Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm của mất mát và những con người tử tế!

Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm của mất mát và những con người tử tế!

Vậy là chỉ còn vài giờ nữa năm 2020 sẽ trôi qua, trong những khoảnh khắc cùng của năm cũ, hãy cùng nhìn lại và tổng kết những sự kiện xảy ra trong làng giải trí suốt 1 năm sóng gió!

***

Nói riêng Việt Nam và đặc biệt là showbiz Việt, năm 2020 cũng để lại nhiều dấu ấn quan trọng nhưng không kém phần “drama”. Nhìn từ đầu năm đến nay, không lúc nào fan hâm mộ không nghe ngóng những tình tiết “cẩu huyết”, những bê bối, ồn ào đấu tố nhau giữa nghệ sĩ. Và cũng trong năm 2020, khán giả nước nhà đã phải rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần để tiễn đưa những con người kỳ cựu, cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp nghệ thuật.

Hãy cùng tổng kết, nhìn lại một năm khiến thế giới não nề và khiến fan hâm mộ làng giải trí Việt phải ngao ngán!

Mở bát đầu năm: Lùm xùm “tôi tố anh, anh tố tôi” không hồi kết

Cặp đôi mở bát đầu năm với vụ lùm xùm “anh tố tôi, tôi tố anh” rầm rộ không ai khác chính là Jack và K-ICM. Ngay từ cuối năm 2019, bộ đôi Jack và K-ICM đã khiến fan hâm mộ hoang mang vì tranh cãi liên quan đến việc phân chia lợi nhuận trong điều kiện hợp đồng. Sau ồn ào đó, đã chính thức rút khỏi công ty của K-ICM và hoạt động solo. Đây cũng là thời điểm cặp đôi của loạt hit “Sóng gió”, “Bạc phận”… quyết định đường ai nấy đi.

Vụ việc của Jack và K-ICM chưa kết thúc bao lâu thì một loạt lùm xùm liên quan đến chuyện Denis Đặng bị nghệ sĩ nước ngoài tố “đạo nhái” ý tưởng. Tháng 2/2020, Denis Đặng được nhắc nhiều trên MXH xứ Việt sau loạt bằng chứng cho rằng anh chàng đã “vay mượn” ý tưởng sáng tạo từ người khác. Tài khoản Darkslawless đã lên tiếng mỉa mai Denis Đặng, đồng thời tố giác anh công khai trên trang cá nhân. Trước chuyện lùm xùm trên, phía Denis Đặng giữ nguyên thái độ im ắng.

Sau đó không lâu, hình ảnh trong MV “Chân ái” do Denis Đặng chỉ đạo cũng bị “ném đá” vì nghi vấn lấy ý tưởng từ văn hoá hát kinh kịch truyền thống của Trung Quốc và nghệ thuật kịch Kanbuki Nhật Bản. Phát ngôn duy nhất của Denis Đặng về vấn đề này cũng khiến nhiều người không vừa ý khi cho rằng: “Sự trộn lẫn để đắp vào nhau thành một tổng thể hài hoà, cân đối, thu hút thì đấy là sự lao động”.

Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm của mất mát và những con người tử tế!

Cũng trong tháng 2/2020, vụ ồn ào về tranh cãi phân chia tiền cát-xê giữa Châu Đăng Khoa và Lyly - Orange khiến dân tình một phen hoang mang. Theo đó, Orange là người đầu tiên đứng ra tố giác phía công ty quản lý Superbrothers của Châu Đăng Khoa “ăn chặn” tiền cát-xê nghệ sĩ. Về phía Lyly, cô nàng cũng tố Châu Đăng Khoa cỡm mất tiền bản quyền hơn 160 triệu đồng của mình.

Trái ngược với Orange và Lyly, Châu Đăng Khoa bất ngờ tố 2 nữ ca sĩ không tuân thủ quy định trong hợp đồng, vi phạm điều khoản khi công khai chuyện tiền nong mà không bàn bạc với công ty quản lý. Ngoài ra, Châu Đăng Khoa còn dọa kiện 2 nữ ca sĩ lên tòa để đền bù những tổn thất. Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã đệ đơn lên chính quyền giải quyết nhưng vẫn chưa có cái kết rõ ràng cho “drama” đấu tố trên.

