Sự việc được cho là vừa mới xảy ra tối nay (29/11) tại cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- TP. HCM: Tình hình đôi nam nữ ôm nhau khóc trên cầu rồi cùng nhảy xuống hiện giờ ra sao?
- Nữ sinh tự chấm dứt cuộc đời sau khi biết điểm chuẩn thi đại học
- Nam sinh nhảy từ lầu 3 sau khi nói chuyện với bạn
Theo thông tin đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn lớn, tối nay (29/11), có một đôi nam nữ ôm nhau khóc trên cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP. HCM), 5 phút sau cả hai cùng nhảy xuống sông.
Thông tin cập nhật cho biết hiện đội cứu hộ vừa vớt được bạn nữ, trong khi chàng trai đang mất tích.
Kèm theo bài đăng là những hình ảnh cập nhật tại hiện trường cho thấy đang có rất đông người tụ tập, đứng trên cầu để theo dõi diễn biến của sự việc.
Hiện trường vụ việc đang có rất đông người dân tập trung theo dõi, trong khi công tác cứu hộ đang khẩn trương diễn ra
Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc, song cư dân mạng thì không khỏi bày tỏ sự lo lắng cho tính mạng của cặp đôi. Nhiều người để lại những bình luận như sau:
'Sợ nhất là cái cầu kênh Thanh Đa này, đứng dưới chân cầu nhìn nước chảy xiết kinh khủng ấy, biết bơi còn chẳng chắc bơi lại, còn vớt được là may' - tài khoản K.T lo lắng.
'Đáng sợ nhất là tình yêu. Yêu là cùng nhau vượt qua bằng mọi giá cớ sao phải phí mạng như vậy, chắc gì kiếp sau sẽ gặp lại nhau' - tài khoản T.H bình luận.
'Chẳng có thứ tình cảm nào vĩnh cửu, nhưng khi yêu thì mù quáng' - tài khoản N.Đ bày tỏ.
Rõ ràng, không phải bao giờ tình yêu cũng toàn màu hồng mà không có bất cứ sóng gió nào xảy ra, tuy nhiên, việc giới trẻ lựa chọn một cái kết có phần cực đoan khiến dân mạng không khỏi sốc khi nó sẽ để lại rất nhiều hệ lụy và nỗi đau không chỉ cho bản thân mà còn cho những người thân xung quanh mình.
Hy vọng những bạn trẻ sẽ tỉnh táo hơn trong tình yêu để cùng nhau vượt qua sóng gió bằng một thái độ tích cực và kiên cường thay vì chọn cách kết thúc cuộc sống này.
Theo Báo đất việt
Tối 29/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, nặng nhất là khu vực phía Nam. Tại thành phố Cam Ranh, lượng mưa đo được là 206mm, tại đập Am Chúa, huyện Diên Khánh mưa đến 336mm.
VIDEO LIÊN QUAN
Quốc lộ 27C nối Khánh Hòa- Lâm Đồng cũng bị sạt lở đoạn qua đèo Khánh Lê
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa có công điện, chỉ đạo các địa phương triển khai phương án ứng phó với mưa lũ. Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học ngày 30/11 và tiếp tục theo dõi tình hình mưa để chủ động ứng phó. Trong khi đó, chiều tối nay, Quốc lộ 27 C nối Khánh Hòa và Lâm Đồng, đoạn qua đèo Khánh Lê đã bị sạt trượt ta luy dương.
Trước đó, mưa lớn từ trên núi đã hình thành những dòng thác lớn đổ xuống, băng qua đường. Lượng đất đá sạt trượt khoảng 2.000 mét khối phủ kín một đoạn đường.
Một số khu vực hạ lưu ven sông Cái, Tp Nha Trang đã bị ngập
Ngay sau khi sạt lở xảy ra, công an giao thông huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tiến hành phân luồng, hướng dẫn các phương tiên đi hướng khác để đảm bảo an toàn. Lực lượng sửa chữa cầu đường đang tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do đang có mưa lớn nên chưa thể triển khai thi công ngay.
Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 3.3, Cục Quản lý đường bộ 3 cho biết: “Để đảm bảo giao thông các lực lượng chức năng đang huy động lực lượng để dọn dẹp. Chúng tôi khuyến cáo các phương tiện không tham gia giao thông vào đường Khánh Lê và nên tìm hướng khác”.
Mưa lớn kéo dài cũng làm đường nối 2 tỉnh Phú Yên- Gia Lai đoạn qua xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân bị ách tắc giao thông do sạt lở nghiêm trọng. Nặng nhất là đoạn qua Dốc Ruộng thuộc xã Phú Mỡ, núi hai bên đường đều bị sạt lở, một khối lượng lớn đất đá lớn đổ xuống mặt đường. Chính quyền địa phương đã phân công lực lượng canh trực ngăn không cho người qua lại.

Đường nối Phú Yên- Gia Lai đoạn qua Phú Mỡ bị sạt
Được biết, tuyến này vừa được nâng cấp, hoàn thành vào năm 2019, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Khi làm đường này, đơn vị thiết kế, thi công cho hạ độ dốc, khoét sâu hai bên núi nhưng lại không làm kè ta luy hai bên.
Theo VOV