24h
Yeah1 News
Ca sĩ Trọng Hiếu:

Ca sĩ Trọng Hiếu: "Đã có lúc tôi cảm thấy chán nản, không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa"

"Có lúc Hiếu đã từng cảm thấy như không muốn bước tiếp, Hiếu đã khóc vì buồn, vì chán nản, vì không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa. Nhưng rồi Hiếu không muốn tiếp tục thấy bản thân mình như vậy vì cuộc sống có quá nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ" - Ca sĩ Trọng Hiếu chia sẻ.

***

Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với ngôi vị Quán quân của chương trình "Vietnam Idol" năm 2015, Trọng Hiếu là một trong những giọng ca "lạ" của Vpop. Lạ không chỉ ở việc sở hữu chất giọng khàn quyến rũ, có chút lơ lớ đầy mê hoặc mà còn ở tư duy âm nhạc. Dù ở thời điểm 6 năm về trước hay hiện tại, chàng ca sĩ người Đức gốc Việt vẫn luôn gây ấn tượng với công chúng bởi vẻ ngoài điển trai, khả năng vũ đạo thần sầu và những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Không chỉ hát hay, nhảy tốt, Trọng Hiếu còn có khả năng làm nhạc khi đa số các ca khúc đều do anh tự sáng tác.

Theo đuổi dòng nhạc Funk Pop, "gia tài" âm nhạc của Trọng Hiếu có những ca khúc gây chú ý như: Em là bà nội của anh, Con đường tôi, Anh đổ rồi đấy, Vì anh là vậy, Đập vỡ tim anh cho rồi, Ăn đi cho sướng...Trọng Hiếu "biến hoá" nhiều với hình ảnh của mình trong âm nhạc, khi thật dễ thương năng động, lúc lại thật nam tính, khoe trọn thân hình "6 múi" cực phẩm đầy quyến rũ. Dù không quá ồn ào trong Vpop, nhưng Trọng Hiếu là giọng ca được công nhận và sở hữu lượng khán giả ổn định.

Gần đây, Trọng Hiếu vừa có dịp trở lại Đức sau thời gian hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Nam ca sĩ lưu lại đất nước này khá lâu khiến fan nhung nhớ. Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Trọng Hiếu vẫn đều đặn cho phát hành các video nhảy, hát trên kênh Youtube, cùng với đó thực hiện những dự án đầy ý nghĩa kết hợp với âm nhạc của mình.

Trong những tháng ngày đang ở Đức, Trọng Hiếu đã có những giây phút trải lòng để chia sẻ nhiều hơn với khán giả về cuộc sống hiện tại cũng như những dự định về âm nhạc trong tương lai.

Ca sĩ Trọng Hiếu:

* Xin chào Trọng Hiếu! Cảm ơn anh đã nhận lời trò chuyện cùng đọc giả của Yeah1 News! Không biết cuộc sống dạo này của anh đang diễn ra như thế nào?

Cuộc sống hiện nay của Hiếu giống như tàu lượn vì cảm xúc lên xuống rất nhiều, khi khóc khi cười, lúc vui lúc buồn. 

Thời gian này Hiếu đang tập trung sửa đổi bản thân, cố gắng học hỏi về chính mình. Hiếu cảm nhận và thấm hơn những sự kiện, trải nghiệm trong cuộc sống nên cảm xúc của Hiếu cực đoan hơn trước. Nhưng chính những điều Hiếu đang thấm hơn ấy khiến cuộc sống luôn mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. 

* Được biết Trọng Hiếu đã trở về Đức và hiện vẫn đang sinh sống tại đây, nguyên nhân vì đâu khiến anh quay lại Đức và ở lại lâu như vậy?

Hiếu trở về Đức vì lý do gia đình, hơn một năm rồi Hiếu chưa được gặp và ở cạnh gia đình. Hơn nữa, vì bố ốm nên Hiếu quyết định bay về Đức gấp.

Hiếu ở lại Đức lâu hơn mọi lần vì thời gian này đang là cơ hội để Hiếu có thể tập trung nhiều hơn cho âm nhạc. Hiếu đang hợp tác với nhiều nhạc sỹ, nghệ sỹ ở đây để sáng tác, sản xuất và chuẩn bị cho sản phẩm mới.

