Mới đây, trong một hoạt động thiện nguyện, MC Quyền Linh bày tỏ mong muốn hỗ trợ ngay cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng chính tiền cá nhân. Tuy nhiên, khi mở ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nam MC lại phát hiện tài khoản chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng.
MC Quyền Linh liền gọi cho con gái lớn - Lọ Lem. Sau đó 40 triệu đồng được chuyển tới. Sự nhanh chóng và số tiền lớn khiến Phan Như Thảo chứng kiến bên cạnh cũng phải tròn mắt bất ngờ.
Trong một buổi phỏng vấn, MC Quyền Linh đã có những chia sẻ gây chú ý về lý do không muốn con gái lớn tham gia vào showbiz.
"Khi nào con gái anh tốt nghiệp đại học xong rồi muốn làm gì làm. Mọi người cứ nói không cho con vào showbiz mà cứ cho con đi đâu cũng dẫn con theo. Thậm chí bữa nay, mọi người cũng mong muốn dẫn con theo lên đây để xem họp báo. Mọi người cứ nói đi đâu cũng dẫn con theo thì mình cũng ngại. Thật ra Linh muốn con Linh đi đến những nơi như thế này để trao dồi về trải nghiệm cũng như lối sống thôi chứ Linh chưa xác định sẽ đưa con vào showbiz. Linh đã xác định cho tới thời điểm này và cho tới thời điểm học đại học thì Linh sẽ không bao giờ cho con mình chạm vào vòng showbiz".- Quyền Linh bày tỏ.
Quyền Linh từng chia sẻ thẳng thắn quan điểm sẽ không chu cấp cho con khi các bé đủ tuổi trưởng thành. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết: "Khi con tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ không cho con tiền nữa để con tự đi bằng đôi chân của mình. Tôi bảo con rằng, tôi sẽ luôn đi sau lưng quan sát con nhưng không cho con một cái gì hết". Anh cũng tâm sự về hào quang của các con: "Nói vậy thôi chứ để con tự đi một mình không giúp đỡ gì, tôi cũng xót con lắm. Áp lực về hào quang là có nhưng tôi luôn nói với con rằng đừng bao giờ áp lực về hào quang của ba mà phải tự tạo hào quang cho riêng mình".
Bên cạnh đó, Quyền Linh tâm sự thêm: "Con tôi trưởng thành rồi thì tôi để con tự quyết định, nếu con tôi muốn vào showbiz thì tôi cũng ủng hộ thôi. Nhưng bây giờ tôi chưa ủng hộ lắm vì con còn đang học. Tôi biết rằng, ánh đèn sân khấu, hào quang nổi tiếng là thứ rất thu hút con người ta, bước vào thì khó rút ra được. Nhiều người nói ghét làm nghệ sĩ, ngôi sao lắm, nhưng cứ thử làm nghệ sĩ một ngày đi, rồi lên truyền hình, được khán giả vỗ tay, theo dõi, cảm giác hạnh phúc lắm, không bao giờ rút chân ra được, như con thiêu thân cứ thấy ánh đèn là lao vào dù biết sẽ chết.