Bộ phim theo chân hành trình quay trở về quê hương của ca sĩ Hà Anh Tuấn - một người con Ninh Bình, để hát cùng những đứa trẻ là truyền nhân của nghệ thuật ‘xẩm’ đang mai một, trên sân khấu lớn dưới chân ngọn núi thiêng. Từ đó, bộ phim đi tìm câu trả lời: “Cội nguồn là gì?”
Hành trình đưa người kể chuyện Hà Anh Tuấn đến với trường quay của “Như chưa hề có cuộc chia ly” - chương trình truyền hình lâu đời đã gần hai thập kỷ không ngừng tìm kiếm cội nguồn cho những người đồng bào Việt Nam. Tại đây, anh chứng kiến những cuộc đoàn tụ sau nửa thế kỷ lưu lạc, trong số đó, có một cuộc đoàn tụ đặc biệt của người con trở về từ nước Pháp xa xôi.
Bộ phim được ghi hình trải dài khắp các địa danh Ninh Bình, từ trái tim của Cố đô Hoa Lư, những địa danh nổi tiếng như đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, Bái Đính cổ Tự, vườn quốc gia Cúc Phương, cho đến ngôi trường tiểu học ở xã Yên Phong.
Người kể chuyện Hà Anh Tuấn, sự xuất hiện của “huyền thoại” Kitaro, những nhân vật từ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” cùng những con người bình dị nhất của vùng đất Ninh Bình. Âm nhạc trong phim với những sáng tác độc quyền đến từ nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, những giai điệu bất hủ của Kitaro, và những làn điệu xẩm thập âm cổ truyền… tất cả cùng vẽ nên câu chuyện ‘cội nguồn’.
“Chân trời rực rỡ” được thực hiện bởi Lan Nguyên - đạo diễn đã cho ra mắt bộ phim tài liệu âm nhạc về chân dung nhạc sĩ Trần Tiến mang tên “Màu cỏ úa” - phát hành vào năm 2020. Một bộ phim nổi bật khác của chị cũng được lấy cảm hứng từ concert âm nhạc mang tên “Những vết thương lành” khắc họa lại những “vết thương” của 4 nhân vật đặc biệt (nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, nhạc sĩ Ngọc Lễ, nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái, đạo diễn - bác sĩ - phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Xuân Phượng) với những cuộc đời khác nhau, tưởng chừng không liên quan, nhưng có một sợi dây vô hình kết nối họ thành một câu chuyện về ‘vết thương’. Bộ phim ra mắt độc quyền trên nền tảng Netflix Đông Nam Á vào năm 2023.
“Chân Trời Rực Rỡ” là hành trình đầy phức tạp của chính tôi tại vùng đất Ninh Bình, để cố thấu hiểu về căn tính của chính mình. Tôi đã được chính vùng đất ấy yêu thương và dẫn dắt để tìm thấy câu trả lời” - đạo diễn Lan Nguyên chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim.
Phim tài liệu “Chân trời rực rỡ” sẽ có buổi chiếu ra mắt duy nhất vào lúc 09:00, Chủ nhật ngày 14/09 tại Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương - 456 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
Về liên hoan phim tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 15
Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam do EUNIC (Liên minh các tổ chức Văn hoá Châu Âu) phối hợp với Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương thực hiện hàng năm, với mong muốn “xóa nhoà biên giới văn hoá”. Với dấu mốc đầy ý nghĩa của năm 2025, những bộ phim tài liệu được chọn trình chiếu năm nay mang một ý nghĩa “thời sự”, với 07 bộ phim đến từ các quốc gia Châu Âu và 07 bộ phim Việt Nam. Trong đó, đặc biệt có sự tham gia của 04 bộ phim tài liệu độc lập và “Chân trời rực rỡ” vinh hạnh là một trong số đó.
Vé vào cửa được phát miễn phí tại phòng chiếu Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - 465 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.