Yeah1 News

Vừa ly hôn xong nhận tin chồng trúng số 20 tỷ, người vợ "quay xe" đòi chia phần

Thứ ba, 18/04/2023 | 12:00 (GMT+7)

Sau khi biết tin chồng cũ trúng số, người vợ đã đâm đơn kiện yêu cầu chia một nửa số tiền vì thời gian chồng mua vé số, hai người vẫn chưa ly hôn.

Câu chuyện xảy ra trong một gia đình sống ở quận Lương Bình, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc thu hút sự quan tâm của công chúng. Đây chắc hẳn là trường hợp hy hữu và phải ra tòa để giải quyết số tiền trúng số ngay khi hai vợ chồng vừa ký đơn ly hôn. Câu chuyện này cũng để lại bài học sâu sắc cho mọi người về cách cư xử trong gia đình và suy nghĩ đến hậu quả về sau.

Theo thông tin được biết, vợ chồng chị Viên Lệ và anh Hùng Hải Đào đã kết hôn nhiều năm và có một người con gái. Tuy nhiên, vì chồng có tính ham mê cờ bạc, không chăm lo cho gia đình, một mình chị Viên Lệ gồng gánh cả nhà khiến người phụ nữ uất ức đòi ly hôn, người chồng cũng không có ý kiến phản đối. Tuy nhiên, cả hai trọng sĩ diện và không muốn công bố rộng rãi nên không nói với ai chuyện hôn nhân tan vỡ.

Vừa ly hôn, người đàn ông trúng số với khoản tiền 20 tỷ đồng
Vừa ly hôn, người đàn ông trúng số với khoản tiền 20 tỷ đồng

Sau khi kết thúc quan hệ vợ chồng với Hùng Hải Đào, chị Viên Lệ đã tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch đến tỉnh Vân Nam. Trong lúc đang hân hoan nghĩ về cuộc sống mới tươi sáng thì chị Viên Lệ bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người bạn. Người này vui vẻ chúc mừng vợ chồng chị vì đã có được số tiền lớn. Viên Lệ không hiểu bèn hỏi lại, lúc này, người bạn kia mới nói thật về việc Hùng Hải Đào vừa trúng số độc đắc trị giá hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 tỷ đồng). Khi chị Viên Lệ báo rằng họ vừa ly hôn hôm qua thì người bạn này ái ngại cúp máy.

Càng nghĩ càng không ổn, chị Viên Lệ quyết định quay về Trùng Khánh gặp chồng cũ đối chất. Sau khi được đích thân Hùng Hải Đào xác nhận trúng số, chị Viên Lệ yêu cầu người đàn ông chia một nửa giải thưởng cho mình với lý do thời điểm anh mua vé số, cả hai vẫn còn mang danh nghĩa vợ chồng nên tài sản chung phải chia đôi.

Người vợ quay về đòi chia phần nhưng người chồng nhất quyết không đồng ý
Người vợ quay về đòi chia phần nhưng người chồng nhất quyết không đồng ý

Tất nhiên anh Hùng Hải Đào không đồng ý. Người đàn ông nói đây là tờ vé số mẹ của mình mua chứ không phải do anh mua nên chị Viên Lệ không có quyền đòi tài sản. Dù vậy, chị Viên Lệ quá hiểu tính tình thích "đỏ đen" của chồng nên tuyệt đối không tin. Cuối cùng, người vợ đâm đơn kiện lên tòa án để yêu cầu một nửa số tiền trúng số.

Tại tòa, Hùng Hải Đào cho rằng người mua vé số là mẹ mình. Tuy nhiên, mẹ của Hùng Hải Đào không có tiền, dùng tiền của 2 vợ chồng mua vé số nên theo luật số tiền trúng thưởng sẽ chia cho chị Viên Lệ một phần tư là khoảng hơn 1 triệu nhân dân tệ (gần 5 tỷ đồng). Chị Viên Lệ vẫn một mực không đồng ý.

Người vợ tung bằng chứng cho rằng mình xứng đáng nhận được một nửa số tiền
Người vợ tung bằng chứng cho rằng mình xứng đáng nhận được một nửa số tiền

Người vợ đưa bằng chứng lên tòa chứng thực anh Hùng Hải Đào là người đã mua vé số chứ không phải mẹ chồng cũ. Sau khi xác thực thông tin, tòa án thành phố Trùng Khánh tuyên bố chị Viên Lệ được hưởng một nửa số tiền trúng số. 

Mặc dù được hưởng khoản tiền lớn nhưng mối quan hệ giữa chị Viên Lệ với chồng cũ đã trở thành kẻ thù. Con gái của hai vợ chồng vì ra tòa làm chứng cho mẹ cũng bị gia đình bên nội hắt hủi, thậm chí chỉ trích tồi tệ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cô bé. Từ một đứa trẻ có thành tích học tập tốt, giờ con gái của Hùng Hải Đào và Viên Lệ đã thu mình sống khép kín, chuyện học liên tục gặp vấn đề.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục