Nghe tin cha trở bệnh nặng rồi mất trong khi chỉ còn một tuần nữa là hết thời gian cách ly, chị Ngà khóc cạn nước mắt, chỉ còn biết nén đau thương rồi lạp một bàn thờ vọng trong khu cách ly để tỏ lòng hiếu thảo với cha.
- Hàng chục người men lối mòn ở Lạng Sơn nhập cảnh trái phép
- Siết chặt khu cách ly, chưa có kế hoạch bay đón công dân về nước trong tháng 1
- Nữ y sĩ ngất xỉu giữa đêm vì mệt, đói khi đang phân loại bệnh nhân trong khu cách ly COVID-19
Trong suốt mùa dịch bệnh kéo dài, chúng ta vẫn thương nhìn thấy hình ảnh những bàn thờ vọng được lập vội trong các khu cách ly. Số phận thật trớ trêu khi có những con người phải chịu cảnh mất người thân trong lúc lực bất tòng tâm, không thể trở về nhà vì còn phải hoàn thành nghĩa vụ giữ an toàn cho bản thân, gia đình và dân tộc.
Mới đây, tại khu cách ly toà nhà cư xá Becamex, phường Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, một bàn thờ vọng nữa lại được dựng lên. Cụ thể, người phải gánh chịu nỗi mất mát này là chị Trần Như Ngọc Ngà, một người Việt đi du lịch từ Nhật Bản về đang ở trong thời gian cách ly.


Ngay 4/8, khi đang ở trong khu cách ly thì chị nhận được hung tin cha mình bệnh ngày càng trở nặng và sau đó đã qua đời tại nhà ở Bình Chánh. Chỉ còn một tuần nữa là chị hết hạn cách ly, ông vẫn thường nói là mong mỏi con trở về. Ấy vậy mà chưa kịp đợi con gái về nhà, người cha đã ra đi mãi mãi.
Ban đầu, chị Ngà xin cán bộ nơi cách ly cho mình được về chịu tang cha. Tuy nhiên vì sức khỏe cộng đồng, chị không nhận được sự đồng ý. Sau đó ban điều hành khu cách ly đã chọn một gian phòng riêng, lập bàn thờ vọng cho chị Ngà chịu tang cha. Mọi người trong khu cách ly cũng đến để thắp nhang và chia sẻ nỗi đau với chị.
VIDEO LIÊN QUAN

Dù khóc cạn nước mắt và vô cùng xót xa khi không thể làm tròn chữ hiếu, gặp mặt cha lần cuối cũng như ở bên cha những giây phút cuối cùng, thế nhưng chị Ngà đành nén đau thương bên bàn thờ vọng để hoàn thành nghĩa vụ của một công dân.
Phương Dung, Theo Thế Giới Trẻ