Dù chưa về Việt Nam được nhưng Hiếu và ekip vẫn sản xuất âm nhạc đều đặn hàng tuần để mọi người không quên Hiếu (cười). Hiếu vẫn luôn muốn kể những câu chuyện mà Hiếu đang trải nghiệm thông qua âm nhạc một cách chân thực và thường xuyên nhất. 

* Giữa Đức và Việt Nam, Trọng Hiếu cảm thấy mình phù hợp với cuộc sống ở đâu hơn?

Đây là câu hỏi mà Hiếu rất hay được hỏi. Hiếu hiểu là mọi người sẽ rất tò mò muốn biết hai cuộc sống này khác nhau ra sao hay Hiếu cảm nhận về hai cuộc sống này như thế nào. Với Hiếu, cuộc sống và mọi điều xung quanh ở Việt Nam và Đức khác nhau hoàn toàn. Hiếu không thể và không muốn so sánh bởi mỗi nước có điều thú vị và hay ho riêng, cũng như khó khăn và lợi thế riêng. Hiếu luôn nhìn thấy vẻ đẹp của từng nơi nên Hiếu yêu cả hai nước cũng như hai cuộc sống khác biệt này. Trong cuộc sống Hiếu thường không có thói quen so sánh. Đối với Hiếu, so sánh là cách nhanh nhất khiến mình hết hạnh phúc, hết vui. Thay vì so sánh, Hiếu nhìn thấy vẻ đẹp riêng của Việt Nam và Đức để tận hưởng tối đa thời gian khi ở mỗi nơi. 

Kể một chút về Đức thì hiện nay ở Đức đang là mùa hè. Tinh thần của mọi người đều rất vui vẻ, thoải mái và cởi mở. Hiếu đã có thể đi tập thể thao với bạn bè ở bên ngoài. Hiếu thích kết nối với mọi người kể cả người quen hay người lạ nên mỗi lần tập ở ngoài, Hiếu hay rủ mọi người xung quanh cùng tập, cùng nhảy với Hiếu và ai cũng vui vẻ tham gia. Điều khiến Hiếu yêu thích Đức đó chính là mọi người luôn tôn trọng lẫn nhau, không quan trọng bạn tới từ đâu, bạn có giới tính gì, bạn bao nhiêu tuổi… “Everything is possible – Mọi điều đều có thể” là từ hợp nhất để miêu tả Đức, đặc biệt là Berlin. Và ở đây Hiếu thích cảm giác mình là “đủ”, “đủ” cho chính mình và “đủ” cho mọi người.

Hôm trước khi đang đi dạo trên đường ở Berlin, Hiếu nhìn thấy một người tết tóc dreadlocks đỏ rất nổi bật. Sau khi nhận ra cô ấy chính là Lana Wachowski – đạo diễn của bộ phim “Ma trận”, Hiếu đã xin cô ấy được chụp ảnh cùng. Lana rất vui vẻ và thân thiện. 

Gặp Lana khiến Hiếu cảm thấy phấn khởi và cảm nhận được nhiều điều. Lana là người chuyển giới, không chỉ tài năng mà còn dũng cảm vì dám yêu, dám sống là chính mình. Đối với Hiếu, vẻ bề ngoài hay tiền bạc không có ý nghĩa quá lớn. Điều quan trọng là bản thân sống có ích cho con người. Đối với Hiếu, điều đẹp và đáng trân trọng nhất chính là tình cảm con người dành cho nhau, không chỉ cho gia đình mình mà còn cho cả những người xa lạ xung quanh. 

Còn Việt Nam là nơi Hiếu được theo đuổi đam mê, là nơi Hiếu được đứng trên sân khấu, được hát, được nhảy và được truyền năng lượng qua âm nhạc của mình. Bố Hiếu vẫn thường nói “Theo đuổi đam mê là chuyến du lịch của trái tim”. Âm nhạc chính là đam mê của cuộc đời  Hiếu. Chính vì vậy, ở Việt Nam, trái tim Hiếu được đi du lịch, Hiếu được cống hiến, được sống cho nghệ thuật.

Việt Nam còn có rất nhiều bạn bè, người thân và ekip của Hiếu. Hiếu được làm việc cùng bạn bè nên Hiếu thấy rất thoải mái. Khi gặp khó khăn hay áp lực mà có bạn bè bên cạnh thì còn gì bằng. Đây là điều hiếm có mà Hiếu rất trân trọng. Hiếu thấy mình may mắn vì ông Trời tặng cho Hiếu hai nơi mà cả hai đều có những điều khiến Hiếu vô cùng hạnh phúc.

