghẹn ngào chia sẻ: “Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hôm nay chỉ là lễ trao sash thôi mà…”
Trong buổi phỏng vấn với truyền thông ngay sau sự cố, Miss Universe Mexico đã lên tiếng về cuộc đối thoại căng thẳng với ông Nawat. Cô cho biết mình bị quát mắng và yêu cầu im lặng mà không hiểu nguyên nhân, đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử thiếu tôn trọng trong sự kiện.
“Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả các bạn. Nhưng những gì ông ấy vừa làm là không tôn trọng. Ông ấy gọi tôi là ‘ngu ngốc’ chỉ vì có vấn đề với phía ekip Mexico. Tôi nghĩ điều đó thật bất công,” Fatima nói.
Cô khẳng định bản thân luôn hành xử đúng mực, không gây bất kỳ rắc rối nào và chỉ mong muốn thể hiện mình một cách chân thành nhất. “Không ai có quyền bắt chúng tôi im lặng. Tôi sẽ không để ai làm vậy với mình,” người đẹp nhấn mạnh.
Fatima đồng thời phủ nhận việc có mâu thuẫn cá nhân với ê-kíp Thái Lan, cho biết cô vẫn dành sự tôn trọng cho quốc gia đăng cai. Tuy nhiên, người đẹp cho rằng việc bị đối xử thiếu công bằng chỉ vì những bất đồng nội bộ trong ban tổ chức là điều “không thể chấp nhận được”.
Cô kết thúc phần phỏng vấn bằng một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phụ nữ khắp thế giới: “Dù bạn có ước mơ lớn hay đang đội chiếc vương miện, nếu điều gì đó lấy đi phẩm giá của bạn, hãy dũng cảm rời đi.”
Sự việc tại buổi trao sash chiều nay đã khiến cộng đồng sắc đẹp quốc tế “dậy sóng”, đặc biệt khi nhiều thí sinh tỏ ra hoang mang trước cách ứng xử của ban tổ chức. Hiện phía MU vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.