Cứ ngỡ Tr đã ra đi mãi mãi, gia đình cũng đã tìm mọi cách để trục vớt xác con nhưng không thành công. Thật may là vào sáng nay, cô gái đã trở về với gia đình.
- Cô gái nhảy cầu Rạch Chiếc là ca sĩ tự do, từng chia sẻ nhiều bài viết tiêu cực lên facebook trước khi quyên sinh
- Bệnh nhân nghi nổ súng tự sát tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương
- Phát hiện bạn gái không còn trong trắng, nam thanh niên cố tình để có thai rồi buộc phá để trả thù
Cách đây không lâu, vụ việc nữ sinh mang bầu 3 tháng nhảy cầu Bính tự sát đã khiến dư luận xôn xao. Bức thư tuyệt mệnh đau lòng mà cô để lại đã làm nhiều người xót xa. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm trục vớt xác nạn nhân không có kết quả, sáng ngày 10/4 cô gái đã trở về với gia đình trong sự vui mừng và hân hoan của người thân.

Được biết, do mâu thuẫn trong việc tình cảm với bạn trai, chị Tr. (SN 1994, trú xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã dựng lên một vụ tự tử giả tại cầu Bính để...thử lòng người yêu. Cô không ngờ rằng vụ việc đã đi quá xa và ầm ĩ trên mạng xã hội đến vậy.
Sau hơn một tuần vụ việc ồn ào trên mặt báo và mạng xã hội, Tr. đã khóa facebook cá nhân và chủ động liên lạc với gia đình thông báo mình vẫn còn sống.


Trước đó, khi vừa hay tin Tr. nhảy cầu tự tử, gia đình cô đã thuê rất nhiều người để tìm kiếm thi thể cô suốt nhiều ngày trời. Nhiều thuyền bè, thợ lặn, thợ trục vớt và thậm chí cả các thầy cúng, pháp sư cũng được mời về để lập đàn tìm con. Gia đình Tr. còn tin rằng con gái có uất ức rất lớn nên chưa cho xác nổi lên.

Việc Tr. trở về nhà vào sáng này là tin cực vui đối với gia đình cô. Người nhà của Tr. cũng lên tiếng mong mọi người bỏ qua cho hành động dại dột của cô và đưa việc này vào quá khứ. Hy vọng niềm vui này sẽ tiếp diễn và cô gái không làm hành động dại dột lừa dối gia đình mình thêm lần nào nữa.
VIDEO LIÊN QUAN
Phương Dung tổng hợp/theo Infonet
Ảnh:Internet