Tin buồn ập đến với MC Đại Nghĩa khi mẹ ruột của anh, bà Nguyễn Thị Quế Phương, đã đột ngột qua đời vào sáng ngày 5/5, hưởng thọ 70 tuổi. Thông tin này được ca sĩ Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân, đại diện gia đình MC Đại Nghĩa thông báo tang sự.
"Mẹ của anh Đại Nghĩa đã vãng sanh cực lạc. Tôi kính chia sẻ bảng cáo phó để quý vị hữu duyên đến thắp cho cô nén hương và chia buồn với anh Nghĩa và gia đình," Nhật Kim Anh viết.
Một người bạn thân thiết của MC Đại Nghĩa tiết lộ rằng mẹ anh định cư tại Mỹ và vừa trở về Việt Nam thăm con trai cách đây không lâu. Hai ngày trước khi qua đời, bà bị đột quỵ và dù đã được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu, điều trị nhưng không qua khỏi.
Theo cáo phó, bà Nguyễn Thị Quế Phương qua đời vào lúc 6h32 sáng ngày 5/5. Tang lễ sẽ được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP. Thủ Đức), lễ viếng bắt đầu từ 14h ngày 6/5, sau đó linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang ở Đồng Nai vào sáng ngày 8/5.
MC Đại Nghĩa là một nghệ sĩ đa tài, thành công trong cả lĩnh vực sân khấu kịch và dẫn chương trình. Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu Idecaf và trở thành một MC được yêu thích với hàng loạt chương trình truyền hình nổi tiếng như Chuẩn cơm mẹ nấu, Gương mặt thân quen, Giọng hát Việt nhí, Giọng ải giọng ai, Ơn giời cậu đây rồi!... Ngoài ra, anh còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Gia đình phép thuật, Cô dâu đại chiến, Sắc đẹp ngàn cân, Tiệm bánh Hoàng tử bé...
Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, MC Đại Nghĩa còn được biết đến là một người có tấm lòng nhân ái, thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
Sự ra đi đột ngột của mẹ là một mất mát to lớn đối với MC Đại Nghĩa. Lúc sinh thời, bà luôn tranh thủ về Việt Nam thăm con trai và đồng hành cùng anh trong nhiều hoạt động. Được biết, MC Đại Nghĩa là con một trong gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật. Anh từng chia sẻ rằng mẹ là động lực sống của mình và đã mua tặng bà một căn nhà khang trang tại Mỹ vào dịp sinh nhật.
Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về gia đình, MC Đại Nghĩa cho biết: "Ba mẹ tôi hãnh diện về tôi không phải vì tôi là một nghệ sĩ. Cho dù tôi không là một nghệ sĩ đi nữa, chỉ cần tôi sống tốt, có công việc ổn định, giúp được nhiều cho những người xung quanh thì ba mẹ vẫn tự hào về tôi thôi".