Yeah1 News
Ngôi sao phòng vé Hoài Linh liệu có hết thời trong “Mến gái miền Tây”?

Ngôi sao phòng vé Hoài Linh liệu có hết thời trong “Mến gái miền Tây”?

Từng là cái tên bảo chứng phòng vé, thu hút khán giả khi ra rạp tuy nhiên với sự trở lại với vai diễn Bảy Tình trong "Mến gái miền Tây", Hoài Linh nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả nước nhà.

***

Bộ phim điện ảnh "Mến gái miền Tây" vừa ra rạp vào ngày 25/3 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây là tác phẩm chuyển thể từ web-drama "Ghe bẹo ghẹo ai" của Võ Đăng Khoa từng gây sốt cộng đồng mạng vào năm 2019. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Mến (Võ Đăng Khoa) - một người chuyển giới nữ ở miền Tây sông nước. Mối tình nhiều éo le, trăn trở của Mến với Nhớ (Hoàng Nguyên) đã tạo nên nhiều cú "twist", gửi gắm thông điệp về cộng đồng LGBT Việt Nam.

Sau 3 ngày ra rạp, "Mến gái miền Tây" đã thu về doanh thu gần 2 tỷ đồng với hơn 17.800 vé được bán ra. Mặc dù ra rạp vào lúc khá "vắng vẻ", ít cạnh tranh với nhiều "bom tấn" phòng vé, tuy nhiên bộ phim của Võ Đăng Khoa vẫn không đủ sức thuyết phục người xem. Trên các diễn đàn mạng, "Mến gái miền Tây" bị đánh giá kém, thậm chí là chê bai vì "phim dở nhưng seeding quá nhiều".

***

Ngôi sao phòng vé Hoài Linh liệu có hết thời trong “Mến gái miền Tây”? - ảnh 1

Bộ phim của Võ Đăng Khoa quy tụ dàn diễn viên gạo cội tại làng giải trí như Hoài Linh, Đại Nghĩa, Lê Giang, Ngân Quỳnh… cùng những gương mặt trẻ triển vọng như Huỳnh Lập, Anh Tú, Hoàng Nguyên… Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu không đủ để “Mến gái miền Tây” tạo nên điều kỳ tích. Ngay từ những giây đầu tiên, khán giả đã đoán được cái “cốt” của câu chuyện mà tác giả gửi gắm.

Ngôi sao phòng vé Hoài Linh liệu có hết thời trong “Mến gái miền Tây”? - ảnh 2

Vẫn với bối cảnh miền Tây chân chất, vẫn là những mảnh đời truân chuyên, éo le với phận “thân sâu hồn bướm”, bộ phim bị nhận xét là “na ná” như “Lô tô” nhưng lại không truyền tải được thông điệp cốt lõi mà “Lô tô” đã từng. Nếu như bộ phim của NSƯT Hữu Châu từng lấy đi nước mắt của biết bao khán giả, khiến họ đồng cảm với cuộc đời của những con người “bóng gió” trong gánh hát lô tô thì vẫn với những chất liệu tương tự, nhưng “Mến gái miền Tây” lại bị đánh giá là quá “nhẹ đô” so với phần dưới “tảng băng chìm” mà ê-kíp muốn truyền tải. Đơn giản không phải vì phim không hay mà vì nó không được đặt đúng vào vị trí xuất phát. Nếu đổi lại đây là một bộ web-drama thì có lẽ đã mang đến hiệu ứng nồng nhiệt hơn chứ không phải cảm giác bị đuối trước sự khó tính của khán giả màn ảnh rộng.

Một trong những nguyên nhân khiến phim giảm sút chất lượng trong mắt khán giả là vì câu chuyện người chuyển giới trong phim cũ kỹ, nhàm chán. Người xem cho rằng phim chỉ lạm dụng khái niệm LGBT như một khung xương rồi nhào nặn, áp đặt lên đó những hình ảnh lòe loẹt, lố lăng với những mảng miếng gây hài chưa tới. Điều này vô hình chung làm bộ phận giới trẻ có nhận thức sai lầm về cộng đồng người thuộc giới tính thứ 3.

Ngôi sao phòng vé Hoài Linh liệu có hết thời trong “Mến gái miền Tây”?

