Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Mai Phương ra đi vì bệnh hiểm nghèo, hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp của cô vẫn hiện hữu trong tâm trí khán giả. Mới đây, con gái cô, bé Lavie cùng bảo mẫu Họa Mi xuất hiện tại một chương trình đặc biệt tưởng nhớ nữ diễn viên, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Bảo mẫu Họa Mi xúc động chia sẻ lúc chị ấy còn sống, chị dặn tôi: ‘Em thương Lavie dùm chị nha’. Một mình nuôi dưỡng bé không hề đơn giản, đặc biệt khi tôi chưa từng làm mẹ. "Em nỗ lực 1000% giúp Lavie hoàn thiện mỗi ngày, thật sự rất khó khăn. Em chưa từng làm mẹ, em phải học cách vượt qua bất đồng, rồi em nhớ tới lời hứa với chị ngày xưa, lúc chị nhắm mắt xuôi tay. Em hứa sẽ nỗ lực dạy dỗ đứa trẻ này tốt nhất, kể cả khi bị phản đối em vẫn phải ôm đứa trẻ vào lòng để giúp nó trưởng thành. Em mong mọi người không áp lực lên bản thân em để em có thể nuôi dạy Lavie vui vẻ nhất.”
Cô chia sẽ thêm “Em cùng Lavie đã trải qua nhiều điều khủng khiếp, những bất đồng đã qua rồi, mình phải nỗ lực để hiểu đứa trẻ của mình. Em hiểu mình là kim chỉ nam cho đứa trẻ lớn, mình không được sai, em không muốn mọi người thất vọng vì quá trình lớn lên của Lavie. Cái cuối cùng em phấn đấu để Lavie đạt được là đạo đức, sự tử tế, mình phải lạc quan để con vui vẻ, hạnh phúc".
Chia sẻ của Họa Mi nhận được nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng. Bạn thân Mai Phương, Trương Bảo Như, cũng cho biết Họa Mi là người luôn ở bên nữ diễn viên lúc khó khăn nhất. Về phía cha ruột Phùng Ngọc Huy, Trương Bảo Như tiết lộ thêm: "Huy đang làm giấy tờ cho Lavie nhưng chưa có xong, Huy là người cha có trách nhiệm, vẫn gửi sinh hoạt phí về để chăm sóc cho Lavie. Cậu ấy ở bên Mỹ cũng rất khó khăn".
Tháng 3/2020, Mai Phương qua đời tại nhà riêng sau 2 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, khiến khán giả và bạn bè không khỏi bàng hoàng. Sau khi nữ diễn viên ra đi, Ốc Thanh Vân đã nhận trách nhiệm chăm sóc và quản lý số tiền mà Mai Phương để lại cho con gái Lavie, cũng như đứng ra quản lý số tiền quyên góp dành cho bé, trao lại khi Lavie đủ 18 tuổi. Cô khẳng định sẽ luôn đồng hành, bảo vệ và chăm lo cho Lavie bằng tất cả khả năng của mình.
Tên thật của Lavie là Phùng Ngọc Thiên Như, mang họ của bố. Cái tên gồm họ Phùng, chữ “Ngọc” từ bố và chữ “Thiên”, mang ý nghĩa trời, tượng trưng cho sự cao cả, rộng lớn, bao la và may mắn như lời gửi gắm yêu thương của mẹ, mong con gái có thể tỏa sáng và thành công trong tương lai.
Ở tuổi 12, Lavie đang học lớp 6, tại trường quốc tế cùng trường với Xá Xị (con trai của Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt). Cô bé vừa ngoan ngoãn vừa sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, chơi piano và guitar thành thạo, đồng thời thử sức với nghề người mẫu nhí và xuất hiện trong các bộ ảnh của nhiều thương hiệu thời trang. Bên cạnh đó, Lavie còn là học sinh xuất sắc, luôn chăm chỉ học tập và gặt hái nhiều thành tích nổi bật.