24h
Yeah1 News
Trò chuyện về tết cùng Khoachim: Tết có thể đoàn viên hoặc không, hãy để tết là sự tự lựa chọn!

Trò chuyện về tết cùng Khoachim: Tết có thể đoàn viên hoặc không, hãy để tết là sự tự lựa chọn!

Khoachim tin rằng, dù lựa chọn điều gì và định nghĩa tết như thế nào, thì tất cả những giá trị thuần túy và quý giá vốn có của tết vẫn sẽ không thay đổi.

Sắp tròn 365 ngày kể từ đêm 30 tết gần đây nhất. Chúng ta - những người Việt với văn hóa tết âm lịch, nếu vẫn chưa kịp làm công việc “reflect”, lập to-do-list cho năm mới, viết một post tổng kết thật dài trên trang cá nhân, hoặc đơn giản hơn, là trả lời câu hỏi: “Năm qua mình đã làm gì?” trong dịp tết dương lịch vừa qua, thì hôm nay, nếu bạn đang đọc những dòng này, hãy cho phép mình ngồi lại vài phút - hoặc có thể là lâu hơn, chỉ đơn giản là để bản thân được có một khoảng thời gian để lắng nghe chính mình và tận hưởng tết theo cách mà mình thật sự muốn.

Trong quá trình này, ở trường hợp bạn có nhu cầu lắng nghe thêm, thì hôm nay chúng tôi có Trần Lê Trọng Nghĩa - hay còn có cái tên thường gọi khác là Khoachim: một người đang làm công việc nghệ thuật và là một người yêu Việt Nam, ở đây để trò chuyện cùng bạn.

Tùy thuộc bạn là ai, bạn đang làm công việc gì và câu chuyện của bạn như thế nào, hãy chọn cho mình một góc tiếp cận phù hợp nhất để lắng nghe: một người đang thực hành sáng tạo, một chàng trai cuối 20 - đầu 30 Trần Lê Trọng Nghĩa. Hoặc cuối cùng, theo cách nói của Khoa - bạn cũng có thể xem câu chuyện ở những ngày cuối năm này như lời tâm sự của một đứa con nít đã lớn.

Trò chuyện về tết cùng Khoachim: Tết có thể đoàn viên hoặc không, hãy để tết là sự tự lựa chọn!
Trò chuyện về tết cùng Khoachim: Tết có thể đoàn viên hoặc không, hãy để tết là sự tự lựa chọn! - ảnh 1

Quây quần bên mâm cúng tổ tiên trong ngày 30 tết, xem Táo quân, chờ pháo hoa đêm giao thừa, đi lễ chùa đầu năm hay trao - nhận những bao lì xì đỏ. Có quá nhiều thứ để nói về khi nhắc đến tết. Mỗi người với câu chuyện của riêng mình - tương ứng cũng sẽ có một câu chuyện riêng về dịp lễ đặc biệt này.

Với Khoachim, một người trẻ có quan điểm “Thế hệ của mình là thế hệ của sự lựa chọn” - thì tết đối với Khoa cũng một hình thức của sự lựa chọn.

Sau mỗi 365 ngày, người ta lại được nhắc nhớ cụm từ "Tết đoàn viên". Từ truyền thông trên báo đài, slogan của các thương hiệu trong chiến dịch tết cho đến dòng chữ trên tờ quảng cáo tết treo trong tiệm tạp hóa gần nhà. Cứ thế, những tính từ đẹp nhất, ấm áp nhất luôn được dùng để nhắc nhớ cho tất cả mọi người mỗi dịp tết đến.

Sự nhắc nhớ đó đến từ bên ngoài, nhưng đôi khi, nó cũng là tiếng nói bên trong.

Đó là tiếng nói của một cô, cậu bé 12, 13 tuổi - độ tuổi đã lớn để nhận thức về một dịp vui vầy trong năm và háo hứng chờ đón, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để biết lo toan làm sao để có cái tết vui vầy. Cô, cậu nhỏ khi ấy cứ hồn nhiên và hết lòng tận hưởng khoảng thời gian ấy. Đủ để đến hơn thập kỷ sau, thậm chí hai ba chục năm nữa, nó vẫn nhắc nhớ cho họ thế nào là một cái tết đoàn viên. 

Trò chuyện về tết cùng Khoachim: Tết có thể đoàn viên hoặc không, hãy để tết là sự tự lựa chọn! - ảnh 2

Nhưng nếu 15 năm sau thì sao? 28 tuổi, như lời Khoachim nói - một đứa con nít đã lớn, sẽ lựa chọn trở về nhà, hoặc không. Có thể lựa chọn đoàn viên, hoặc không. So với sự nhớ nhà đến quặn lòng và niềm háo hức được trở về sau 1 năm bận rộn của những người trẻ cách đây khoảng 10 năm, thì nỗi niềm đó ở thế hệ trẻ hiện tại vơi hơn nhiều.