Một lý do khác khiến "Mến gái miền Tây" chịu sự ghẻ lạnh từ khán giả nước nhà chính là vai diễn của NS Hoài Linh. Còn nhớ cuối năm 2011, Hoài Linh từng lên tiếng khẳng định bản thân không bao giờ giả gái trên phim nữa. Tuy nhiên sau đó, nam nghệ sĩ gốc Quảng Nam vẫn tiếp tục nhận đóng những vai "thân sâu hồn bướm" dẫn đến nhiều ý kiến cho rằng Hoài Linh "một màu".

Trong phim, Hoài Linh thủ vai Bảy Tình - một người chị đi trước đồng cảnh ngộ đã dạy Mến rất nhiều thứ. Những phân đoạn lấy cảm xúc của khán giả đa phần đều diễn ra giữa Bảy Tình và Mến. Tuy nhiên, mọi người đánh giá vai diễn của Hoài Linh không có nhiều đổi mới và bị đóng khung trong hình tượng giả gái từ trước đến nay của nam nghệ sĩ. Ngoài ra, do một phần xuất phát từ vụ bê bối tiền từ thiện hồi năm 2021 cũng khiến hình ảnh Hoài Linh giảm sút trong lòng khán giả.

Ngôi sao phòng vé Hoài Linh liệu có hết thời trong “Mến gái miền Tây”?

Dẫu vậy, công tâm mà nói, ta cần đứng trên khía cạnh khác nhìn nhận, không phải Hoài Linh diễn dở mà do vai diễn của Hoài Linh chỉ đảm nhận một vị trí nhỏ để tô điểm cho bức tranh “Mến gái miền Tây”. Không được hào quang nhân vật chính nên Hoài Linh không thể thoải mái “bung xõa” kỹ năng diễn xuất của mình. Dù không đột phá nhưng Hoài Linh vẫn xứng đáng nhận được hai chữ “tròn trịa” cho vai diễn Bảy Tình này.

Ngôi sao phòng vé Hoài Linh liệu có hết thời trong “Mến gái miền Tây”? - ảnh 3

Hoài Linh không dừng bước! Hẳn là vậy! Từ trước đến nay, khi đánh giá về khả năng hóa thân và diễn xuất của Hoài Linh, người ta chưa bao giờ dùng từ “phá vai” hay “dở tệ”. Trong mắt bạn bè đồng nghiệp, Hoài Linh là nghệ sĩ luôn biết cách để bản thân sống trong hình hài và cảm xúc của nhân vật. Sự trở lại trên sân khấu kịch vào đầu năm 2022 sau ồn ào tiền từ thiện chính là minh chứng sáng giá nhất. Với vai diễn ông Tài trong vở “Lạc giữa biển người”, Hoài Linh đã nhận giải Vàng từ Hội đồng giám khảo Liên hoan kịch nói toàn quốc.

Ngôi sao phòng vé Hoài Linh liệu có hết thời trong “Mến gái miền Tây”?

Như NSND Kim Xuân từng nói: “Lực diễn của Hoài Linh bao giờ cũng tràn đầy, không chỉ làm cho nhân vật của mình tỏa sáng mà còn yểm trợ đắc lực cho bạn diễn”. Có lẽ vì thế nên khi Hoài Linh đứng một mình, đó là một Hoài Linh đủ đầy tỏa sáng, nhưng khi lui về sau những nghệ sĩ trẻ, Hoài Linh lại âm thầm làm tròn trách nhiệm của bản thân nhưng không lấy mất hào quang của người khác.

Như vai diễn Bảy Tình trong “Mến gái miền Tây” chỉ là một bước đệm nhỏ đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Hoài Linh kể từ sau “Đích tôn độc đắc” vào năm 2018. Với những gì mà Hoài Linh từng thể hiện qua vai Tư Lành trong “Dạ cổ hoài lang” hay vai Lý Bình trong “Nàng tiên có 5 nhà”, người ta tin chắc rằng Hoài Linh có thể tung tẩy với bất kỳ vai diễn nào, miễn là nam nghệ sĩ muốn thử sức.

Hoài Linh cũng từng chia sẻ sau khi nhận giải thưởng trong “Lạc giữa biển người”, đây là động lực để nam nghệ sĩ tham gia nhiều vở diễn mới hơn trong năm 2022. Nếu có thể, khán giả vẫn hy vọng một ngày không xa, Hoài Linh sẽ “tái xuất” trên màn ảnh rộng nước nhà trong vai diễn để đời để viết nên cụm “sự trở lại hoàn hảo”.

Ngôi sao phòng vé Hoài Linh liệu có hết thời trong “Mến gái miền Tây”?