***

Loạt nghệ sĩ Việt bị anti-fan lập nhóm “phủ đầu”

Chưa năm nào showbiz Việt lại chứng kiến sự bùng nổ của loạt nhóm anti-fan với hàng chục ngàn, thậm chí là trăm ngàn lượt tham gia như năm nay. Ảnh hưởng tiêu cực từ việc này còn lớn hơn cả sự tưởng tượng của công chúng. Nhiều nhãn hàng có liên quan đến các nghệ sĩ Việt bị “khủng bố”, thậm chí phải nhiều lần lên tiếng đính chính.

Đơn cử nhất phải kể đến vụ việc của Hoa hậu Hương Giang. Từng là cá nhân được người người ngưỡng mộ với quan điểm sống tích cực và thông điệp ý nghĩa về cộng đồng LGBT. Thế nhưng không biết từ lúc nào, những lời chia sẻ của Hương Giang bất giác trở thành con dao bén, cứa vào lòng tin của khán giả và cũng cứa mất 1 phần sự nghiệp thăng hoa của bản thân mình.

Từ Hoa hậu chuyển giới, Hương Giang trở thành đối tượng bị “ném đá” với biệt danh “nữ hoàng đạo lý”. Tháng 10/2020, Hương Giang đăng tải một bức ảnh làm việc cùng anti-fan có sự xuất hiện của cán bộ công an. Những tưởng với hình thức răn đe này, Hương Giang có thể thoát khỏi miệng lưỡi của anti-fan. Thế nhưng mọi người bắt đầu quay ngược mũi dùi nhắm vào nữ ca sĩ khi cho rằng cô sử dụng hình ảnh giả để lừa dối người hâm mộ.

Đích thân Hương Giang sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi và tự hứa kiểm điểm bản thân. Một thời gian dài, Hương Giang bị “phong bế” khắp mọi nơi: Chương trình ghi hình có Hương Giang tham gia phải cắt giảm thời lượng; nữ ca sĩ xin rút khỏi đêm diễn Hoa hậu Việt Nam 2020 vì ảnh hưởng tiêu cực của làn sóng tẩy chay quá lớn.  

Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm của mất mát và những con người tử tế!

Không chỉ riêng Hương Giang mà vụ việc của nữ ca sĩ Thủy Tiên từng một phen làm dậy sóng dư luận. Tháng 10/2020, Thủy Tiên kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt lịch sử. Bên cạnh những hiệu quả tích cực từ công tác thiện nguyện này thì những ồn ào xoay quanh việc phân phát số tiền cứu trợ quá lớn cũng khiến Thủy Tiên dính vào vòng vây của anti-fan.

Nhóm anti-fan với hơn 80.000 người gọi tên Thủy Tiên là “lũ hậu” và ra sức chống đối nữ ca sĩ. Mặc dù chủ nhân hit “Giấc mơ tuyết trắng” đã nhiều lần giải thích, đe dọa kiện cáo nhưng có vẻ nhưng vẫn không cải thiện tình hình được là bao. Chỉ đến khi Thủy Tiên kết toán số tiền cứu trợ miền Trung và hoàn tất công tác thiện nguyện này thì làn sóng chỉ trích mới tạm lắng xuống.

Ngoài Hương Giang và Thủy Tiên thì có khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng không thoát khỏi chỉ trích từ anti-fan như Trấn Thành, Hari Won, Lâm Vỹ Dạ, Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Linh Chi, Khánh Vân… Hầu hết những cái tên kể trên đều chọn phương án “im hơi lặng tiếng” để đối mặt với làn sóng tẩy chay ngày càng rầm rộ này.

Chia sẻ quan điểm của mình về anti-fan Việt, Trấn Thành từng nói rằng: “Thật ra, tôi biết làm nghệ sĩ là nghề làm dâu trăm họ, chuyện yêu ghét luôn là 2 thái cực song hành. Ai thương tôi, tôi cảm ơn. Ai ghét tôi cũng được, không sao cả! Nhưng nếu là tôi có giận hoặc ghét ai, tôi chọn quên đi… Thay vì dành thời gian cho tôi, hãy dành điều đó cho người thân và gia đình của mình”. 