Khoảng cách cả trăm km được rút ngắn chỉ còn cách một màn hình điện thoại dày vài mm. Qua rồi những ngày phải chờ đến tận cuối năm, tết về để được thấy mẹ, thấy ba, thấy ông bà. Dù sao cũng phải chấp nhận một sự thật, tết ở hiện tại, nhu cầu kết nối của người trẻ đã không còn mạnh mẽ như xưa.

Từ góc nhìn của Khoachim, Khoa tin rằng việc gắn một tính từ thật đẹp cho tết là một chủ ý mang tính chủ quan để phục vụ cho mục đích tích cực nào đó. Còn khi để cho mỗi người nói về câu chuyện của riêng mình và tự gắn một tính từ riêng cho tết, chúng ta thực sự sẽ có hàng trăm cái tết khác nhau ngoài “tết đoàn viên”.

Riêng tại thời điểm đang bàn luận về câu chuyện này, thật khó để dùng từ “đoàn viên” như một tính từ chung cho tất cả mọi người nói về tết. Sau thời gian dịch bệnh vừa qua, cuối năm này, sẽ có rất nhiều mâm cơm gia đình không còn đủ sự hiện diện của các thành viên. Từ “đoàn viên” lúc này thật sự rất chua chát. Hãy để họ tự chọn cách để nói về tết, một cách nào đó mà có thể giúp họ vơi bớt nỗi mất mát, cảm thấy được chữa lành và dần vơi đi những day dứt để đón tết của năm sau hay những năm sau nữa được an yên hơn.

Trò chuyện về tết cùng Khoachim: Tết có thể đoàn viên hoặc không, hãy để tết là sự tự lựa chọn! - ảnh 3

Đối với Khoachim - một người làm công việc sáng tạo có nguồn cảm hứng bất tận với văn hóa bản địa và dành sự quan tâm đặc biệt cho tất cả những gì thuộc về Việt Nam, ở cột mốc “U30”, khi nhìn về bức tranh tết Việt của chính mình ở thời điểm hơn một thập kỷ trước thì Khoa khẳng định: “Tất cả những giá trị của tết vẫn còn đó và chắc chắn không bao giờ mất đi”.

Đôi khi, chúng ta nói về việc “hiện đại hóa tết” quá nhiều. Chúng ta nói về chuyện người trẻ bây giờ “ăn tết online” như thế nào, rời xa những thói quen cũ ra sao… Một cách công bằng, ta nên chấp nhận sự xoay chuyển là tất yếu. Trong quá trình đó, sự phát triển ở tất cả mọi mặt tạo nên khác biệt giữa các thế hệ - kể cả sự khác biệt trong văn hóa tết là điều bình thường. Khi lùi lại và nhìn bức tranh tưởng như hỗn loạn ấy một cách toàn cảnh, ta sẽ thấy một điều đơn giản: Tất cả chúng ta vẫn rất yêu tết.

Dù là ba mẹ, ông bà tất bật cho những lễ nghi, mâm cúng tổ tiên ngày tết hay là cô cậu tuổi đôi mươi chụp ảnh check-in dịp cuối năm và đăng chuỗi story reflect thật dài trên Instagram, dù là về quê đón tết cùng gia đình hay vì bận rộn công việc mà ăn tết bằng cuộc gọi video đêm giao thừa với cả nhà - thì đó đều là khi tất cả chúng ta đang dành năng lượng và tình cảm của mình để sống với tết. 

Trò chuyện về tết cùng Khoachim: Tết có thể đoàn viên hoặc không, hãy để tết là sự tự lựa chọn! - ảnh 4

Sự xoay chuyển đó cũng tạo nên những khoảnh khắc đoàn tụ hoặc là chia ly. Có những lúc đi là để trở về, nhưng cũng có những sự ra đi là mãi mãi. Tết vẫn trở lại mỗi năm để nhắc nhớ chúng ta khoảnh khắc hiện tại quý giá và đáng trân trọng như thế nào. Dù lựa chọn điều gì, giá trị cuối cùng của tết trong mỗi chúng ta vẫn không thay đổi.

Và Khoachim khẳng định điều đó bằng những dự án với Vietnamme mỗi dịp tết. Bằng việc dù lựa chọn góc nhìn mới mẻ ra sao, chọn những “insight” rất thực của người trẻ về tết để tiếp cận thì điều cuối cùng được đúc rút vẫn là những giá trị thuần túy và đẹp đẽ nhất vốn có của tết.

Khoachim hay tất cả những người trẻ, chúng ta không cần quan tâm mình đang ở độ tuổi nào để bàn luận về chuyện tết xưa hay tết nay. Tất cả người Việt đang đón tết Việt, chúng ta vẫn ở đây và yêu tết vô cùng như vốn dĩ! 

Trò chuyện về tết cùng Khoachim: Tết có thể đoàn viên hoặc không, hãy để tết là sự tự lựa chọn! - ảnh 5

Kết: Nếu bạn đang đọc đến những dòng này, thật vui vì chúng ta vẫn ở đây để nói với nhau về tết, về những ngày cuối năm. Vì thế, dù lựa chọn viết nên câu chuyện tết của mình như thế nào, mong rằng mọi người đều có một cái tết an yên và trọn vẹn của riêng mình.