Trong ký ức của mỗi người con đất Việt, Tết không chỉ là sắc mai vàng rực rỡ hay mâm ngũ quả đủ đầy, mà còn là mùi khói bếp ngai ngái vương trên mái lá, gợi nhắc hình bóng mẹ hiền bên bếp lửa hồng. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả, vẫn còn đó những người già lẻ loi, những gia đình lao động chật vật với nỗi lo cơm áo. Thấu cảm điều đó, BTC chương trình "Mùi khói bếp" mùa 2 với chủ đề “Hương vị quê nhà”, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm những mảnh đời còn nhiều khiếm khuyết. Trở về quê hương Vũng Liêm, Vĩnh Long sau 15 năm bôn ba, vị đạo diễn trẻ mang theo tâm thế tri ân sâu sắc, gửi gắm hơn 100 phần quà Tết đến bà con tại các xứ đạo và người dân địa phương không phân biệt tôn giáo, bởi với anh, khó khăn hay niềm vui ngày Tết đều là của chung.
Điểm nhấn xúc động nhất của đêm nhạc chính là sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt. “Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh khiến khán giả bồi hồi khi tái hiện ca khúc kinh điển “Vùng lá me bay” – tác phẩm gắn bó với bà hơn nửa thế kỷ. Ở tuổi xế chiều, giọng hát của danh ca vẫn nồng nàn, chất chứa nhiều nỗi niềm. Bà cũng có màn song ca ăn ý cùng Quế Nương qua “Câu chuyện đầu năm”, gieo vào lòng người nghe những hy vọng về một mùa xuân tươi sáng.
Chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình, danh ca Giao Linh không giấu được sự xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm đi hát vùng sâu vùng xa, có lúc phải ngồi cả xe chở động vật để kịp giờ biểu diễn. Với bà, chính những khoảnh khắc đời thường và lam lũ ấy mới làm nên giá trị thực sự của cuộc đời người nghệ sĩ.
Đồng hành cùng chương trình, danh ca Họa Mi cũng mang đến không gian âm nhạc rộn ràng qua “Mộng chiều xuân” và “Gái xuân”. Với bà, việc dùng tiếng hát để phục vụ cộng đồng suốt hơn 10 năm qua không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm của người cầm mic đối với xã hội. Sự hiện diện của linh mục – ca sĩ Nguyễn Sang, ca sĩ Thùy Dương cùng các đội lân và ca đoàn địa phương đã xóa nhòa ranh giới giữa sân khấu và khán phòng. "Mùi khói bếp" lúc này không đơn thuần là một đêm diễn nghệ thuật chuyên nghiệp mà đã trở thành một bữa cơm quê thân thuộc, nơi con người tìm thấy sự hiệp thông và sẻ chia. Ê-kíp thực hiện tin rằng, một phần quà hay một câu ca ấm áp lúc này chính là liều thuốc tinh thần quý giá nhất, giúp bà con thêm niềm tin để bước vào một năm mới bình an. Khi khói bếp tỏa bay cũng là lúc tình người được thắp sáng, nhắc nhở chúng ta rằng giữa mùa xuân dân tộc, sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau.