Trong buổi trò chuyện cùng ê-kíp phim Mưa đỏ, nam diễn viên trẻ Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) đã tiết lộ câu chuyện thú vị về quá trình học giọng nói cho nhân vật.
Ngay từ khi nhận vai, anh được đạo diễn và biên kịch yêu cầu phải thể hiện giọng Hà Nội gốc. Xuất phát điểm là một người miền Nam, dù có bà ngoại quê ở Quốc Oai (Hà Nội), Hoàng vẫn tin rằng mình đã có “chất Bắc” khi nói chuyện. Tuy nhiên, khi bước vào phim trường, anh mới nhận ra: giọng Bắc và giọng Hà Nội gốc không giống nhau.
“Ban đầu em tự tin lắm, vì nghĩ nói giọng Bắc là ổn. Nhưng sau đó, mọi người góp ý rằng em vẫn chưa ra được giọng Hà Nội gốc. Lúc đó em mới ngạc nhiên và bắt đầu tìm hiểu sự khác biệt,” Hoàng chia sẻ.
Để luyện tập, anh đã ra Hà Nội sống một tháng, thường xuyên trò chuyện với người dân, nhờ đồng nghiệp chỉ dẫn cách nhấn nhá. Anh còn ghi chép lời thoại ra giấy, đánh dấu từng từ cần nhấn để học cách phát âm chuẩn. Thậm chí, Hoàng chỉ thực sự hiểu rõ “cái ngông” đặc trưng trong giọng Hà Nội sau khi bộ phim đã hoàn thành.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền thừa nhận ban đầu khá lo lắng, song đánh giá cao nỗ lực và sự cầu thị của nam diễn viên: “Giọng nói có thể xử lý lại trong phòng thu, nhưng điều quan trọng là thần thái, ánh mắt và diễn xuất. Hoàng đã làm được điều đó.”
Dù vẫn tiếc nuối vì chưa hoàn toàn chạm tới giọng Hà Nội gốc, nhưng với tinh thần cầu tiến, Đỗ Nhật Hoàng đã để lại ấn tượng mạnh trong Mưa đỏ và cho thấy tiềm năng trở thành gương mặt mới đầy triển vọng của điện ảnh Việt.