***

* Trong những thông tin được Trọng Hiếu chia sẻ lên trang cá nhân, có thể thấy anh vẫn thực hiện các dự án âm nhạc tại Đức. Liệu đây có phải là những món quà anh muốn dành tặng fan trong những tháng ngày chưa có sản phẩm mới hay không?

Năm 2020 và năm nay có quá nhiều điều đã xảy ra và âm nhạc như liều thuốc cho cảm xúc của Hiếu. 

Âm nhạc của Hiếu phản ánh suy nghĩ và cuộc sống thật của Hiếu. Hai năm qua là thời gian không dễ dàng khi Covid xảy ra, Hiếu phải xa nhà hơn một năm và gần đây là sự ra đi của bố – người bạn thân nhất trong cuộc đời Hiếu. Những sự kiện liên tiếp khiến Hiếu nhận thấy không phải bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra theo mong muốn của bản thân mặc dù mình đã cố gắng hết sức. Chính vì thế mà âm nhạc của Hiếu cũng dần thay đổi. Âm nhạc tiếp theo đây của Hiếu sẽ là âm nhạc mạnh nhất, cảm xúc nhất từ khi Hiếu bắt đầu sự nghiệp tới nay. 

Đã không ít lần Hiếu nghĩ rằng Hiếu không thể đi tiếp khi không còn bố bên cạnh. Nhưng rồi Hiếu nhận ra bố chính là người đầu tiên dẫn dắt Hiếu đến với âm nhạc, nghệ thuật, là người luôn bên cạnh động viên, ủng hộ Hiếu. Vì vậy, Hiếu quyết tâm sẽ đi tiếp con đường của mình.

Ước mơ lớn nhất của bố Hiếu là qua âm nhạc, Hiếu có thể truyền cảm hứng tới mọi người, đặc biệt là tại quê hương Việt Nam của bố. Hiếu mang trong mình động lực đó để cố gắng. Thời gian này Hiếu tập trung vào bản thân để làm việc, giống như khoảng lặng trước con bão. Và khi cơn bão đến, bạn sẽ cảm nhận được hết sức mạnh tích tụ trước đó. 

Ca sĩ Trọng Hiếu:

* Thời gian gần đây có thể thấy Trọng Hiếu đã cắt một kiểu tóc rất ngắn (kiểu đầu đinh), có nguyên nhân đặc biệt nào sau việc cắt tóc ngắn như vậy hay đơn giản chỉ là đổi mới phong cách thôi?

Với Hiếu việc cắt tóc này không phải để thay đổi phong cách, mà là biểu tượng về sự hồi sinh và khởi đầu mới. Có lúc Hiếu đã từng cảm thấy như không muốn bước tiếp, Hiếu đã khóc vì buồn, vì chán nản, vì không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa. Nhưng rồi Hiếu không muốn tiếp tục thấy bản thân mình như vậy vì cuộc sống có quá nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ. Hiếu đã cắt tóc, để những nặng nề, mệt mỏi rơi hết xuống và Hiếu được hồi sinh lại. 

Còn về kiểu tóc thì do Covid nên Hiếu phải tự cắt và đây là kiểu duy nhất mà Hiếu có thể tự làm được (cười).

* Được biết Trọng Hiếu còn tiến hành ăn chay. Anh có thể chia sẻ chi tiết hơn về việc này không?

Hiếu ăn chay vì muốn bảo vệ môi trường. Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng như sản xuất thực phẩm từ gia súc, gia cầm tốn nhiều nước, thải ra nhiều khí CO2, thậm chí nhiều hơn cả khí thải từ giao thông. 

Bố mẹ luôn dạy Hiếu phải biết ơn, tôn trọng và biết điều trước những điều tốt đẹp mình nhận được từ cuộc sống. Mẹ Trái Đất đã cho chúng mình nhiều nguồn tài nguyên và sự sống như vậy, tại sao chúng mình không biết ơn và tôn trọng Mẹ Trái Đất? Bản thân Hiếu đã nhận quá nhiều và Hiếu muốn làm điều gì đó để bảo vệ Mẹ Trái Đất và ăn chay là một trong số đó.

