Gần đây, Kim Yoo Jung đã tạo bất ngờ lớn khi thử sức với vai phản diện trong bộ phim Dear X, đánh dấu một bước chuyển mình ngoạn mục trong sự nghiệp. Trong vai Baek Ah Jin, nữ diễn viên rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh trong sáng, ngọt ngào quen thuộc để hóa thân vào một nhân vật mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, với khát vọng duy nhất là leo lên đỉnh cao danh vọng.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Hàn Quốc, Kim Yoo Jung tiết lộ nhiều trải nghiệm đặc biệt khi thực hiện vai diễn này. Cô cho biết một số cảnh phim xúc động đến mức cao trào khiến bản thân bị mất trí nhớ tạm thời ngay sau khi quay, không thể nhớ nổi mình đã diễn những gì.
Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng, sau khi bộ phim lên sóng, một số bạn bè bắt đầu xa lánh cô một cách lặng lẽ, có lẽ do ấn tượng quá mạnh với hình tượng phản diện mà cô hóa thân. Kim Yoo Jung thừa nhận đây là một trải nghiệm vừa thử thách vừa đáng giá, giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng và táo bạo hơn bao giờ hết.
Nói về sự thay đổi lớn trong hình tượng, Kim Yoo Jung cười chia sẻ phản ứng của những người thân thiết: “Mọi người xem xong đều bảo ‘thật đáng sợ…’, bạn bè thậm chí còn đùa là tránh né tôi nữa. Nhưng bạn bè và gia đình đều xem phim rất vui vẻ, điều đó khiến tôi cảm thấy thật sự hãnh diện. Đặc biệt, người hâm mộ truyện gốc nhận xét rằng ‘Tôi như nhìn thấy chính Baek Ah-jin bước ra đời thực’, thì câu nói đó khiến tôi yên tâm nhất”.
Trong buổi phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ quá trình nghiên cứu tâm lý nhân vật mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội vô cùng kỹ lưỡng. Cô cho biết phải xem xét từng câu từng chữ trong tài liệu do đoàn làm phim tổng hợp, cẩn thận như đang tra từ điển. “Đội ngũ sản xuất đã tham vấn ý kiến chuyên gia, sau đó tổng hợp những cách diễn đạt và câu từ thường được những người này sử dụng rồi gửi cho tôi. Trong đó có những câu dùng để thao túng tâm lý người khác, chẳng hạn như ‘Bạn có quyền chỉ trích tôi, nhưng tôi sẽ không làm điều đó với bạn.’ Lần đầu đọc, tôi chỉ đọc một hai câu thôi mà đã cảm thấy hoàn toàn bị cuốn hút, và nghĩ rằng mình không nên đọc thêm nữa”, Kim Yoo Jung tiết lộ.
Khi hóa thân vào vai diễn u ám và lạnh lùng, Kim Yoo Jung thừa nhận cô dần bị đồng hóa với nhân vật: “Thực tế tôi đã sụt cân rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng ngày càng sa sút. Trong suốt quá trình quay phim, tôi cảm thấy hoàn cảnh của Baek Ah Jin có nhiều điểm tương đồng với cảm xúc của tôi lúc đó, nên tôi lại không muốn cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, đạo diễn và các diễn viên khác, những lúc tôi không diễn, đều nỗ lực giúp tôi trở lại trạng thái của Kim Yoo Jung, để tôi có thể trò chuyện với mọi người như chính mình”.
Nữ diễn viên cũng thừa nhận cô từng mất trí nhớ tạm thời vì cảm xúc bị đẩy đến cực hạn. Cô chia sẻ: “Đặc biệt là những cảnh đối đầu với nhân vật Shim Sung Hee (do Kim Yi Kyung đóng), và cảnh đối đầu với bố (do Bae Soo Bin đóng) trên sân thượng, đó đều là những cảm xúc bị đẩy đến giới hạn mà bình thường tôi rất khó cảm nhận được”.
Kim Yoo Jung tiếp tục chia sẻ về trải nghiệm nhập vai: “Nó giống như việc bị mất trí nhớ ngắn hạn vậy, có những cảnh quay tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì. Bởi vì tình huống và cảm xúc khi đó vốn đã quá sức chịu đựng. Con người khi gặp cú sốc quá lớn không phải sẽ tạm thời quên đi ký ức sao? Khi xem lại cảnh chia tay với Heo In Kang (do Hwang In Yeop đóng), nhìn biểu cảm của chính mình, tôi đã kinh ngạc thốt lên: ‘Mình lại có thể tàn nhẫn đến mức đó sao?’ Thật sự rất bất ngờ”.
Bên cạnh những chia sẻ về vai diễn, Dear X nhanh chóng tạo cơn sốt quốc tế. Chỉ sau 4 ngày phát hành, phim dẫn đầu lượt đăng ký trả phí trên TVING và trở thành tác phẩm Hàn đầu tiên phát hành đồng thời trên HBO Max và Disney Nhật Bản. Theo FlixPatrol, Dear X đứng số 1 trên bảng xếp hạng HBO Max tại 7 quốc gia và lọt top 3 Disney Nhật Bản.
Song song với thành công của phim, Kim Yoo Jung cũng dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do Good Data công bố, chứng minh sức hút vượt trội và khẳng định đây là một trong những vai diễn bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô.