Các bác sĩ trong tâm dịch Vũ Hán luôn phải gác lại hết những vui buồn vì bệnh nhân của mình. Kể cả khi nghe tin mẹ qua đời, nữ y tá này cũng không thể bỏ công việc trở về quê hương.
- Những người Vũ Hán đi kiện chính quyền vì giấu dịch
- COVID-19 vừa qua, Vũ Hán lại ngập trong biển nước
- Mòn mỏi chờ đợi suốt 3 tháng trời ngoài cửa bệnh viện, chú chó trung thành không hay biết chủ đã qua đời vì dịch Covid-19
Vũ Hán vẫn đang chống chọi cưc khổ với dịch bệnh. Mỗi ngày, số người xác nhận mắc bệnh và qua đời vẫn tăng lên chóng mặt. Giữa diễn biến phức tạp, các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế ở những bệnh viện tuyến đầu Vũ Hán luôn phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ, không liên lạc với người thân, không được trở về nhà.

Nữ y tá Ngô Á Linh cũng là một trong những y tá làm việc ở tuyến đầu Vũ Hán. Cô thuộc nhóm nhân viên y tế được đưa đến nơi này làm nhiệm vụ. Mới đây, khi trao đổi điện thoại với người thân, Á Linh nhận được tin rằng mẹ của mình vừa đột ngột qua đời ở Côn Minh vào chiều hôm trước. Ngô Á Linh vô cùng sốc bởi lẽ mẹ cô bình thường là một người vô cùng khỏe mạnh, không bệnh tật. Sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến cô rất đau lòng.
Thế nhưng giữa tình huống khó khăn hiện tại, không thể rời khỏi vùng dịch, cũng không thể bỏ rơi hàng ngàn bệnh nhân, Ngô Á Linh đành quay mặt về hướng quê mẹ, cúi đầu lạy 3 cái để thể hiện sự tiếc thương và từ biệt với mẹ của mình.

Sau khi đứng khóc bên cửa sổ một cách lặng lẽ để vơi đi nỗi buồn, nữ y tá mạnh mẽ này lấy lại bình tĩnh, tiếp túc trở lại công việc cứu giúp các bệnh nhân. Có lẽ đây cũng là điều mà người mẹ thân sinh của Á Linh mong muốn.
VIDEO LIÊN QUAN
Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