Xót xa hình ảnh những đứa trẻ nặng gánh mưu sinh trong ngày Tết Thiếu nhi
Mỹ Linh 00:12 02/06/2019
Trong khi nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi dịp Quốc tế Thiếu nhi thì không ít trẻ em thiệt thòi khác vẫn phải bươn chải mưu sinh ngoài đường. Đối với các em, việc được nhận những món quà hay được cha mẹ dắt đi chơi trong ngày Tết Thiếu nhi vẫn là điều "xa xỉ".
Dạo một vòng trung tâm TPHCM vào buổi tối 1.6, rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ có tuổi thơ cơ cực. Thay vì được cha mẹ bao bọc, được đến trường, các em lại phải lo toan gánh nặng mưu sinh.
Những đứa trẻ này làm đủ thứ nghề để kiếm sống như bán vé số, nhặt rác, bán hoa quả dạo. Thậm chí có những em mới 2, 3 tuổi đã phải theo gia đình đi bán hàng rong.
Trong khi nhiều em nhỏ đủ cha đủ mẹ; có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy về vật chất, vẫn còn đâu đó trên đường phố những đứa trẻ phải gánh nặng mưu sinh. Ảnh: Anh TúEm bé phụ mẹ dọn hàng về dưới cơn mưa. Dáng vẻ mệt mỏi, em lặng lẽ băng qua đường Lý Tự Trọng, quận 1. Ảnh: Anh TúCậu bé ngồi run rẩy ngồi dưới mưa chờ tạnh để tìm chỗ qua đêm tại góc đường Hai Bà Trưng, quận 1. Ảnh: Anh TúKhông chỉ mưu sinh trên đường phố, nhiều trẻ nhỏ cũng vất vả kiếm tiền bằng những nghề nguy hiểm. Tân - người biểu diễn xiếc phun lửa tại phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 cho biết, có nhiều lúc biểu diễn tránh không kịp, bị lửa dính vào tóc, tay chân bị bỏng. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng em không biết làm gì khác ngoài nghề này. Ảnh: Anh TúCũng từ miền Bắc vào, Hải phải chạy dạo khắp quán nhậu trung tâm thành phố mỗi đêm thì mới bán được số tiền chừng vài trăm nghìn đồng. Ảnh: Anh TúMột em bé ngủ lề đường cùng cụ bà mưu sinh mỗi ngày khiến người chứng kiến không khỏi mủi lòng. Ảnh: Anh Tú“Em theo cha mẹ lên TPHCM sinh sống, nay tranh thủ lúc nghỉ hè, xin mẹ làm thêm để kiếm tiền vào năm đóng học phí” - Ngọc, 12 tuổi nói. Ảnh: Anh TúDù chăm chỉ làm việc và mệt nhọc nhưng các em vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi thơ. Mỗi em mỗi hoàn cảnh nhưng đều có những ước mơ về một cuộc tốt đẹp hơn. Ảnh: Anh Tú