Sau hơn 1 tháng xảy ra tranh chấp hợp đồng, Orange và Lyly chính thức thông báo trở thành nghệ sĩ tự do, thoát khỏi công ty Superbrothers của Châu Đăng Khoa.
- Châu Đăng Khoa, Denis Đặng, Khói, Fung La – đội hình Chân Ái đồng lòng “comeback” nhưng… ai hát?
- Khả Như khoe vai trần, hội ngộ Bùi Anh Tuấn trên du thuyền ngắm hoàng hôn cực chill
- Châu Đăng Khoa cảm nhận 'Phía sau bóng tối' sẽ phá đảo phim truyền hình bởi những cú ‘plot twist’
Thông báo chính thức được tự do vừa được Orange đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó nữ ca sĩ "Người lạ ơi" cho biết đã làm việc với luật sư của công ty Superbrothers của Châu Đăng Khoa và đi đến quyết định thoát khỏi đơn vị quản lý này kể từ ngày 6/4 theo biên bản đã được lập
Orange cho biết cụ thể, từ ngày 5/3 đến 18/3, phía công ty Superbrothé của Châu Đăng Khoa không có bất kỳ động thái phản hồi nào về những vấn đề được yêu cầu giải trình trong biên bản làm việc với phía luật sư. Đáng chú ý luật sư này do Châu Đăng Khoa mời. Ngoài ra công ty liên tục đánh tráo khái niệm "gian lận" và "sai sót" để trốn tránh trách nhiệm.
Đến ngày 19/3, Châu Đăng Khoa gửi mail yêu cầu Orange và Lyly làm việc với luật sư mới. Vì thay đổi luật sư không có văn bản thông báo và lý do cụ thể, những vấn đề được yêu cầu trong biên bản làm việ đầu tiên không được nhắc đến, chính vì vậy Orange và Lyly không đi gặp.


Nữ ca sĩ sinh năm 1997 bày tỏ thắc mắc khi phía công ty của Châu Đăng Khoa mắc lỗi cực hài hước khi viết mail cho cô: "Anh thuê 2 công ty luật, tại sao cả 2 công ty đều gửi thư mời với dòng chữ "Dear chị Mỹ" nhưng kết thư lại là "mời chị Ly lên làm việc"?!?? Chưa kể trong thư còn viết sai tên em nữa chứ".
Về phía Lyly, cô yêu cầu Châu Đăng Khoa giải thích rõ chuyện đứng tên bài hát cho nhãn hàng không xin phép, cũng như ăn chặn số tiền lớn (giá nhận 7000USD - hơn 163 triệu đồng nhưng chỉ trả cho Lyly 10 triệu). Phía Châu Đăng Khoa không hồi đáp vấn đề này. Tuy nhiên khi thấy có thương hiệu tìm đến gặp Lyly, Châu Đăng Khoa lôi hợp đồng ra để ngăn Lyly nhận job.

Orange khẳng định kể từ ngày 6/4, cô và cả Lyly là 2 nghệ sĩ tự do, nếu phía Châu Đăng Khoa muốn khởi kiện cứ nộp đơn, cả hai sẽ tuân thủ theo pháp luật. Orange cũng nhắn nhủ đến Châu Đăng Khoa đầy mỉa mai rằng: "Từ giờ chủ tịch cũng không phải lên báo đài khóc về ân tình nghĩa cũ nữa đâu ạ khi mà hành động thật sự thì quá trái ngược".
VIDEO LIÊN QUAN


Trước đó vào cuối tháng 2/2020, Orange và Lyly lần lượt lên tiếng tố công ty của Châu Đăng Khoa mập mờ trong chuyện tài chính và ăn chia với nghệ sĩ. Cả hai cho biết chỉ được nhận thù lao ít ỏi dù chạy show liên tục và mức giá cát - sê chênh lệch cực cao nhưng không biết số tiền này đã đi về đâu. Ngoài ra Orange tố Châu Đăng Khoa cố tình tạo scandal để PR cho nghệ sĩ, còn về phía Lyly cô cho biết nam nhạc sĩ này nhiều lần muốn đứng tên bài hát cùng dù không tham gia sáng tác, đồng thời không đầu tư cho cô phát triển dù là nghệ sĩ trực thuộc công ty.
Trước việc bị "gà nhà" tố cáo ăn chặn tiền cát-sê, mập mờ trong chuyện tài chính, Châu Đăng Khoa đã lên tiếng chia sẻ nhiều điều về vấn đề này. Cụ thể nam nhạc sĩ cho hay anh không hiểu vì sao Orange lại "trở mặt" với mình dù xem cô như là con gái và đầu tư cho tất cả mọi điều để phát triển sự nghiệp. Theo Châu Đăng Khoa, anh đã giúp Orange từ một cô gái bình thường trở thành ca sĩ trẻ nổi tiếng Vpop. Về vấn đề có chênh lệch cát - sê, Châu Đăng Khoa cho hay anh sai nhưng Orange lẫn Lyly khi thắc mắc về việc này phải nói chuyện với mình trước khi công khai rùm beng lên mạng xã hội. Sau những ồn ào này, Châu Đăng Khoa yêu cầu Orange không hát những ca khúc do mình sáng tác như: Người lạ ơi, Tình nhân ơi, Chân ái... Cùng với đó phải bồi thường 5 tỷ chi phí đầu tư cho MV mới nhất là "Chân ái". Về phía Lyly phải bồi thường 5 tỷ cho MV "Không yêu đừng gây thương nhớ".
Hiện tại sau khi Orange và Lyly thông báo trở thành nghệ sĩ tự do, phía công ty của Châu Đăng Khoa chưa lên tiếng.
P.T, Theo Thế Giới Trẻ