Vụ việc bạo lực học đường (BLHĐ) liên quan đến nữ diễn viên Song Ha-yoon người từng gây chú ý với vai phản diện trong Marry My Husband tiếp tục có diễn biến căng thẳng. Sau hơn một năm kể từ khi công khai cáo buộc trên truyền hình, nạn nhân “A” (hay còn gọi là O) đã tuyên bố trở về Hàn Quốc để hợp tác điều tra, đồng thời nộp đơn kiện ngược Song Ha-yoon và công ty luật Jium.
Diễn biến vụ việc
Theo chia sẻ của A, tháng 4/2024 anh là người đầu tiên cung cấp thông tin về vụ BLHĐ cho chương trình Case Team Leader của đài JTBC, đồng thời công khai lập trường bằng văn bản. Trong suốt 12 tháng sau đó, phía Song Ha-yoon không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.
Đến tháng 3/2025, nữ diễn viên bất ngờ khởi kiện hình sự A. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sau đó tạm đình chỉ xử lý. Bước ngoặt xảy ra vào tháng 7/2025, khi Song Ha-yoon cùng công ty luật Jium tuyên bố A là “tội phạm bị truy nã” và tiếp tục nộp đơn kiện lần thứ hai với cáo buộc vu khống và phỉ báng.
Các cáo buộc pháp lý qua lại
Ngày 22/7, Song Ha-yoon chính thức nộp đơn kiện bổ sung. Theo thông cáo từ phía cô, A bị buộc tội phỉ báng theo Luật Mạng, cản trở kinh doanh bằng thủ đoạn gian dối và gây tổn hại danh dự. Trước đó, vào ngày 2/7, cô cũng đã đệ đơn kiện đầu tiên với nội dung tương tự.
Đáp lại, A công bố Thông cáo số 4, tuyên bố sẽ khởi kiện Song Ha-yoon với các tội danh: vu khống (Điều 156 BLHS Hàn Quốc), phỉ báng theo Luật Mạng (Điều 70), phỉ báng bằng thông tin sai sự thật (Điều 307, khoản 2), và cưỡng ép (Điều 324) vì cho rằng mình từng bị ép viết “thư thú tội giả” và “xin lỗi công khai”.
Đồng thời, A cũng sẽ kiện công ty luật Jium vì “đồng phạm phỉ báng, vi phạm đạo đức nghề luật, thao túng truyền thông và bôi nhọ có hệ thống”. Ngoài đơn kiện hình sự, A dự kiến nộp đơn kiện dân sự đòi bồi thường và kiến nghị Ủy ban Đạo đức của Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc kỷ luật Jium.
Trong thông cáo, A nhấn mạnh:
“Ngay từ đầu, tôi không muốn biến sự việc thành một cuộc chiến pháp lý. Tôi từng để ngỏ cơ hội kết thúc trong hòa bình, nhưng họ lại yêu cầu tôi nhận tội sai sự thật và đe dọa sẽ tiếp tục kiện nếu tôi từ chối. Đây rõ ràng là hành vi trả thù có hệ thống nhằm triệt hạ danh dự người tố cáo.”
A khẳng định sẽ sớm trở về Hàn Quốc, hợp tác với cảnh sát và công khai toàn bộ quá trình pháp lý để “mọi thứ minh bạch trước công chúng”.
Theo lời kể trên JTBC, A và Song Ha-yoon từng học chung một trường cấp ba ở Seocho-gu, Seoul. Khi đó, Song Ha-yoon (lớp 12) đã nhiều lần gọi A (lớp 11) đến sân chơi chung cư và hành hung suốt 90 phút mà không rõ lý do. A cho biết thời điểm ấy anh không thể phản kháng vì bạn trai của Song là “đầu gấu” có tiếng trong trường.
Nguồn tin từ chương trình Scandal Supervisor cũng khẳng định Song Ha-yoon từng dính líu một vụ BLHĐ tập thể, bị xếp vào mức độ vi phạm cấp 8 và buộc phải chuyển trường sang khu Gangnam.
Dự báo căng thẳng pháp lý
Vụ kiện tụng chồng chéo giữa Song Ha-yoon và người tố cáo dự kiến sẽ kéo dài, với nhiều khả năng trở thành một trong những vụ việc gây chú ý nhất làng giải trí Hàn Quốc trong năm 2025. Trong khi nữ diễn viên khẳng định mình là nạn nhân của tin đồn thất thiệt, phía A lại cho rằng đang phải chịu một “án tử về danh dự”.
Hiện cả Song Ha-yoon lẫn công ty luật Jium chưa đưa ra phản hồi chính thức nào sau thông cáo mới nhất của A.