Nhiều người lo lắng Hiếu ăn chay như vậy liệu có đủ sức để hát và nhảy hay không? Hiếu muốn qua chính mình để chứng minh với mọi người rằng ăn chay vẫn đảm bảo đủ sức khoẻ để làm việc và sinh hoạt. Điều quan trọng khi ăn chay là ăn một cách có ý thức. Trước đây Hiếu nghĩ rằng chỉ cần ăn no, ăn ngon là đủ nhưng bây giờ Hiếu luôn để ý cũng như lựa chọn những thực phẩm tốt, cần thiết, đủ cho cơ thể của mình. 

* Qua mạng xã hội, Trọng Hiếu có chia sẻ nhiều hoạt động thể thao, đây có phải hình ảnh mà anh đang muốn xây dựng và truyền cảm hứng cho mọi người không? 

Mạng xã hội chính là cuộc sống và con người, cản xúc, suy nghĩ thật của Hiếu. Hiếu không muốn xây dựng và đưa lên mạng xã hội những thông tin không phải của Hiếu. Hiếu muốn truyền cảm hứng tới mọi người từ phong cách sống của mình, trong đó có thể thao.

Hiếu rất thích thể thao và sẽ không thể chịu được nếu một ngày không được tập, chơi thể thao. Thể thao giúp Hiếu giải phóng năng lượng. Thể thao không chỉ giúp cơ thể Hiếu khoẻ mạnh mà còn giúp Hiếu kết nối con người.

Hiện nay khi nhiều nơi ở Việt Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, Hiếu nghĩ chúng mình có thể tận dụng thời gian này một cách có ích. Thể thao là một lựa chọn phù hợp vì tập thể thao không chỉ vui, giúp giải toả năng lượng mà còn tốt cho sức khoẻ và hoàn toàn có thể làm được một mình ở nhà.

 

***

Ca sĩ Trọng Hiếu: 'Đã có lúc tôi cảm thấy chán nản, không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa' - ảnh 1

Cũng đã 6 năm kể từ khi đạt được ngôi vị Quán quân “Vietnam Idol 2015”, bây giờ nhìn lại, Trọng Hiếu cảm nhận thế nào về chặng đường hoạt động âm nhạc thời gian qua?

Hành trình 6 năm qua đầy những thăng trầm khiến 6 năm mà như 11 năm vậy. Có quá nhiều điều đã xảy ra và có quá nhiều thay đổi mà Hiếu cảm nhận được. 

Khi nghĩ về âm nhạc của mình suốt chặng đường qua, Hiếu cảm thấy vui và hạnh phúc. Hiếu không bao giờ thấy chán những bài hát của mình. Các sản phẩm đã phát hành từ 2015 tới giờ của Hiếu như bài “Con đường tôi”, “Bước đến bên em” vẫn được khán giả lắng nghe và yêu thương như lúc đầu. Thời gian gần đây Hiếu càng ngày càng nhận ra rõ ràng hơn rằng âm nhạc của Hiếu đã thực sự truyền được cảm hứng và tình yêu tới người nghe. 

Nhân ngày của mẹ vừa qua, Hiếu đã có một dự án nhỏ, đó là tới thăm bất ngờ và hát tặng những người bà, người mẹ đang sinh sống, làm việc tại Berlin, Đức. Những bài hát “Con đường tôi”, “Em là bà nội của anh”, “Ông Trời để lạc em ở đây”, mà Hiếu hát hôm ấy đều đã mang tới niềm vui, nụ cười, hạnh phúc cho tất cả mọi người. 

Con đường âm nhạc của Hiếu nhiều thăng trầm và có không ít khó khăn nhưng giờ đây Hiếu đã cảm thấy vững vàng, tự tin hơn trên hành trình của mình. Hiếu cũng hiểu hơn vai trò của Trọng Hiếu khi là một nghệ sỹ, một mảnh ghép không thể thiếu trong âm nhạc Việt Nam. 

* Sản phẩm âm nhạc nào với Trọng Hiếu là ấn tượng và để lại dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình?

Sản phẩm âm nhạc nào Hiếu cũng yêu thích cả. Mỗi sản phẩm là một đứa con và Hiếu yêu thương tất cả đàn con của mình (cười). Hơn nữa mỗi sản phẩm đều có vai trò, nhiệm vụ khác nhau mà Hiếu đặt ra, và tới giờ chúng đều hoàn thành nhiệm vụ của mình nên Hiếu không thể chọn được một sản phẩm Hiếu yêu thích nhất.

Còn về sản phẩm có dấu ấn nhất với Hiếu thì đó chính là “Con đường tôi”. “Con đường tôi” là sản phẩm gắn liền với sự kiện khiến cuộc đời Hiếu thay đổi hoàn toàn. Mỗi khi nghe hay trình diễn bài hát này Hiếu lại nhớ lại những kỷ niệm, ký ức và cảm xúc của thời gian khi còn tham gia “Vietnam Idol” – dấu mốc lớn trong cuộc đời Hiếu.

Hơn nữa “Con đường tôi” là bài hát mà khi hát, Hiếu có thể thưởng thức từng nốt, từng câu. Bài hát không chỉ mang lại cho người nghe mà còn cho chính Hiếu những cảm xúc tích cực, cảm giác được động viên và nguồn động lực lớn. 

* Với Trọng Hiếu, đâu là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp âm nhạc 6 năm qua? Trong tương lai, liệu Trọng Hiếu có kế hoạch sẽ làm một điều gì đó thật nổi loạn trong âm nhạc của mình không? 

Thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Hiếu chính là bây giờ.

Bây giờ đang là khoảng thời gian Hiếu đi sâu, khám phá chính bản thân mình. Hiếu tự đặt mục tiêu phải tạo được đột phá trong sự nghiệp cũng như trong chính con người Hiếu. Do đó, thời điểm này để sản xuất sản phẩm âm nhạc mới, thể hiện đúng thứ Hiếu mong muốn là điều không hề dễ dàng. Hiếu sẽ chỉ phát hành sản phẩm mới khi thực sự tìm ra và có thể thể hiện được hoàn hảo điều đặc biệt ấy. 

Con người Hiếu có 2 phần Đức và Việt Nam. Âm nhạc của Hiếu cũng phải thể hiện được 2 tính cách này. Đây là thử thách khó với Hiếu nhưng cũng là động lực làm Hiếu vui. Việc tìm được ekip sản xuất âm nhạc đồng hành với Hiếu ở ý tưởng này không hề dễ dàng. Chính vì vậy, hiện nay Hiếu đang cố gắng tập trung và thúc đẩy bản thân để cả con người và âm nhạc của Hiếu có thể phát triển lên một tầm cao mới. 

* Trong các sản phẩm âm nhạc của Trọng Hiếu thường đề cập đến vẻ đẹp của phụ nữ, tôn vinh phụ nữ,... anh cũng thực hiện các dự án cộng đồng hướng đến phái yếu. Đây có phải là tôn chỉ trong âm nhạc của Trọng Hiếu hay không?

Nghệ thuật phản ánh cuộc sống và những suy nghĩ, cảm xúc thực sự, mối quan tâm của Hiếu tại từng thời điểm. Hiếu làm nghệ thuật để truyền tải tất cả những điều mà Hiếu muốn chia sẻ với mọi người.

Bài hát “Under The Same Sky” được ra đời trong thời kỳ Covid-19, khi có nhiều cảm xúc tiêu cực giữa con người với con người, trên thế giới có những hành động phân biệt chủng tộc hay màu da. Qua “Under The Same Sky”, Hiếu muốn truyền đi thông điệp về sự đoàn kết và tình yêu, sự sẻ chia giữa tất cả mọi người trên thế giới. Với tình đoàn kết, yêu thương nhau thay vì chỉ trích hay đổ lỗi, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết và vượt qua mọi khó khăn.

Bên cạnh đó, Hiếu luôn yêu thương, trân trọng và muốn tôn vinh phụ nữ. Không cần nói đâu xa, ekip của Hiếu đa số là phụ nữ. Hiếu không thể làm tốt công việc của mình nếu không có những người phụ nữ trong ekip hỗ trợ và đồng hành cùng Hiếu, biến những mong muốn của Hiếu thành hiện thực. Mẹ của Hiếu cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, phấn đấu cho gia đình. Hiếu học được nhiều điều từ mẹ. Những người phụ nữ Hiếu gặp trong cuộc đời đều phi thường theo cách rất riêng khiến Hiếu cảm phục. 