***

Gameshow Việt: “Được” thì ít mà “drama” thì nhiều

Nhắc đến năm 2020 của showbiz Việt thì không thể không nhắc đến gameshow - chương trình thực tế. Ngay từ đầu năm, sự lên ngôi của chương trình giải trí theo mô-típ hẹn hò như “Người ấy là ai” được nhiều người nhắc đến. Những cặp đôi bước ra từ gameshow này thu hút một lượng lớn người theo dõi trên tài khoản MXH dù không biết con đường tình yêu của họ kéo dài được bao lâu.

Thế nhưng bên cạnh những kết quả thành công mỹ mãn thì “Người ấy là ai” để lại nhiều nhất trong lòng khán giả chính là “drama” không hồi kết. Những chàng trai được gọi bằng cái tên “cực phẩm” liên tục bị dân tình “bóc phốt” lăng nhăng, có bạn gái mà giấu để tham gia chương trình… Những lời nói dối không ngừng bị phanh phui khiến niềm tin của khán giả về chương trình ngày càng suy giảm.

Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm của mất mát và những con người tử tế!

Trong khi đó, một gameshow khác cũng ồn ào không kém, chính là “Rap Việt”. Không thể phủ nhận rằng, nhờ có “Rap Việt” mà thể loại nhạc hip hop đã quay trở lại BXH âm nhạc nước nhà như “cú lội ngược dòng” ngoạn mục. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, người ta tự hỏi, phải chăng những giai điệu âm nhạc chỉ vang lên “dưới tầng hầm” đang bị mài dũa góc nhọn để phù hợp với thị hiếu khán giả? Thể loại âm nhạc phóng khoáng dần trở thành một thứ gì đó rất gò bó của dòng nhạc mainstream?! 

Cùng với những lùm xùm xuyên suốt “Rap Việt” thì cái kết của gameshow cũng khiến nhiều khán giả tranh cãi. Những ngôi sao nhạc rap đang lên trở thành tấm bia hứng chịu nhiều lời dèm pha, chỉ trích của dư luận - một điều mà những người theo đuổi dòng nhạc Underground chưa từng trải qua trước đây. 

Bên cạnh đó, sự chạy theo những chương trình thực tế được mua bản quyền từ nước ngoài cũng khiến màn ảnh nhỏ xứ Việt dần trở nên “nghèo nàn” hơn. Các nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện nhẵn mặt trên truyền hình khó tránh khỏi việc khiến công chúng bão hòa, từ đó dẫn đến những chỉ trích không đáng có.

***

Nhiều vụ ly hôn, chia tay tốn giấy mực

Dù năm nào cũng có không ít các cặp tình nhân “toang” toàn tập nhưng chưa bao giờ khán giả nhìn thấy những vụ ồn ào ly hôn thế kỷ khiến cánh báo giới tốn không ít giấy mực như năm nay. Mối tình kéo dài cả thập kỷ giữa Lệ Quyên và Đức Huy khiến fan hâm mộ tiếc nuối khi cả 2 xác định đường ai nấy đi vào tháng 10/2020. Mặc dù ly hôn nhưng Lệ Quyên và Đức Huy đều bày tỏ thái độ ủng hộ nửa kia trên con đường sự nghiệp cũng như đời tư sắp tới. 

Một chuyện tình 10 năm khác cũng khiến người hâm mộ hoang mang khi công bố ly hôn, đó chính là Hoài Lâm và Cindy Lư. Đầu tháng 6, Cindy Lưu (tên thật là Lư Hoàng Bảo Ngọc) - cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc cho biết cô cùng chồng - ca sĩ Hoài Lâm đã chia tay sau 9 năm gắn bó. Sau sự tình ồn ào, Hoài Lâm lui về ở ẩn tại Vũng Liêm (Vĩnh Long). Nhiều người phát hiện ngoại hình của Hoài Lâm xuống sắc thấy rõ, khi được phỏng vấn đều né tránh những câu hỏi liên quan.

Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm của mất mát và những con người tử tế!

Bên cạnh 2 mối tình khiến khán giả tiếc nuối khi quyết định chia xa thì một vụ ly hôn khác lại gây ra những tai tiếng không nhỏ. Đó chính là đôi vợ chồng đấu tố qua lại suốt quãng thời gian dài - Nguyễn Trọng Hưng và cô giáo Âu Hà My. Mọi việc bắt đầu khi cô giáo Âu Hà My đăng bài tố giác Trọng Hưng có người thứ 3, gián tiếp khiến cô sảy thai. Trong khi đó, Trọng Hưng lại ra sức phủ nhận và tố ngược lại vợ cũ bị chứng bệnh tâm lý nên đặt camera ẩn theo dõi mình. Thậm chí, gia đình Trọng Hưng còn cho rằng Âu Hà My đã yểm bùa chồng khiến anh phải nhiều lần tìm đến thầy pháp để giải trừ.

Gia đình nam diễn viên Hoàng Anh cùng bà xã Quỳnh Như cũng gây xôn xao không kém khi vào tháng 12/2020 bất ngờ tuyên bố đệ đơn ly hôn. Cụ thể, bà xã Quỳnh Như tố giác Hoàng Anh sống thiếu trách nhiệm, lợi dụng cô để sang Mỹ. Trong khi đó, Hoàng Anh lại cho biết bản thân mình ngột ngạt với cách yêu của vợ cũ và phủ nhận tin đồn có người thứ 3.

***

Nốt trầm đau đớn của những mất mát

Bỏ mặc những thị phi, ồn ào trong giới giải trí, năm 2020 khiến khán giả lặng người khi nhớ đến những nốt trầm mất mát. Đầu năm 2020, NSƯT Chánh Tín khiến người hâm mộ bất ngờ sau sự ra đi đột ngột ở tuổi 68. Đến tháng 3/2020, nhạc sĩ Phong Nhã - người đã sáng tác hơn 200 bài hát dành cho thiếu niên nhi đồng cũng nằm lại dưới lòng đất mẹ ở tuổi 96.

Nữ diễn viên Mai Phương sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác đã nói lời từ biệt thế gian khi chỉ mới 35 tuổi. Đóa hoa từng tỏa sáng trong các vai diễn hiền lành, nụ cười duyên, cùng đôi mắt sáng đã mãi mãi chỉ là lại trong ký ức của người hâm mộ. Mặc dù ra đi nhưng tinh thần lạc quan, trái tim ấm áp, sự kiên cường chống chọi bệnh tật của Mai Phương là nguồn động lực cổ vũ biết bao bệnh nhân khác.

Cũng trong tháng 3/2020, người hâm mộ thương tiếc danh ca Thái Thanh đã qua đời ở tuổi 86. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển giã từ nhân thế vào tháng 5/2020 tại nhà riêng sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng. Tác giả của khúc ca “chở hồn mình vào lòng suối mát” - nhạc sĩ Trần Quang Lộc từ trần sau 6 năm chống chọi với ung thư bàng quang. Đến tháng 9/2020, nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng qua đời vì căn bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi. 

Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm của mất mát và những con người tử tế!

Chiều tối ngày 9/12, danh hài Chí Tài khiến người hâm mộ bàng hoàng vì thông tin qua đời do lên cơn đột quỵ tại chung cư sinh sống. Sự ra đi của một “gốc đa, gốc đề” kỳ cựu trong ngành sân khấu kịch đã tạo nên bầu không khí tang thương ảm đạm khắp nơi. Trong lễ viếng tại Việt Nam - trước khi linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa sang Mỹ để đoàn tụ cùng gia đình, hàng triệu giọt nước mắt đã rơi, có những cái cúi đầu thành kính, những cái chắp tay cảm tạ chân thành, cũng chính là hành trang quý báu nhất mà Chí Tài có được trên đoạn đường cuối sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật.

Những tưởng chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước sang năm mới, chấm dứt một năm mất mát đau thương trong showbiz Việt, thế nhưng ngày 22/12, thêm một tin buồn khiến nhiều người đau lòng. Đó là nhạc sĩ Lam Phương - người để lại gia tài đồ sộ với nhiều ca khúc nổi tiếng như Thành phố buồn, Một mình, Chờ người... đã ra đi, hưởng thọ 83 tuổi. 

Và mới đây nhất chính là nam ca sĩ Vân Quang Long - cựu thành viên của nhóm nhạc 1088 đã bất ngờ qua đời ở tuổi 41 sau khi lên cơn đột quỵ vào ngày 29/12. Được biết, chỉ mấy ngày trước, nam ca sĩ vẫn còn chia sẻ hình ảnh của con gái ở quê nhà và mong muốn được sớm về đoàn tụ với vợ con (hiện tại Vân Quang Long đang ở Mỹ vì tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hạn chế di chuyển).

Trong năm 2020, làng giải trí xứ Việt còn đón nhận một loạt tin buồn, những mất mát khó lòng bù đắp trên sân khấu sau sự ra đi của NSND Đàm Liên - “bà chúa” sân khấu tuồng (25/4), NSƯT Khôi Nguyên (20/6), NSND Bùi Đắc Sừ (19/4), NSƯT Chiêu Hùng (2/2), NSƯT Vũ Mạnh Dũng (18/2), NSƯT Tuấn Phương (7/10), NSƯT Hoàng Yến (4/7), NSND Lý Huỳnh (22/10), NSND Xuân Huyền (27/11), nhạc sĩ Văn Ký (26/10), nghệ sĩ Ánh Hoa (1/11).

***

Một năm đầy rẫy những thị phi cùng phát ngôn gây sốc, một năm cả thế giới gồng mình với dịch bệnh tai ương, năm 2020 Việt Nam chứng kiến cơn lũ nặng nề nhất trong lịch sử. Thế nhưng đây cũng là một năm khiến người Việt tự hào với khi thốt lên 2 từ “tử tế”. 

Một Việt Nam tử tế với những con người tử tế - họ sống với nhau bằng tình yêu thương và sẵn sàng san sẻ những yêu thương đó cho đồng bào, nhân loại. Sẽ thật thiếu sót và không công bằng nếu như không nhắc đến những câu chuyện ấm áp tình người, những “mái ấm nhỏ - hạnh phúc to” trong năm 2020.

 

Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm của mất mát và những con người tử tế!

“Việt Nam tử tế” với những bàn tay hướng về đồng bào

Chưa bao giờ cả nước Việt Nam lại hướng về miền Trung ruột thịt với một cái tặc lưỡi, một tiếng thở dài cùng một dòng nước mắt như đợt cao điểm bão lũ tháng 10 vừa qua. Những trận bão lịch sử đổ dồn vào dải đất miền Trung, những đợt sạt lở chôn vùi hàng chục con người nhỏ bé. Đâu đó, những bàn tay đồng lòng giúp đỡ chắc hẳn là niềm an ủi duy nhất của mọi người.

Hàng loạt những nghệ sĩ nổi tiếng, từ người lớn đến người nhỏ, từ nghệ sĩ kỳ cựu đến tân binh… tất cả đều cùng chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ. Ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có tiền góp tiền, ai có sức góp sức! Từ đó, những chuyến xe tải nối đuôi nhau chạy dọc miền Trung, mang theo lương thực cứu trợ cùng với hàng triệu tấm lòng “tương thân tương ái” của đồng bào.

Thủy Tiên là nữ ca sĩ được nhắc nhiều nhất trong chuyện thiện nguyện cứu trợ miền Trung vừa qua. Chỉ sau ít ngày kêu gọi, số tiền quyên góp trong tài khoản của Thủy Tiên đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nữ ca sĩ cùng với chồng Công Vinh đã đích thân ra các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa thiên - Huế… để phát tiền hỗ trợ người dân.

