Bên cạnh sự xuất hiện của dàn xe bọc thép và cảnh sát cơ động, một lực lượng khác cũng cưỡi xe "bọc nhựa" đến vô cùng đông để hóng hớt, đó chính là các thanh niên "điếc không sợ súng".
- Gã đàn ông xả súng giết chết cha con người yêu cũ ngay trước thềm đám cưới
- Người thân mòn mỏi chờ nhận thi thể nạn nhân vụ xả súng ở Thái Lan
- Binh sĩ Thái Lan xả súng hàng loạt: 17 người thiệt mạng, hàng chục con tin bị giữ
Rạng sáng 30/1, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát vây ráp, truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ) sau vụ xả súng vào 5 người gây rúng động Củ Chi. Lực lượng cơ động đã được trang bị đầy đủ vũ khí, áo chống đạn để vây kín rừng tràm các xã Trung An, Phú Hòa Đông. Được biết, lệnh cho phép hạ đối tượng trong trường hợp cần thiết đã được đưa ra để bảo đảm an toàn cho người dân và các chiến sĩ.
CSCĐ đã bủa vây tất cả các ngã 3, ngã 4 đường ra tỉnh lộ 15 đồng thời khoanh vùng, thu hẹp vòng vây để truy bắt nghi can trên. Điều đáng quan tâm là trong lúc hàng trăm chiến sĩ công an đang quy bắt đối tượng tội phạm nguy hiểm ở Củ Chi thì có không ít người dân đã đi xem vô cùng nhiệt tình, vây quanh kín cả xe bọc thép.


Hình ảnh này đã khiến không ít cư dân mạng bức xúc. Nhiều người cho biết những người dân đang hóng hớt quá mà quên luôn cả sự an toàn bản thân. Đối tượng Tuấn vô cùng nguy hiểm và đang giữ vũ khí có sức sát thương lớn trong người. Nhiều người sợ đối tượng sẽ hóa liều mà tiến hành xả súng hàng loạt.




Được biết cho đến hiện tại, số lượng nạn nhân của Tuấn đã lên tới con số 5. Các nạn nhân gồm Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).
VIDEO LIÊN QUAN
Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