***

* Là hình mẫu nam ca sĩ được nhiều fangirl theo đuổi, vậy với Trọng Hiếu, hình mẫu cô gái lý tưởng của anh là người như thế nào?

Hiếu thích cô gái chủ động và luôn phấn đấu cho ước mơ của mình. Với Hiếu, một người phụ nữ biết mình muốn gì và quyết liệt để đạt được điều đó là một người phụ nữ quyến rũ. 

Cùng với đó, Hiếu thích những cô gái vui vẻ, lạc quan, yêu đời, yêu trẻ con. Hiếu còn hay trêu chọc mọi người, Hiếu còn hay đùa dai nữa nên một cô gái ghê gớm một chút cũng là mẫu yêu thích của Hiếu. Vì trêu các cô gái ghê gớm mới vui (cười).

Hiếu là một người khá khó tính nên Hiếu sẽ càng yêu hơn nếu bạn gái chiều và hiểu cho mong muốn được tự do bay bổng của Hiếu. Điều quan trọng với Hiếu nhất là tâm hồn. Những cô gái có tâm hồn đẹp và xinh duyên là những cô gái thu hút Hiếu nhất.

* Không biết hiện tại chuyện tình cảm của Trọng Hiếu như thế nào? Anh có nghĩ về việc sẽ quen người hoạt động trong showbiz không?

Hiếu cởi mở trong tình cảm nhưng tới giờ Hiếu nghĩ mình hợp với người không làm cùng nghề hơn. 

Hiếu cần một người khác Hiếu, giống như âm dương vậy, để có thể bù trừ và hoàn thiện nhau. Hiếu đã có cuộc sống gắn liền với sân khấu nên khi trở về nhà Hiếu cần người có thể kéo mình trở lại cuộc sống của người chồng, người đàn ông bình thường. Hiếu thấy thú vị khi bạn gái hay vợ mình có thể cho Hiếu một hơi ấm khác, một cuộc sống khác.

Hiếu sẽ không công bố khi có bạn gái đâu. Hiếu không thích bạn gái là “đích ngắm” của số đông. Có những điều mình chỉ giữ cho riêng mình biết và bạn gái của Hiếu nằm trong số đó. 

Ca sĩ Trọng Hiếu:

* Trong thời gian tới, Trọng Hiếu có dự định gì về việc trở về Việt Nam? Cùng với đó là một sản phẩm âm nhạc mới gửi tặng đến người hâm mộ sẽ sớm được ra mắt chứ?

Chắc chắn Hiếu sẽ về chứ. Sao Hiếu có thể rời xa Việt Nam được. Thời gian này Hiếu đang tận dụng để làm âm nhạc và khám phá thế giới trong khả năng cho phép. Mọi người chờ đón sản phẩm mới của Hiếu nhé.

Trong lúc chờ đợi, mọi người hãy stream nhạc của Hiếu trên các nền tảng âm nhạc trong nước, quốc tế và trên YouTube, cập nhật thông tin của Hiếu trên Facebook, Instagram, TikTok... nhé!

* Thời gian gần đây dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giải trí lẫn cuộc sống thường ngày của người dân. Trọng Hiếu có thông điệp, gửi gắm gì đến khán giả và những đồng nghiệp của mình tại Việt Nam?

Hiếu muốn nói với mọi người rằng, sau mưa to, gió lớn mặt trời nhất định sẽ lên. Mặt trời sau mưa to, gió lớn còn đẹp và rực rỡ hơn những ngày nắng nên mọi người hãy mạnh mẽ, cứng rắn, nghiêm túc để giữ gìn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, hãy học và làm những điều mà trước đây mình muốn nhưng còn chần chừ, hãy dành thời gian quan tâm tới người thân và những người xung quanh.

Hiếu vẫn đang sáng tác và làm nhạc. Hiếu còn đang học tiếng Việt để có thể tự sáng tác bài hát bằng tiếng Việt. Hiếu mong mọi người khoẻ mạnh, cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Ca sĩ Trọng Hiếu: 'Đã có lúc tôi cảm thấy chán nản, không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa' - ảnh 2

 

Cảm ơn Trọng Hiếu về những chia sẻ! Chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Hy vọng sẽ sớm gặp lại anh trong những dự án âm nhạc sắp tới!