Ngoài Thủy Tiên, những nghệ sĩ khác như Hoài Linh, Trấn Thành, Quyền Linh, Đại Nghĩa, Lý Hải - Minh Hà, Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh… cũng góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực sau những lần kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào vùng lũ. 

Đầu năm 2020, tình trạng ngập mặn hạn hán kéo dài ở các vùng miền Tây Nam bộ cũng khiến người dân các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu… phải đau đầu vì mùa màng thất bát. Cũng trong khoảnh khắc não nề ấy, qua sự kêu gọi của các nghệ sĩ Việt, hàng triệu tấm lòng khắp cả nước đã cùng nhau cóp nhặt số tiền để giúp đỡ người dân dựng máy cấp nước vượt qua mùa hạn. Đúng là khi đất nước cần, mới thấu tình thương “lá lành đùm lá rách” của 2 tiếng đồng bào!

***

Hôn lễ ấm áp và sự “đơm hoa” của những mối tình hạnh phúc

Hãy để điều ấm áp được lan tỏa, hãy để những hạnh phúc nhỏ trở nên phi thường. Nếu nhìn lại một năm 2020 của showbiz Việt ồn ào và mất mát thì cũng nên nhìn lại những khoảnh khắc đong đầy yêu thương của 2 chữ “tình yêu”. 

Tháng 2/2020, thông tin nữ ca sĩ Tóc Tiên cùng bạn trai Hoàng Touliver tổ chức hôn lễ ở Đà Lạt gây xôn xao dư luận. Bởi lẽ trước đó, cả 2 người đều không công bố thông tin kết hôn với fan hâm mộ hay cánh truyền thông. Tất cả những hình ảnh từ đám cưới của chủ nhân hit “Ngày mai” chỉ vỏn vẹn qua sự chia sẻ của bạn bè thân thiết. Mặc dù không công bố rộng rãi hôn lễ nhưng chắc chắn rằng tất cả khán giả xứ Việt đều chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi sau 5 năm bên nhau. 

Nam cầu thủ nổi tiếng xứ Nghệ - Công Phượng cùng bạn gái Viên Minh cũng chính thức về chung một nhà sau khoảng thời gian dài tìm hiểu. Đáng chú ý là hôn lễ của Công Phượng và Viên Minh cũng diễn ra kín đáo, hạn chế sự tác nghiệp của cánh truyền thông. Gần đây nhất, tháng 12/2020, lễ kết hôn giữa nghệ sĩ Quý Bình cùng bạn gái doanh nhân được tổ chức trong không gian ấm cúng, riêng tư của những người thân thiết. Có lẽ năm 2020 không phải một năm của những hôn lễ rầm rộ nhưng lại là một năm của những ấm áp lớn lao.

Nhìn lại showbiz Việt 2020: Một năm của mất mát và những con người tử tế!

Không chỉ có kết hôn mà năm “Chuột Vàng” còn đón chào sự ra đời của các nhóc tỳ nhà sao Việt. Những mối tình “đơm hoa” từ nhiều năm trước, những chuyện yêu đương đến nay mới nói rõ thành lời, cuối cùng cũng có một kết thúc đẹp. Kim Lý và Hồ Ngọc Hà sau nhiều năm tìm hiểu, hẹn hò, giờ đã có thể hạnh phúc nói ra 2 chữ “mãi mãi” cùng sự ra đời của cặp song sinh đáng yêu.

Mối tình 10 năm của Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng khiến fan hâm mộ ấm lòng khi cả 2 tuyên bố có con gái đầu lòng chỉ vài tháng sau kết hôn. Gia đình Á hậu Thúy Vân, MC Hoàng Oanh, ca sĩ Thu Thủy, Dương Khắc Linh - Sara Lưu, Đàm Thu Trang - Cường Đô La, ca sĩ Khắc Việt… đều có cùng niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười ấm áp trẻ thơ của con nhỏ. 

Vậy là một năm 2020 đầy sóng gió và đau thương của showbiz Việt cuối cùng cũng kết thúc. Những điều hẹn ước, tương lai tươi sáng đều được gửi gắm đến năm 2021. Trân trọng gửi lời chúc hy vọng và tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người!