Trong những ngày qua, thông tin về việc sao nữ hạng A Từ Hy Viên qua đời đã khiến cả châu Á chấn động. Vào ngày 5/2, gia đình minh tinh Vườn Sao Băng đã thuê máy bay riêng của VistaJet để đưa tro cốt nữ diễn viên từ Nhật Bản về Đài Loan (Trung Quốc).
Tối ngày 6/2, ký giả từ tờ Seoul Shinmun mới tiết lộ một câu chuyện khiến công chúng không khỏi bàng hoàng về việc nam ca sĩ Koo Jun Yup ôm bình tro cốt của vợ, Từ Hy Viên, tại sân bay Đài Loan (Trung Quốc). Cụ thể, khi phóng viên tiếp cận, nam nghệ sĩ họ Koo đã khẩn thiết yêu cầu mọi người giúp đỡ một việc: "Xin các bạn hãy che ô cho chiếc bình đựng tro cốt này để bà xã của tôi không bị hoảng sợ". Ngay lập tức, các nhân viên và nhà báo có mặt tại sân bay hôm đó đã nhiệt tình đáp ứng yêu cầu từ nam ca sĩ Hàn.
Mới đây, ông xã Từ Hy Viên đã khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ một tâm thư dài trên trang cá nhân, bày tỏ nỗi đau mất đi người vợ yêu quý nhất. Trong tâm thư, nam ca sĩ Hàn Quốc đã ngầm chỉ trích mẹ con Uông Tiểu Phi, cho rằng họ đã sử dụng chiêu trò để bôi xấu anh và gia đình Từ Hy Viên. Thêm vào đó, Koo Jun Yup cũng tuyên bố sẽ trao quyền thừa kế của mình cho mẹ vợ, bà Hoàng Xuân Mai. Về hai con riêng của Từ Hy Viên, nam nghệ sĩ họ Koo cam kết sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo bọn trẻ được lớn lên trong một môi trường an toàn và lành mạnh.
Koo Jun Yup và Từ Hy Viên lần đầu gặp nhau tại một buổi concert cách đây 27 năm. Ngay từ khoảnh khắc ấy, mỹ nhân Vườn Sao Băng đã phải lòng nam ca sĩ Hàn Quốc. Cả hai chính thức trở thành một cặp đôi, nhưng mối quan hệ này không thể kéo dài do sự phản đối mạnh mẽ từ công ty quản lý của DJ Koo.
Đến năm 2022, Koo Jun Yup chủ động liên lạc lại với Từ Hy Viên sau khi cô ly hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi. Vào tháng 3 cùng năm, cặp đôi gây bất ngờ cho công chúng khi tuyên bố kết hôn.