Mới đây, diễn viên Cát Phượng đã chia sẻ trên trang cá nhân thông tin mẹ của diễn viên Thái Hòa qua đời, hưởng thọ 79 tuổi. Trước nỗi mất mát lớn của gia đình chồng cũ, nữ nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn sâu sắc, thể hiện sự cảm thông và tôn trọng đối với gia quyến.
Đáng chú ý, Cát Phượng tiết lộ con trai chung của cô và Thái Hòa – bé Bom – ngỏ ý đưa mẹ đến viếng lễ tang bà nội. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô đã khéo léo từ chối bởi bản thân và Thái Hòa không còn là vợ chồng. Trên trang cá nhân, Cát Phượng bày tỏ quan điểm rõ ràng nhưng đầy chừng mực: “Mẹ là mẹ của con. Muôn đời mẹ vẫn là mẹ của con và bà nội muôn đời vẫn là bà nội của con. Nhưng mẹ không còn là dâu của bà nội con. Nên mẹ không thể về lúc liệm bà nội của con.”
Dù không đếni tang lễ, Cát Phượng cho biết cô vẫn động viên con trai nhanh chóng sang nhà ba để lo liệu tang sự, làm tròn trách nhiệm của một người cháu trong gia đình.
Cát Phượng và Thái Hòa nảy sinh tình cảm sau nhiều lần cộng tác, tập luyện kịch cùng nhau. Dù chênh lệch 4 tuổi, cặp đôi vẫn có quãng thời gian 4 năm hẹn hò hạnh phúc trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Năm 2004, cả hai tổ chức đám cưới khi con trai chung – bé Bom – vừa tròn 10 tháng tuổi.
Tuy nhiên, niềm vui hôn nhân không kéo dài lâu. Chỉ một tuần sau ngày cưới, Cát Phượng và Thái Hòa bất ngờ thông báo ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân được xem là ngắn ngủi bậc nhất trong showbiz Việt. Sau khi “đường ai nấy đi”, cả hai vẫn tiếp tục sống chung nhà nhưng ở khác phòng để cùng chăm sóc con trai. Đến năm 2006, sau khi bán căn nhà đang sinh sống, họ mới chính thức chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ vợ chồng.
Chia sẻ về nguyên nhân rạn nứt, Cát Phượng cho biết cả hai đến với nhau khi sự nghiệp chưa ổn định. Bên cạnh đó, sự khác biệt trong tính cách, đặc biệt là việc Thái Hòa ít chia sẻ, đã vô tình tạo ra khoảng cách trong đời sống hôn nhân.
Năm 2021, nữ diễn viên từng thẳng thắn nhìn nhận bản thân đã quá vội vàng trong chuyện tình cảm. Cát Phượng cho biết cô từng “yêu cuồng, sống vội” và chỉ sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân mới nhận ra những sai lầm của mình. “Sau khi ly dị, tôi mới thấy lúc đó mình sai. Vì vậy tôi thường khuyên các bạn trẻ, nhất là trong thời đại 4.0, đừng vội vã khi yêu và nghĩ rằng cưới rồi mọi chuyện sẽ ổn. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi sống chậm lại, làm gì cũng suy nghĩ kỹ hơn. Ngày xưa tôi rất xốc nổi”, nữ diễn viên chia sẻ.
Sau ly hôn, Thái Hòa có cuộc sống hôn nhân ổn định và hạnh phúc bên người vợ kém anh 11 tuổi. Dù không còn là vợ chồng, Cát Phượng và Thái Hòa vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, tôn trọng lẫn nhau để cùng chăm sóc con trai chung. Nói về việc chu cấp cho bé Bom, nam diễn viên cho biết cả hai có sự thỏa thuận thoải mái, không đặt nặng vấn đề vật chất. “Tháng nào có điều kiện thì trợ cấp, tháng nào không có thì nói rõ. Phượng cũng không đòi hỏi điều gì”, Thái Hòa cho biết.